Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 10: Luyến quyết tâm đoạn tuyệt với cuộc sống cũ

(Banker.vn) Mở đầu preview tập 10 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, bà Tình tâm sự với Lưu: “Tôi còn chỗ nào để đi nữa đâu hả chú?
Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 8: Luyến vẫn mơ ước xây dựng lại hạnh phúc với chồng cũ Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 9: Luyến “lươn” rủ Lưu “nát” đi đánh ghen

Sau khi sự thật về việc Sơn mất tích 5 năm và hiện tại đã có gia đình mới êm ấm bên người vợ giàu có bị vỡ lở, bà Tình thấy có lỗi với Luyến nên không đi theo con trai. Thế nhưng, Luyến đã dứt khoát đoạn tuyệt khiến bà thành người bơ vơ, không nơi nương tựa.

Trong diễn biến ở những tập trước, Sơn đã chọn phản bội lại người vợ chịu thương chịu khó trả nợ vì mình suốt bao năm để chạy theo cuộc sống giàu sang.

Bà Tình thấy mình mang nợ với Luyến nên quyết định ở lại với con dâu nhưng Luyến vì quá hận chồng cũ nên không muốn nhìn mặt bà.

Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 10: Luyến quyết tâm đoạn tuyệt với cuộc sống cũ

Giá kể như ở dưới quê còn nhà thì tôi cũng về lại cho con Luyến đỡ nhục. Nhưng mà giờ nhà cũng chẳng còn, con trai thì coi như không có, giờ thân già thành ra tứ cố vô thân như thế này".

Bất bình trước hoàn cảnh éo le của Luyến và bà Tình, Lưu thẳng thừng: “Cháu nói bà đừng tự ái nhá chứ cái thằng con giai của bà ý bỏ vợ đã không ra gì rồi giờ còn bỏ cả mẹ thì đúng là ạ ông ấy thật đấy. Sống cho nó phải đàng hoàng. Giàu có thế mà cứ trốn chui trốn lủi… Nó chết đi cho bà khoẻ, thật đấy”.

Bà Tình rung rung: “Từ giờ tôi coi như không có nó nữa, giờ tôi chỉ thương cái Luyến thôi. Mấy hôm nay nghĩ khôn nghĩ dại, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng mà cái thằng con giời đánh của tôi, không bù đắp gì cho nó cả, tôi phải cố sống mà trả nợ cho nó".

Ở một diễn biến khác, sau khi choảng nhau, Bình không ngớt lời nói xấu Luyến: “Đáng đời con Luyến lươn. Đong giai cho lắm vào, bảo sao chồng nó chả bỏ. Nó mà không lăng nhăng, không nanh nọc nhá, làm sao chồng nó bỏ đi biệt tích 5 năm giời".

Thấy gã cửu vạn bênh vực Luyến, Bình tiếp tục “lắm mồm”: “Anh biết gì chưa? Lần này nó vớ được quả bẫm. Con Luyến nó mà chịu để yên tha cho thằng chồng nó về với vợ mới á? Cả tỷ đấy!"

Trong lúc mọi người ở xóm chợ đang xôn xao bàn tán về chuyện nhà mình, Luyến sầu đời tâm sự với Hoà: “Bà ở với con giai bà ý chả tốt hơn là ở đây với em à?".

Nghe vậy Hoà bèn khuyên nhủ Luyến rằng bà Tình thương cô, thấy áy náy với cô nên mới ở lại. Tuy nhiên, Luyến đã gạt phắt đi, cô cho rằng giờ mình với bà Tình cũng chỉ là người dưng vì người chồng cũ khốn nạn đã có gia đình mới rồi.

Hoà tiếp tục thuyết phục: “Người dung nhưng mà người ta tốt. Người ta đối xử với mình còn hơn cả người thân ý. Mày thử nhìn lại đi, 5 năm qua, bố mẹ đẻ của mày có ngó ngàng gì tới mày không?”.

Nghe vậy, Luyến bèn buông những lời cay đắng như nói với Hoà nhưng cũng như tự nhủ với lòng mình: “Em biết chứ, một đứa con gái như em bị bố mẹ bòn mót từng đồng, không được thì đánh đập, ruồng rẫy. Có được một người quan tâm, lo lắng, đồng cam cộng khổ với mình, em biết ơn lắm. Tiếc là phúc phận của em nó chỉ được đến thế thôi".

Hoà nói lời thấm thía: “Phúc phận là do mình cả thôi. Thế bây giờ mày tính cứ bỏ bà ý như vậy à?”.

Chi tiết diễn biến sẽ có trong tập 10 bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao phát sóng trên kênh VTV 3 vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 24/4.

Vũ Hạnh

Theo: Báo Công Thương