(Banker.vn) Có thể nói rằng, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác đã được dành tuổi trẻ đẹp nhất của mình cống hiến bằng tất cả tình yêu và sức trẻ cho nơi này - SeABank là nhà của chúng tôi.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Lê Hồng Uyên, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Lê Duẩn.

Với hành trang là sức trẻ cùng nhiệt huyết, tôi đã gia nhập SeABank Chi nhánh Lê Duẩn với bao hoài bão và ước mơ. Nghĩ về những tháng ngày đã qua, gần 5 năm có lẽ không dài, không ngắn nhưng là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Dưới mái nhà này, tôi đã được rèn luyện, học hỏi và trưởng thành hơn về nhiều mặt dưới sự chia sẻ, dìu dắt, trao cơ hội, được truyền tình yêu và cảm hứng với nghề… của nhiều người anh, người chị, các cấp lãnh đạo mà trong lòng tôi luôn trân quý và biết ơn.

Những kỷ niệm trong tôi cũng đong đầy theo năm tháng làm việc ở nơi này, cùng với các hoạt động phong trào đoàn thể, thiện nguyện sẻ chia. Nhưng đọng lại và mãi không thể quên trong ký ức của tôi đó là chuyến đi thiện nguyện tại trường tiểu học Sông Vàng, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam với nhiều kỷ niệm khó phai nhòa.

Với tôi, đây là một chuyến trải nghiệm quý báu và là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng thiện nguyện với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn tại vùng cao. Trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, hàng trăm học sinh vùng cao tại trường tiểu học Sông Vàng đang gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn trong không khí rét lạnh của mùa đông tràn về.

Chương trình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng hành của các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân, các bạn tình nguyện viên Đoàn Thanh niên, các cựu SeABankers Chi nhánh Lê Duẩn, cùng Ban giám đốc và các cán bộ nhân viên SeABank chi nhánh Lê Duẩn… đã chung sức tổ chức chương trình thiện nguyện “Đông Giang yêu thương – Chăn ấm mùa đông” với mong muốn đồng hành cùng những em nhỏ vùng cao, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Chuyến công tác của Đoàn thiện nguyện đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các em học sinh, các thầy cô giáo những người dân nghèo của xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam về hình ảnh đẹp, những tấm lòng sẻ chia, của các anh chị em SeABankers Lê Duẩn và các nhà hảo tâm đã kịp thời ủng hộ tinh thần, vật chất nhằm động viên chia sẻ những khó khăn gặp phải trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em nghèo vùng cao.

Có thể nói rằng, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác, đã được dành tuổi trẻ đẹp nhất của mình cống hiến bằng tất cả tình yêu và sức trẻ cho nơi này, SeABank là nhà của chúng tôi. Ngôi nhà này luôn mở rộng cánh cửa để đón nhận những thành viên mới và cũng đã nói lời tạm biệt những người con yêu quý khi họ đi tìm thử thách ở những vị trí công tác khác. Mỗi dịp gặp nhau, có nhiều chuyện để hàn huyên nhưng tựu chung lại tôi luôn cảm nhận được từ họ những cảm xúc tốt đẹp về quãng thời gian làm việc tại SeABank, vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp khi đã rời xa đó là điều đáng quý biết bao.

Ôn lại kỷ niệm từ các chuyến đi tại SeABank cũng là cách để tôi thêm yêu và trân trọng những gì mình đang có ngày hôm nay tại nơi này. Đó là công sức, là nỗ lực, là những ngày tháng không quản ngại khó khăn vất vả để cùng dựng xây và cống hiến. SeABank sẽ còn vươn xa và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, chúng ta sẽ nắm tay nhau bước lên phía trước với sự đồng lòng và nỗ lực mỗi ngày, để sau này khi nhìn lại chặng đường đã cùng nhau đi qua, chúng ta lại được nở nụ cười và tự hào vì đã dành trọn vẹn quãng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời để gắn bó, cống hiến cho nơi mà chúng ta coi là ngôi nhà thứ hai của mình.

NGUYỄN LÊ HỒNG UYÊN

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ