(Banker.vn) Sau này, dù khó khăn đến nhường nào, tôi sẽ cố gắng cống hiến, làm việc hết sức mình, vì ngành Ngân hàng tôi yêu.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Hoàng Thanh Huyền, sinh viên Học viện Tài Chính

Tôi là sinh viên năm 2 của một trường Đại học về Tài chính. Hai năm trước, tôi - một cô bé mông lung, vô định khi chuẩn bị bước vào cuộc sống tự lập, vẫn chưa thể xác định được sở thích, hay ngành học sẽ hướng đến trong tương lai.

Khoảnh khắc giúp tôi có thể định hướng được tương lai của mình, đó là khi bước vào ngân hàng cùng với bố. Một hình ảnh đầy tính nghiêm ngặt, quy củ hiện lên trước mắt nhưng lại khiến tôi sững lại một nhịp, bởi phong thái làm việc và cách ửng xử vô cùng chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên ngân hàng.

Cho dù công việc rất bận rộn, khách hàng tấp nập ra vào nhưng họ làm việc không thấy mệt mỏi, luôn giải thích, tư vấn nhẹ nhàng và rõ ràng với từng khách hàng. Đôi lúc, khách hàng đến quá đông, có những khách hàng đã phải chờ quá lâu nên đã xảy ra to tiếng nhưng họ vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, nhẹ nhàng giúp đỡ, giải thích cho khách hàng.

Khi đó, tôi đã ước mơ được làm việc, được cống hiến cho ngành Ngân hàng. Từng ngày, từng ngày, tôi đã và đang cố gắng để đạt được ước mơ của mình.

Chuyên ngành Ngân hàng tôi đang theo học, quả thực là một lựa chọn đúng đắn của cuộc đời tôi. Tôi được học dưới mái trường nổi tiếng về chuyên môn giảng dạy, với những thầy cô tâm huyết, dù không thể hiện rõ qua từng lời nói nhưng cách thầy cô truyền đạt và hướng dẫn chúng tôi học tập, sau này không bao giờ có thể quên được.

Nền kinh tế ổn định là một trong số những nhân tố vô cùng quan trọng để giữ vững hòa bình của mỗi quốc gia. Vì vậy, những công việc liên quan đến kinh tế đòi hỏi tính tập trung cao, tính trung thực và tính trách nghiệm cao trong công việc. Những người làm việc trong ngành Ngân hàng sẽ phải chịu những áp lực, gánh nặng rất lớn. Dẫu biết sẽ vất vả đến vậy, nhưng nghĩ đến tương lai đất nước phát triển phồn vinh, ngày càng tiện ích, tôi càng có thêm động lực để phấn đấu mỗi ngày.

Sau này, dù khó khăn đến nhường nào, tôi sẽ cố gắng cống hiến, làm việc hết sức mình, vì ngành Ngân hàng tôi yêu.

HOÀNG THANH HUYỀN

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ