Bị lừa mất tiền tỉ vì "chạy" công chức

(Banker.vn) Trần Thượng Nam không có chức năng, nhiệm vụ trong việc thi tuyển công chức của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) nhưng vẫn hứa hẹn với nhiều người để lấy 1,8 tỉ đồng chi tiêu.

TAND TP. Hà Nội vừa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lo lót đỗ công chức.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/9/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa tiếp nhận đơn của anh Trần Đức Th ở TP. Hà Nội tố giác Trần Thượng Nam (SN 1992, ở Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,8 tỉ đồng của anh. Một tháng sau, Nam đến Cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, năm 2018, thông qua quan hệ xã hội, Trần Thượng Nam quen biết với anh Trần Đức Th.. Đến năm 2021, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Nam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Trần Đức Th.

Nam biết anh Trần Đức Th đang là nhân viên hợp đồng tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và có nhu cầu thi đỗ công chức Tổng cục Hải quan. Do đó, Nam tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ có, thể lo cho các trường hợp thi đỗ vòng 1 của kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục Hải quan và thi đỗ công chức của Tổng Cục Thuế - Bộ Tài chính.

Tin tưởng Nam, anh Trần Đức Th đã giao tiền để nhờ Nam xin cho anh và người quen thi đỗ vòng 1 kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục Hải Quan và thi đỗ công chức của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nam không thực hiện bất kỳ công việc gì để xin cho anh Trần Đức Th và người quen của anh Trần Đức Th mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền 1,8 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 4/2021, Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính thông báo tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Anh Trần Đức Th nói chuyện với Nam thì Nam nói lo được cho anh Th thi đỗ vòng 1 phần kiến thức chung và tiếng anh của kỳ thi tuyển công chức Hải Quan với chi phí 100 triệu đồng. Tin tưởng, anh Th đã nhờ Nam lo cho anh và anh Nguyễn Anh T (lái xe hợp tại Cục Hải Quan tỉnh Bắc Ninh) thi đỗ vòng 1 của kỳ thi.

Tháng 11/2021, Nam đọc trên mạng internet và biết Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có tổ chức thi tuyển công chức. Nam chủ động nói cho anh Trần Đức Th biết có chỉ tiêu thi vàc cam kết sẽ lo được cho các trường hợp đỗ công chức với chi phí 800 triệu đồng/trường hợp.

Anh Trần Đức Th tường thuật lại nội dung trên cho anh Nguyễn Anh T và một đồng nghiệp nữa là chị Trương Hoài Trang đều đang làm cùng tại Cục Hải quan Bắc Ninh.

Anh Nguyễn Anh T và chị Trương Hoài Tr đã tin tưởng nhờ và chuyển tiền cho anh Trần Đức Th để chạy thi đỗ công chức Tổng cục Thuế cho bản thân anh Nguyễn Anh T và chị Vũ Thị Thu H (là cháu chị chị Trương Hoài Tr).

Do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19 nên đến ngày 17/1/2022, Tổng cục Hải quan mới tổ chức kỳ thi tuyển công chức. Nam tiếp tục yêu cầu anh Trần Đức Th chuyển thêm 10.000 USD/người để lo thi đỗ vòng 1 của kỳ thi công chức nêu trên. Tuy nhiên, anh Th không đồng ý và yêu cầu Nam trả lại tiền. Lúc này, Nam lấy nhiều lý do khất lần và không trả lại tiền. Sau đó, anh Th đã tham gia dự thi nhưng không đỗ còn anh T không tham gia dự thi.

Còn Tổng cục Thuế tổ chức kỳ thi tuyển công chức vào ngày 15/12/2021, anh Nguyễn Anh T và chị Vũ Thị Thu H đều tham dự nhưng không đỗ.

Tổng cộng bị cáo đã nhận 1,8 tỉ đồng. Khi không đỗ công chức, anh Trần Đức Th đòi tiền thì bị cáo chỉ trả 30 triệu đồng rồi lấy nhiều lý do khất lần không trả lại.

Anh Trần Đức Th đã dùng tiền cá nhân để trả cho anh Nguyễn Anh T và chị Trương Hoài Tr mỗi người 800 triệu đồng.

Theo lời khai của Nam, số tiền chiếm đoạt được của bị hại, Nam dùng để chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền ảo bị thua lỗ, không có khả năng khắc phục.

Với hành vi nêu trên, Nam bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

H.D

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ