Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật ‘hành nghề’ xuyên Tết

(Banker.vn) Dù là mùng 1 Tết Nguyên đán, song hàng chục "người vô gia cư giả" vẫn hành nghề trên các con phố quen thuộc của Hà Nội.
Những kẻ giả danh "người vô gia cư" đã mất dây thần kinh xấu hổ Người Sài Gòn thảo thơm với cư dân nghèo mùa dịch cúm Covid -19 Những lời khuyên “vô giá” của các tỷ phú nổi tiếng thế giới

Tối 10/2/2024 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), trên các tuyến phố Hai Bà Trưng, Quán Sứ (Hà Nội) vẫn có rất nhiều "người vô gia cư giả" hành nghề, chờ mọi người tới tặng quà, mừng tuổi.

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ cùng ngày, dọc các tuyến phố này có hàng chục người, chia làm 3, 4 tốp, nằm la liệt trên vỉa hè với các đạo cụ quen thuộc; thậm chí có người còn mang theo cả trẻ nhỏ.

Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Một nhóm "người vô gia cư giả" ở ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng. Khi phóng viên tiếp cận, nhóm người này không ngại mở lời xin mừng tuổi.
Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Ở phía đối diện cùng phố Hai Bà Trưng là một người phụ nữ lớn tuổi và một thanh niên đang nằm trên vỉa hè. Khi thấy phóng viên, người phụ nữ này liền bật dậy và cũng mở lời xin mừng tuổi.
Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Một chiếc xe đạp cùng nhiều "đạo cụ hành nghề" được những "người vô gia cư giả" giấu ở một góc khuất.
Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Cách ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng khoảng 100m theo hướng Nguyễn Khuyến, ở phía đối diện là một nhóm 3 người đang ngồi chờ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tới tặng quà, mừng tuổi.
Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Tiếp xuống khoảng 100m nữa là một nhóm khoảng 6, 7 người. Những người này mang theo rất nhiều "đạo cụ" và đều có những hoàn cảnh như một bài văn mẫu.
Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Thậm chí có người còn đưa theo trẻ em và để cháu nhỏ mặc rất phong phanh, dưới thời tiết Hà Nội khi này chỉ khoảng 16-17 độ C.
Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Khi biết đang bị phóng viên quay phim, ghi hình, nhóm người này liền di chuyển.
Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Ở ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng cũng có một nhóm khoảng 5 - 6 người.
Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Hà Nội: Người vô gia cư giả trà trộn vô gia cư thật
‘hành nghề’ xuyên Tết
Trong nhóm người này, có một người đàn ông lớn tuổi từng 2 lần được VTV24 đưa lên sóng và được công an mời về phường. Khi thấy ống kính phóng viên, người đàn ông này liền nói với người phụ nữ còn lại gần đó di chuyển tới khu vực khác.

Đối chiếu với dữ liệu dân cư, cơ quan chức năng khẳng định, tất cả những trường hợp này đều có nhà, gia đình tại Hà Nội. Một số người còn có nhà mặt tiền ở những phố lớn. Không có bất cứ trường hợp nào thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội của Nhà nước.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhiều lần khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân nếu tiến hành các hoạt động từ thiện phải xác định rõ có đúng là người vô gia cư, khó khăn thật sự hay không để tránh xảy ra tình trạng giả mạo nhằm thu lợi bất chính. Lực lượng công an sẽ có những biện pháp xử lý các trường hợp này.

Phong Vân

Theo: Báo Công Thương