(Banker.vn) - Nếu bạn đang tìm kiếm nơi cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầy đủ và hiện đại nhất, hay đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp cho bản thân hãy đến Vietcombank - ngân hàng tôi yêu, ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Hoàng Thị Hằng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Mối tình đầu – thuở còn sửu nhi
Lần đầu tiên tôi trăn trở mình sẽ làm nghề gì là năm học lớp ba, khi cô giáo chủ nhiệm hỏi cả lớp như sau: “Sau này các em muốn làm nghề gì?”. Cả lớp nhao nhao, bạn muốn làm bác sĩ, bạn mơ ước trở thành giáo viên, rồi công an, bộ đội… là những nghề nghiệp cao quý và đáng trân trọng.

Tuy nhiên, tôi không thích nghề nào như thế, tôi muốn làm ảo thuật gia. Mà nguyên nhân bởi vì trước đó vài ngày tôi vừa xem một chương trình ảo thuật trên ti vi, trong đó vị ảo thuật gia tài tình mượn của khán giả một tờ tiền rồi qua vài chiêu thức lắc tay vài cái biến ra hai tờ tiền. Oa oa oa, lúc ấy đôi mắt tôi sáng rực lên, cho đến tận bây giờ khi hình dung về cảnh tượng lúc ấy tôi vẫn chưa tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả cảm xúc khi đó của mình.

Tôi đoán cảm xúc của mình lúc đó chắc cũng giống như Newton bị quả táo rơi trúng đầu và tìm ra thuyết “Vạn vật hấp dẫn”, hay nếu như tôi đang tắm có khi cũng như Ac-si-met, sẽ la lớn “Ơ rê ca” và lao ra khỏi chậu tắm với không mảnh vải che thân.

Vậy là ở tám tuổi năm ấy, lần đầu tiên tôi đã tìm được mục tiêu nghề nghiệp cho đời mình.

Thời gian cứ lặng lẽ bước về phía trước, xuân qua đi, đông lại đến, cho đến khi lên học cấp hai, tôi vẫn luôn tin tưởng vững chắc mục tiêu nghề nghiệp của đời mình, đó là tìm kiếm siêu cấp bí kíp và luyện thành chiêu thức ảo thuật để tạo ra nhiều tiền.

Sau khi sử dụng tất cả ba mươi sáu chiêu thức và bảy mươi hai tuyệt kỹ làm nũng, xin xỏ bố mẹ tôi đèo đến tất cả các hiệu sách ở quê nhà, đồng thời tận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm kiếm tung tích cuốn sách dạy ảo thuật mà không có kết quả, tôi thực sự thất vọng và buồn khổ.

Tôi nhớ khi đó, có lẽ do những giằng xé bởi nỗi đau chưa chạm được đến ước mơ trong trái tim bé nhỏ của mình, hoặc có thể là do quá đồng cảm với thầy trò Đường tăng trên con đường tìm chân kinh trong phim Tây du ký, tôi đã từng có một quyết định táo bạo. Tôi dự định viết thư từ biệt để lại cho bố mẹ rồi lên đường tìm kiếm sư phụ - vị ảo thuật gia trên ti vi ngày nào.

Thế nhưng, cuộc đời không như là mơ, lần đầu tiên học tiếng anh đã khiến tôi như bị sét đánh giữa trời quang, tôi nhận ra một sự thật, học ngoại ngữ thật khó và hiện tại tôi không biết một chữ cắn đôi thì làm sao hiểu sư phụ tương lai tôi nói gì…

Đó cũng là thời điểm tôi phải ngừng lại ý định rời nhà đi tìm đường học ảo thuật. Cuộc sống là như vậy, bạn sẽ luôn gặp phải những khó khăn và bạn cần phải học cách đương đầu và vượt lên những trở ngại đó. 

Lại trải qua vài nồi bánh trưng, cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn và tôi cũng không quên tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. Thế rồi, vào một ngày mùa hè năm ấy, bầu trời vẫn trong xanh thăm thẳm, ông mặt trời vẫn hiền từ sưởi ấm vạn vật trên thế gian, chị gái tôi học đại học ở Hà Nội về nghỉ hè.

Từ ba lô, chị tôi đã lấy ra một quyển sách và mỉm cười đưa cho tôi. Nhìn vào tựa đề cuốn sách: “Ảo thuật thực hành”, không tin vào mắt mình, tôi xoa mắt nhìn lại lần nữa, vẫn là hàng chữ này không sai. Hạnh phúc đến quá bất ngời khiến tôi chỉ biết ngơ ngác, tôi là ai? Đây là đâu?.

Mỗi khi Thượng đế đóng lại một cánh cửa, đồng thời cũng sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn hoặc cho bạn một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa, hãy tin tưởng, tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ cách bạn không xa. 

Tay tôi run rẩy lật từng trang sách, vừa đọc vừa tưởng tượng ra hình ảnh tay trái cầm một tờ tiền, tay phải xoa xoa vài cái là biến ra tờ tiền thứ hai. Thế nhưng tôi đọc, rồi lại đọc từng chữ, lật rồi lại lật từng trang, càng xem càng thấy có gì đó sai sai.

Cuốn sách không có điều mà tôi mong muốn. Có gì đó hiểu lầm giữa Thượng đế và tôi, chiếc chìa khóa mà Thượng đế đưa cho tôi lần này không phải dùng để mở cánh cửa mà tôi mong muốn, hoặc có lẽ việc khó giành cho người tài ba, phải chăng Thượng đế muốn tiếp tục thử thách để giao cho tôi những sứ mệnh lớn lao hơn nữa? Chắc chắn là thế rồi.

Với niềm tin vững chắc này đã tiếp thêm động lực cho tôi đứng dậy sau những vấp ngã và tiếp tục tiến về phía trước trên con đường tìm kiếm nghề nghiệp định mệnh của cuộc đời mình.

Tình yêu định mệnh

Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, qua bao nhiều bồng bột của tuổi trẻ, cùng với số tuổi tăng thêm, kiến thức nhiều hơn, lên cấp ba tôi đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.

Cuối cùng tôi đã tìm được lời giải thực tế hơn cho những mong ước của mình. Ảo thuật không thể giúp biến ra nhiều tiền hơn nhưng ngân hàng có thể làm điều đó. Bạn mang tiền đến gửi, ngân hàng sẽ làm số tiền đó sinh sôi và trả lại cho bạn nhiều hơn số tiền ban đầu bạn có. Danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu, tiết kiệm hay đầu tư của bạn. Bạn có thể ra khỏi nhà mà không cần mang theo tiền mặt, sử dụng những ứng dụng, công nghệ hiện đại của ngân hàng, bạn thật sự đã là một ảo thuật gia, tay không biến ra tiền. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, như ước nguyện tôi đã được tuyển dụng vào ngân hàng Vietcombank – định mệnh của đời tôi. Ngày đầu tiên bước chân vào nơi làm việc, tôi đã bị choáng ngợp trước sự chỉnh chu và môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

Sau nhiều năm làm việc, tôi càng vững chắc tin tưởng lựa chọn của mình Vietcombank chính là định mệnh, là tình yêu lớn của cuộc đời tôi. Vietcombank mang lại cho tôi môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Ngân hàng luôn có những mục tiêu, kế hoạch rõ ràng và chiến lược phát triển cho tương lai; đồng thời, quan tâm, đầu tư vào việc phát triển nguồn nhân lực. Các chính sách lương thưởng, chế độ đãi ngộ cũng như công tác đào tạo nâng cao năng lực luôn được quan tâm hàng đầu đem lại sự an tâm cho nhân viên làm việc và cống hiến.

Đồng thời, phong cách lãnh đạo có “tâm” và có “tầm”, sẵn sàng đi đầu và chịu trách nhiệm là tấm gương sáng cho đội ngũ nhân viên học tập theo. Tất cả những điều này tạo ra niềm tin cho cán bộ nhân viên gắn bó lâu dài với ngân hàng và là sợi dây gắn kết giữa các đồng nghiệp, tạo ra tiếng nói chung của tất cả các thành viên.

Tôi nghĩ tình cảm mà tôi dành cho Vietcombank- ngôi nhà thứ hai của mình sẽ mãi mãi vẹn nguyên và đong đầy. Những lúc này tôi luôn ước nếu là một nhà thơ có lẽ tôi có thể sáng tác hàng ngàn áng thơ để bày tỏ tình cảm tha thiết của mình, nếu là một nhạc sĩ có lẽ tôi sẽ sáng tác thật nhiều ca khúc thể hiện tinh thần làm việc hết mình của cán bộ nhân viên Vietcombank, nếu là một hoạ sĩ tôi sẽ phác hoạ được hết vẻ đẹp của từng con người, từng góc làm việc.

Nhưng tiếc thay năng khiếu văn thể mỹ của tôi không cao lắm, vậy nên chỉ có thể nhân giờ nghỉ trưa để giao lưu và lan tỏa tình yêu của mình cùng với các anh chị em đồng nghiệp, kết hợp tư vấn đầu tư tài chính cho các bác chủ quán trà chanh về mức lãi suất huy động hấp dẫn mới, hay sản phẩm cho vay lãi suất ưu đãi của ngân hàng đợt này.

Nếu bạn đang tìm kiếm nơi cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầy đủ và hiện đại nhất, hay đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp cho bản thân hãy đến Vietcombank - ngân hàng tôi yêu, ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

HOÀNG THỊ HẰNG

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ