- Ra mắt Giai điệu tự hào
- Cựu chiến binh Petrovietnam tìm về cội nguồn ngành dầu khí
- Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm thiết bị ngành dầu khí
Những khúc hát từ biển khơi
Tối 30/11, Chương trình Giai điệu tự hào với chủ đề “Những người giữ lửa” phát sóng trực tiếp trên sóng VTV1 đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với khán giả cả nước khi mở ra một không gian nghệ thuật chan chứa cảm xúc về biển, về những người thầm lặng ngành dầu khí "tìm lửa", "giữ lửa" cho Tổ quốc.

Chương trình Giai điệu tự hào với chủ đề “Những người giữ lửa”. Ảnh: Hoa Quỳnh
Các giai điệu, ca khúc về biển đi cùng năm tháng được giới thiệu tại chương trình như: “Biển hát chiều nay” qua giọng ca của ca sỹ Quốc Thiên, “Vũng Tàu biển hát” do Khánh Ly thể hiện và đặc biệt là “Mùa xuân từ những giếng dầu” được trình bày bởi ba giọng ca là ca sỹ Thanh Lam - Phương Vy - Lưu Hương Giang đã tạo nên bức tranh biển cả vừa sâu lắng vừa mạnh mẽ, gợi lên niềm xúc động khó diễn tả về tình yêu biển đảo, về những người lao động đang ngày đêm làm việc trên các giàn khoan tiền tiêu của Tổ quốc.
Tại chương trình, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt chia sẻ những cảm xúc chân thật khi nghe ca khúc “Biển hát chiều nay". Ông cho hay, trước những năm 2010, biển trong cảm nhận của ông là một cái gì đó rất rộng lớn, siêu hình. Có lúc ông cảm nhận biển như "giọt lệ giữa không trung", hoặc đầy chất trữ tình như câu "nửa đêm, biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ nên đã nằm ngủ yên"…
Nhưng sau năm 2010, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt kể, mọi điều thay đổi khi ông có chuyến công tác Trường Sa kéo dài 12 ngày. Từ đó, mỗi lần nghe những ca khúc về biển, ông lại như tiếp tục khám phá một vẻ đẹp khác. Khi nghe "Biển hát chiều nay", cảm xúc trong tôi như đi từ hồi ức quá khứ đến cảm xúc của hiện tại, tất cả đều rất đẹp” - nhà thơ - nhà báo Hữu Việt nói.
Cảm nhận về các ca khúc về biển cũng được nhà báo Đỗ Thu Hà bày tỏ đầy xúc động. Chị chia sẻ rằng, những ca khúc về biển luôn gợi trong chị giọng hát kinh điển của nền âm nhạc Việt Nam. Từ ca khúc “Tình em biển cả” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, người nghe không chỉ thấy được vẻ đẹp của biển mà còn cả hơi thở thời bình. Đặc biệt, “Chiều trên bến cảng” của nhạc sĩ Hà Đăng được sáng tác từ nỗi trăn trở và ký ức chiến tranh, được ông viết nên khi chứng kiến sự mất mát và chia ly của một thời không thể nào quên.

Chương trình với sự tham gia của đông đảo khán giả. Ảnh: Hoa Quỳnh
Còn với ca khúc “Mùa xuân từ những giếng dầu”, ca sỹ Thanh Lam nhớ lại chị từng hát bài hát này khi còn là sinh viên của trường âm nhạc, lúc mới 15 tuổi. Còn với ca sỹ Phương Vy tác phẩm được nghe lần đầu tiên từ mẹ, Cho nên ngày hôm nay khi được hát bài hát nổi tiếng cô có thể hiểu được phần nào cảm giác của mẹ, cũng như mình có thể thấy được sự to lớn của biển khơi và khát vọng của con người khi muốn chinh phục biển khơi.
Trong các bài hát về biển và gắn với ngành dầu khí phải kể tới "Biển Đông tung bay quốc kỳ" của nhạc sĩ Trương Quý Hải được sáng tác trong chuyến công tác tại Giàn khai thác Hải Thạch, Mộc Tinh - của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC). Đây là tác phẩm mang khí thế hào hùng, là thông điệp của người dầu khí sẵn sàng tiên phong trong lao động sản xuất, nguyện cống hiến sức mình để góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, giữ bình yên nơi thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Chia sẻ bối cảnh ra đời bài hát, nhạc sĩ Trương Quý Hải kể lại khoảnh khắc đứng trên giàn khoan Hải Thạch - Mộc Tinh của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) khi chứng kiến lễ chào cờ giữa sóng gió mịt mùng: “Tất cả đều đặt tay lên trái tim, tôi vẫn nghe tiếng anh em hát quốc ca… Tự nhiên thấy Tổ quốc linh thiêng một cách kỳ lạ”.
Trong căn phòng nhỏ dưới chân cột cờ của giàn khoan, những câu nhạc đầu tiên của bài hát đã vang lên: “Ở đây buồn vui thương nhớ, anh em sẻ chia dưới cờ/Nối đêm ngày cờ bay không ngừng tiếng máy/Để giàn khoan hùng thiêng nước non Việt Nam”. Từ trải nghiệm thiêng liêng ấy, ca khúc đã ra đời như một lời tri ân gửi đến những chiến sĩ ngành dầu khí thầm lặng nơi biển khơi.

Nhà thơ - nhà báo Hữu Việt và nhà báo Đỗ Thu Hà chia sẻ trong chương trình. Ảnh: Hoa Quỳnh
Những người đi tìm lửa và hành trình xây dựng ngành dầu
Không chỉ là không gian nghệ thuật, chương trình còn kể lại những câu chuyện về sự nỗ lực của người Petrovietnam, về những thành tựu, sự gắn kết, ý chí. Đặc biệt, mỗi câu chuyện, mỗi dấu ấn là minh chứng cho tinh thần sáng tạo và khả năng vượt khó của người lao động ngành dầu khí.
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam nhắc lại năm 1986 - thời điểm Việt Nam khai thác được tấn dầu đầu tiên, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ và đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia. "Thế hệ đầu tiên của ngành dầu khí phải nói là vô cùng gian khổ, đủ thứ vất vả mà anh em vẫn cương quyết đi tìm dầu" - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hồ Sĩ Thoảng nhấn mạnh.
Trong hành trình phát triển, ngành dầu khí đã xây dựng hàng loạt công trình mang dấu ấn quốc gia: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau… Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hồ Sĩ Thoảng khẳng định ngành dầu khí Việt Nam hiện nay phát triển có thể ngang ngửa với thế giới… "Những thành tựu đã đạt được của ngành dầu khí hôm nay là hết sức tự hào. Chúng tôi là những người đi tìm lửa, bây giờ các bạn lại giữ lửa… để đưa Petrovietnam bay xa, bay cao" - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hồ Sĩ Thoảng chia sẻ.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Ảnh: Hoa Quỳnh
Với 12 năm công tác trên cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh, nơi được xem là vị trí xa nhất và khắc nghiệt nhất ở thềm lục địa Việt Nam, anh Trần Ngọc Trung - Trưởng nhóm Điện - Tự động hóa thuộc Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là một trong những điển hình của ngành dầu khí vượt qua gian khó giữa đại dương xa xôi để "giữ lửa" cho Tổ quốc.
Đặc biệt, làm việc trong môi trường khắc nghiệt, anh Trần Ngọc Trung và đồng nghiệp đã vượt khó, vươn lên và ghi dấu với những công trình khoa học được vinh danh bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đây là kết quả minh chứng cho thế hệ trẻ Petrovietnam đầy trí tuệ, bản lĩnh và mang nhiều khát vọng cống hiến.
Chương trình Giai điệu tự hào “Những người giữ lửa” mang tới những cảm xúc đặc biệt về biển cả quê hương, nơi những khó khăn đã qua trở thành động lực cho những bước tiến đáng tự hào. Cũng như mang theo niềm tin và khát vọng về một tương lai thịnh vượng, gắn kết và tràn đầy năng lượng tích cực của sứ mệnh "Giữ lửa di sản - Kiến tạo năng lượng quốc gia" của các thế hệ Petrovietnam.

