(Banker.vn) Đây là lá thư tôi gửi để cảm ơn chị đã làm việc suốt 10 năm tại MB Sài Gòn và cũng cảm ơn vì đã là người chị, người đồng nghiệp và là người sếp của tôi. Chắc không chỉ mình tôi cảm thấy cần cảm ơn đâu mà cứ hỏi cả chi nhánh tôi đi.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Vũ Ngọc Quỳnh Như, công tác tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Không màu mè, không thể hiện.

Không phải quá dài, cũng chẳng phải là một thời gian ngắn. Và 10 năm cho một hành trình.

Đó là sếp tôi, và chị ấy vừa kết thúc 10 năm công việc của mình tại MB để về lo cho gia đình nhỏ của mình. 

Mua được sự ép buộc nhân viên làm việc thì bình thường nhưng mấy ai làm sếp mà mua được trái tim nhân viên. Thế nhưng tại MB Sài Gòn chúng tôi thì cô gái nhỏ bé ấy có lẽ là người duy nhất "mua" luôn được cả trái tim của cả chi nhánh. Và "mua" bằng chính con người của chị. 

Nhớ cái lần chuẩn bị đi thi, chị bỗng dưng mang đến cho ly chè đậu đỏ. Chị còn bảo “ăn lẹ đi, rồi thi cho tốt”. Bởi chị hiền lắm nhưng lại rất cứng trong công việc, chị cũng bảo “em nên sợ người quản lý không biết gì để la em chứ đừng sợ người la để em vững nghiệp vụ hơn, làm ngân hàng rủi ro đầy ra mà em”. Đôi khi đơn giản chỉ là một sự quan tâm vừa đủ và đúng lúc. 

Biết là sau này sẽ không còn cái kho dữ liệu ngồi phía sau để nhắc nhở lỗi sai cho mọi người sửa nữa, cũng biết là sau này sẽ không còn một cô gái ngày đêm bận rộn báo cáo nhưng vẫn rất vui vẻ. Nhưng cũng rất vui vì chị đã rất hạnh phúc khi lùi về để lo cho gia đình nhỏ của mình.

Đây là lá thư tôi gửi để cảm ơn chị đã làm việc suốt 10 năm tại MB Sài Gòn và cũng cảm ơn vì đã là người chị, người đồng nghiệp và là người sếp của tôi. Chắc không chỉ mình tôi cảm thấy cần cảm ơn đâu mà cứ hỏi cả chi nhánh tôi đi. CHỊ RẤT TUYỆT VỜI! 

GỬI TỚI CÔ NGUYỄN NGỌC MỸ - PHÓ PHÒNG DVKH MB SÀI GÒN. 

VŨ NGỌC QUỲNH NHƯ

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ