(Banker.vn) - Nghề của em, ai có làm mới rõ/Phận "dâu trăm họ", chịu nỗi khó trăm bề.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu, công tác tại Shinhan Bank, Chi Nhánh Đà Nẵng.

Giữa muôn nẻo đường em chọn nghề Ngân hàng

Quần là áo lượt, văn phòng khang trang

Lương hàng chục triệu, thưởng bổng rình rang

Lễ đến, Xuân về báo đài đưa rôm rả

 

Nghề của em, ai có làm mới rõ

Phận "dâu trăm họ", chịu nỗi khó trăm bề

Tết tới rồi, hồ sơ chồng lê thê

Chóng giải ngân, lương công nhân về thẻ

Nhà Shinhan của em tuổi đời còn non trẻ

Khó sánh ngang hàng cùng lớp chị đàn anh

Thương hiệu "ngoại", được - mất thế cạnh tranh

Khách hàng tin yêu, ánh hải đăng soi tỏ

 

Hàn Quốc - Việt Nam, ba mươi năm đầu tư vất vả

Thành quả đem về nào dễ kể thành tên?

Lợi nhuận, thị trường, việc làm công ăn

Từ Bắc chí Nam, cho hàng ngàn mái ấm

 

Chúng em đây huyết mạch nền kinh tế

Xin được góp phần vào thời cuộc đổi thay

Mang dòng tiền đi tới khắp đó - đây

Từ Đại Hàn xa xôi len từng công trường khắp đường làng ngõ ngách

Đưa kiều hối về nhanh nước nhà thêm giàu mạnh

Hỗ trợ dân mình, gói tín dụng cho vay

 

"Tiền" đi cùng "bạc", có ai hay?

Nghề của em, đầy đó rủi ro và thử thách

Phải vững ý vững tầm, giữ tâm mình minh bạch

Sống trọn với nghề xứng đáng sự tin yêu.

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ