(Banker.vn) Linh chợt thấy mình may mắn hơn bao giờ hết, cô tự nhủ rằng hôm nay, hôm sau và nhiều ngày sau nữa dù có về muộn hơn nữa, dù con gái có đôi lần phải chịu thiệt thòi hơn các bạn vì mẹ là một banker đi chăng nữa thì Linh vẫn không bao giờ hối hận trên con đường sự nghiệp đã chọn

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Hà Thị Bích Hiệp, công tác tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) Phòng Giao dịch Đồng Đăng, chi nhánh Lạng Sơn.

Final !!!

Hồ sơ giải ngân cuối cùng của ngày sau rất nhiều lần review đã được hoàn tất, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ điểm 8h:00 pm. Linh giật mình nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật lần thứ 4 của Sam - con gái bé bỏng, mà chồng cô lại đang bận đi công tác đã mấy ngày qua, cũng may Linh đã nhờ bà nội đi đón bé lúc tan học về.

Chạy vội qua tiệm bánh kem, Linh chọn một chiếc bánh màu hồng thật xinh đúng màu con gái thích với dòng chữ “Mừng sinh nhật con gái yêu - Hạ Diệp” rồi vội vã chạy xe trở về nhà. Lòng cô chộn rộn hiện lên khuôn mặt rạng rỡ, đáng yêu của Sam mỗi ngày đều nấp sau cánh cửa để đón mẹ đi làm về, rồi giọng nói nũng nịu đáng yêu của con nhỏ sau một ngày dài xa cách, hỏi làm sao mà không yêu cho được, cô mỉm cười hạnh phúc. Cô vẫn nhớ cái tên Hạ Diệp của con gái chính là hai chữ cái đầu viết tắt của HDBank, nơi cô công tác và cũng là địa điểm lần đầu gặp nhau của hai vợ chồng. Trong lòng Linh không khỏi dâng lên một cảm giác áy náy và hối hận vì đã về muộn trong ngày sinh nhật con gái, cô tự trách bản thân đã không làm tròn trách nhiệm người mẹ khi cha đi vắng, để con phải chịu thiệt thòi… Dòng suy nghĩ cứ miên man giữa phố phường huyên náo.

Băng qua mấy nhịp đèn đỏ, đột nhiên cô nghĩ đến khách hàng chiều nay mới đi thẩm định, mục đích vay để chữa bệnh tim bẩm sinh cho con gái, hình ảnh con bé trạc tuổi Sam mà bởi bệnh tật nên mỗi ngày thay vì đến trường lại phải đến bệnh viện, bố mẹ xót xa, công việc đình trệ, thật đáng thương hết sức! Rồi hồ sơ hôm nay mới giải ngân là của một khách hàng qua thẩm định thực tế được biết hai vợ chồng hiếm muộn, anh chị cưới nhau ngót nghét bảy năm trời mất bao công chạy chữa mới có được một cậu con trai đầu lòng. Chột dạ cô nghĩ, nhờ có công việc quan hệ khách hàng của mình mà được mở mang đầu óc biết bao, được trải nghiệm và được biết rằng ngoài kia sao vẫn có nhiều gia đình mà hai chữ hạnh phúc chẳng được vẹn tròn, ngẫm thấy mình vẫn còn may mắn và bình yên hơn bao người khác.

Bim! bim!  Đèn đã báo hiệu xanh. Tiếng còi ô tô hối thúc phía sau khiến Linh giật mình cho xe chạy vào lối rẽ về nhà, bỏ lại những suy nghĩ rối bời ngoài kia. Hơi hốt hoảng, trước mặt Linh là ngôi nhà thân thuộc nhưng không hiểu sao lại tắt điện im ắng, tối đen như mực. Linh bỏ giày rồi chạm tay mở cửa, bỗng tiếng pháo giấy “bụp, bụp”, ánh nến lung linh bừng sáng và tiếng bé Hạ Diệp lanh lảnh reo lên:

- A, mẹ về! Mẹ về! Chúc mừng sinh nhật mẹ Linh!

Cô bất ngờ ôm chầm lấy con gái, rưng rưng nước mắt: “Chúc mừng sinh nhật Hạ Diệp của mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi vì đã về muộn”.

- Không sao đâu mẹ, hôm nay ba về sớm đón con rồi đi mua bánh kem chúc mừng sinh nhật mẹ con mình đây này, con còn được mua xe đạp nhé, có cả hoa cho mẹ nữa kìa. Mẹ lại quên hôm nay cũng là sinh nhật mẹ nữa đúng không?

Thì ra hôm nay chồng cô sắp xếp công việc về sớm hơn dự định mà muốn tạo bất ngờ nên đã giữ bí mật đến phút cuối. Tất cả vỡ òa trong hạnh phúc, thật là một sinh nhật ý nghĩa và đáng nhớ của hai mẹ con.

Linh chợt thấy mình may mắn hơn bao giờ hết, cô tự nhủ rằng hôm nay, hôm sau và nhiều ngày sau nữa dù có về muộn hơn nữa, dù con gái có đôi lần phải chịu thiệt thòi hơn các bạn vì mẹ là một banker đi chăng nữa thì Linh vẫn không bao giờ hối hận trên con đường sự nghiệp đã chọn. Trở thành một nhân viên ngân hàng chính là ước mơ từ thuở nhỏ và là một phần thực hiện lời hứa với người bố quá cố của cô. Linh thầm cảm ơn HDBank, nơi đã cho Linh cơ hội được gặp gỡ những người thầy, người bạn, người đồng nghiệp tốt và quan trong nhất là người bạn đời để tiếp thêm sức mạnh cho cánh diều hạnh phúc và ước mơ của cô được bay cao, bay xa hơn nữa !

HÀ THỊ BÍCH HIỆP

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ