(Banker.vn) Tình cảm của mẹ với Bảo hiểm tiền gửi đã lớn cùng với tình đồng nghiệp và giờ là tình cảm gia đình. Lúc trẻ mẹ vẫn thường nghe câu “Cậu là bầu trời Sư phạm của tớ” và có lẽ bố con chính là bầu trời DIV của mẹ. Chẳng biết từ bao giờ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thành nhà.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Đỗ Lê Thị Minh Khuê, công tác tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Gửi Xoài yêu quý,

Hà Nội đang trải qua những ngày giao mùa với vài cơn mưa đầu hạ mát mẻ và với một “tháng tư loa kèn mỏng manh những góc phố con đường”. Vậy là hai tháng nữa Xoài và mẹ sẽ được gặp nhau.

Trong những ngày này, mẹ vừa mong ngóng vừa lo lắng khi Xoài bé bỏng sắp chào đời. Mong đón con cũng lo lắng con sẽ bước vào đời như thế nào? Mẹ nên chỉ dẫn cho con những điều gì?

Nhìn lại chặng đường gần ba mươi năm của mẹ, mẹ thấy bản thân đã sống hết mình nên mẹ hy vọng Xoài cũng có thể sống hết mình và không nuối tiếc điều gì. Để nói về ước mơ của mình, trước đây mẹ luôn ước mơ được trở thành một tiếp viên hàng không bởi sự chuyên nghiệp, chỉn chu với ngoại hình đẹp long lanh.

Tuy nhiên, hồi cấp ba, sau khi được theo bà ngoại đến Ngân hàng Nông nghiệp gần nhà đi gửi tiền, ước mơ ấy đã rõ ràng và thực tế hơn rất nhiều. Mẹ biết mẹ muốn gì! Mẹ muốn trở thành một cô giao dịch viên đầy chuyên nghiệp, luôn mỉm cười với khách hàng. Đó là lần đầu tiên mẹ biết đến ngành ngân hàng với một sự yêu thích đơn giản nhất.

Nộp hồ sơ đăng ký thi đại học, mẹ đã chọn chuyên ngành ngân hàng Đại học Ngoại Thương như lẽ đương nhiên và bằng nỗ lực mẹ đã thi đỗ. Những ngày đầu trên giảng đường là những ngày đầu tiên mẹ được tiếp xúc với những kiến thức về ngân hàng. Đó là khi mẹ thật sự yêu thích và cũng hiểu về tầm quan trọng của nó trong xã hội.

Bốn năm trên giảng đường với mẹ thậm chí còn chưa đủ, khi năm thứ tư mẹ đã từng nộp đơn thi giao dịch viên nhưng bị trượt. Đó có lẽ là do bản thân chưa chuẩn bị kỹ càng những kiến thức và kỹ năng một giao dịch viên cần có.

Dần dà mẹ có chút sợ hãi và có suy nghĩ chuyển sang một ngành khác. Thế nhưng còn niềm yêu thích, đam mê và mong muốn được đóng góp trong ngành từng ấy năm lại bị vứt sang một bên như vậy sao?. Đó cũng là lúc mẹ biết đến Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như một cơ may từ lời giới thiệu của một người quen.

Khi thi tuyển vào Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam DIV, mẹ đã rút kinh nghiệm và chuẩn bị kiến thức kỹ càng cùng lòng quyết tâm nhất nên đó có lẽ là một trong những yếu tố giúp mẹ được tuyển.

Thời gian thử việc cũng là thời gian mẹ thấy yêu công việc này hơn nhiều. Mẹ hiểu rằng, bên cạnh công việc tại các ngân hàng, các công việc tại những cơ quan quản lý khác trong hệ thống cũng đóng những vai trò quan trọng không kém trong việc ổn định hệ thống tài chính, giống như Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vậy.

Cơ quan của mẹ giúp bảo vệ người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, để họ yên tâm gửi tiền với những rủi ro thấp nhất. Mẹ làm quen được những người bạn mới cũng như được sự giúp đỡ của đồng nghiệp xung quanh, những người đồng nghiệp nhiệt huyết và thân thiện tạo nên không khí làm việc vừa nghiêm túc mà cũng vừa trẻ trung, gần gũi.

Thế là đã bốn năm mẹ làm ở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam – khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Đó là khoảng thời gian được học tập thêm từ nghiệp vụ giám sát ngân hàng đến phương pháp làm việc với báo cáo, số liệu – những thứ mà nhà trường không bao giờ dạy đủ. Đó là những ngày tháng được giao lưu văn hóa, thể thao, tham gia văn nghệ cơ quan, hoạt động đoàn thanh niên, được sống đúng nghĩa với tuổi trẻ mà mẹ mong muốn.

Và đây cũng chính là nơi mẹ đã gặp bố của Xoài. Tình cảm của mẹ với Bảo hiểm tiền gửi đã lớn cùng với tình đồng nghiệp và giờ là tình cảm gia đình. Lúc trẻ mẹ vẫn thường nghe câu “Cậu là bầu trời Sư phạm của tớ” và có lẽ bố con chính là bầu trời DIV của mẹ. Chẳng biết từ bao giờ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thành nhà. Giờ đây khi đã kết hôn và chuẩn bị đón Xoài, mẹ cảm thấy cuộc sống của mình đã gần như được trọn vẹn. Mẹ biết cuộc đời là một chuyến đi dài, tuy nhiên, gần một phần ba cuộc đời được sống vui vẻ, theo đuổi đam mê chẳng phải là một điều tốt đẹp hay sao?.

Vài dòng tâm sự của mẹ, hy vọng Xoài sẽ hiểu, sẽ sống với đam mê, nhiệt huyết mà không nuối tiếc. Bố mẹ hy vọng đón con chào đời, con luôn khỏe mạnh, vững vàng trong cuộc sống và sống không hối tiếc. Yêu con!

ĐỖ LÊ THỊ MINH KHUÊ

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ