Hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà

(Banker.vn) Bày tỏ sự tiếc thương, hàng trăm người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba sang dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng TRỰC TIẾP: Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lễ treo cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Quảng trường Ba Đình

Theo ghi nhận của Báo Công Thương, từ sáng sớm ngày 25/7, hàng trăm người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dòng người vẫn tiếp tục đông lên theo thời gian.

Là một người dân làng Đại Đà, nhiều ngày qua, bà Nguyễn Thị Vân chưa hết hụt hẫng khi nghe thông tin Tổng Bí thư, một người con của làng mất.

Những ngày qua, Bà Vân và dân làng phải gác lại nỗi đau để cùng chung tay với chính quyền địa phương tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang lại đường xá, nhà cửa để chuẩn bị làm lễ tang.

“Từ trước đó dân làng đã loan tin là bác Trọng yếu rồi, mọi người rất lo lắng, tất cả đều ngóng trông mong bác khoẻ. Khi biết tin bác mất thì mọi người đều rất buồn. Với dân làng, bác Trọng là một người rất gần gũi, dù bận nhiều công việc và ít có thời gian ở làng. Những mỗi khi có dịp về quê thì bác thường thăm hỏi mọi người từ người già đến trẻ nhỏ. Gần đây khi bác đã yếu thì mỗi khi có thể người dân làng Đại Đà đều tìm mọi cách để gần gũi với bác, hỏi thăm bác" - bà Nguyễn Thị Vân nói và chia sẻ: Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với bác là trong dịp tết trồng cây vào năm 2016. May mắn thời gian đó thì tôi được đến và xin chụp với bác một kiểu ảnh. Ấn tượng lớn nhất với tôi là tính cách giản dị, hoà đồng và làm việc một cách say mê, không mệt mỏi. Đến khi bác mất phải nói tôi rất thương bác vì bác làm việc đến tận giây phút cuối cùng, hết lòng vì dân vì nước.

Theo ghi nhận, không chỉ những người lớn tuổi, mà còn có rất nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên và các em nhỏ cũng đến dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Để bảo đảm an ninh, an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, nhân dân khi đến viếng mang theo căn cước công dân gắn chíp (hoặc điện thoại có cài đặt VNeID) để quét mã QR tại các chốt kiểm soát.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên tại thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội):

Hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà
Hội Cựu chiến binh và Thương bệnh binh nặng huyện Đông Anh
Hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà
Người dân, học sinh xếp hàng vào viếng
Hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà
Hàng trăm người dân có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà
Dòng người dài chờ vào viếng Tổng Bí thư

Thế Duy - Phong Lâm - Thúy Vy

Theo: Báo Công Thương