Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội

(Banker.vn) Sau Tết Giáp Thìn, khi sắc đào, sắc mai đã phai nhạt thì hoa ban, hoa sưa, hoa gạo, hoa bưởi … lại đua nở, khoe sắc cùng xuân trên khắp phố phường Hà Nội.
Rực rỡ sắc hoa Xuân đón Tết Canh Tý 2020 Cao nguyên trắng Bắc Hà rực rỡ sắc hoa xuân hút khách du lịch

Mùa xuân Hà Nội luôn toát lên vẻ đẹp riêng, hơn thế nữa xuân của Thủ đô càng đẹp hơn, tươi tắn rạng ngời bởi muôn hoa đua sắc.

Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Sau Tết nguyên Đán nhiều tuyến phố lại trở nên duyên dáng, lãng mạn trong sắc trắng pha tím nhạt của hàng ngàn, hàng vạn bông hoa ban khoe sắc. Chẳng phải vô cớ khi ai đó nói, hoa ban đã góp phần tạo nên một mùa hoa cho Hà Nội vào mùa xuân.
Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Thời tiết nắng ấm áp và càng kích thích cho những cây ban hừng hực sức sống bung nở trên nhiều tuyến phố, trong công viên làm cho Thủ đô Hà Nội trở nên thơ mộng và đắm say biết bao người. Sắc trắng, tím hồng của hoa ban mang đến vẻ đẹp lãng mạn cho Hà Nội.
Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Hoa ban khoe sắc cùng hoa sưa
Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Đến hẹn lại lên, cứ vào độ cuối tháng 2 đầu tháng 3, người dân Thủ đô lại được ngắm nhìn thành phố thay áo mới, hết áo tím hoa ban lại đến trắng tinh khôi màu hoa sưa. Khi những cơn mưa xuân đầu tiên lất phất rơi cũng là lúc những bông hoa sưa trắng muốt, mong manh và tinh khiết bung nở khiến Hà Nội bỗng trở nên bừng sáng.
Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Hoa sưa không nở lác đác, mỗi lần nở sẽ phủ kín cả cây, làm rực sáng những góc phố. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, hàng trăm nghìn bông trắng lại rơi xuống, tạo nên những thảm hoa trắng muốt trên đường phố Hà Nội.
Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Trong những ngày này, hoa bưởi nở trắng trên cành, loài hoa này chở đầy ắp một mùa xuân mới. Mùa hoa bưởi về, trên khắp phố phường Hà Nội lại phủ một màu trắng ngần. Hoa bưởi xuống phố, lan tỏa hương thơm khắp phố phường Hà Nội. Hoa bưởi giản dị, mộc mạc nhưng hương rất đặc trưng của mùa xuân, chưa thấy hoa nhưng đã có thể cảm nhận được mùi thơm thanh khiết và nồng nàn.
Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Một sớm mai tỉnh giấc, hoa gạo đã bung nở, đỏ rực giữa Thủ đô Hà Nội như “thắp lửa” xua tan đi những cái ảm đạm của mưa phùn nồm ẩm, đón chào thời khắc giao mùa. Cũng như nhiều loài cây khác, mùa đông cây gạo khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, sự đổi thay âm thầm nhưng hết sức mãnh liệt của cây gạo chẳng mấy ai nhận biết. Khi cơn mưa xuân đã dần ngớt, bất ngờ nhìn lên hoa gạo đã nở dày khắp các cành cây, đỏ rực một khoảng trời. Hoa gạo xuất hiện là sự báo hiệu của những ngày rét cuối mùa xuân đã chuẩn bị qua đi và ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè sắp tới.
Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Chiêm ngưỡng sắc màu Xuân Hà Nội
Trên những cành cây gạo khẳng khiu, những nụ gạo chi chít trồi ra rồi đồng loạt bung nở thành hoa khiến cây gạo như một tháp lửa đỏ rực giữa trời Thủ đô Hà Nội. Những cánh hoa mọng đỏ căng tràn sức sống, 5 cánh dày xòe ra từ một ống hình trụ, giữa ống hình trụ vươn lên nhụy hoa nhiều vòi như những tia lửa nhỏ tuôn ra.

Với nhiều loài hoa đang đua nhau bung nở khoe sắc, đã tô điểm cho bức tranh xuân Hà Nội thêm ngọt ngào và ấm áp.

Phạm Tiệp

Theo: Báo Công Thương