(Banker.vn) Em bảo anh – “Nông dân mình còn khổ/ Anh đừng buồn, em đi sớm về khuya

Bài thơ dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Tấn On, BIDV Chi nhánh Đà Lạt - Tổ hưu trí.


Đất cằn bao năm chờ chăm sóc

Rầy bám đầy thân đau xót vườn hồng

Cà phê ra hoa chờ ngày kết trái

Người dân buồn thiếu vốn để đầu tư

 

Chân trắng lội bùn trên từng mảnh đất

Đường dốc sỏi trơn rám nắng màu da

Em vẫn đến cho hoa hồng đơm nụ

Cho cà phê trĩu nặng trái, thiết tha

Thủ tục gọn - nhanh - khách hàng mừng rỡ 

Vốn đã về bao cây lá hồi sinh

Người nông dân với nụ cười rộng mở

Mắt long lanh, ấm dậy ánh bình minh

 

Em bảo anh – “Nông dân mình còn khổ

Anh đừng buồn, em đi sớm về khuya

Bởi chúng mình lớn lên từ ruộng - rẫy

Thương dân mình cần vốn để tăng gia".

NGUYỄN TẤN ON

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ