• Thanh Hóa: 'Phủ xanh' thông tin tích cực, lan tỏa cái đẹp
  • Thanh Hóa siết chặt thị trường xăng dầu, quyết liệt xử lý vi phạm
  • Thanh Hóa ra mắt Kiosk thông minh: Bước tiến mới trong số hóa dịch vụ công

Vừa qua, nữ sinh Lê Thu Hà, học sinh lớp 12 chuyên Anh (Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng) từ Trường Wesleyan University (Top 13 Liberal Arts Colleges Hoa Kỳ). Đặc biệt, Hà là một trong 11 học sinh châu Á nhận học bổng danh giá Freeman Asian Scholarship - chương trình tài trợ toàn phần cho sinh viên trong suốt 4 năm học, bao gồm học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay và nhiều hỗ trợ khác… Ngoài ra, em còn đạt được học bổng của Trường Dickinson College, trị giá 1,7 tỷ/năm; Trường Denison University trị giá 1,6 tỷ/năm; Trường DePauw University  trị giá 1,4 tỷ/năm và Trường University of South Florida.

margin: 15px auto;" />

Nữ sinh Lê Thu Hà, học sinh lớp 12 chuyên Anh (Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD (khoảng 11,6 tỷ) từ Trường Wesleyan University.

Lối đi riêng và gia đình là điểm tự quan trọng

Ngay từ lớp 10, Thu Hà đã xác định mục tiêu du học. Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa dồn sức cho các kỳ thi học sinh giỏi, em lựa chọn tập trung vào xây dựng hồ sơ toàn diện. Một quyết định không dễ, nhất là khi chị gái của em từng là học sinh giỏi quốc gia, giành học bổng toàn phần tại Williams College.

Áp lực là có thật. Nhưng điều đáng nói là gia đình không biến áp lực ấy thành gánh nặng. Ngược lại, bố mẹ tạo không gian để Hà được tỏa sáng theo cách riêng. “Sinh ra trong gia đình có chị gái từng rất thành công trong học tập, em không tránh khỏi những so sánh. Tất nhiên là có áp lực, nhưng bố mẹ không bao giờ đặt nặng việc phải giống chị. Ngược lại, gia đình luôn tạo điều kiện để em theo đuổi con đường riêng. Điều đó là điều giúp em tự tin hơn”, Thu Hà bày tỏ.

Sự chăm chỉ, kiên trì là chìa khoá giúp Thu Hà “săn” được học bổng toàn phần danh giá từ Trường Wesleyan University.

Theo chia sẻ của nữ sinh trường chuyên Lam Sơn, tiêu chí tuyển sinh của các trường đại học Mỹ thường xoay quanh hai yếu tố cốt lõi là học thuật và ngoại khóa. Về học thuật, điểm GPA, IELTS, SAT cùng các giải thưởng liên quan em đã đủ điều kiện khi sở hữu IELTS 8.0 và SAT 1.510. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất lại nằm ở hoạt động ngoại khóa và câu chuyện cá nhân.

“Trong mắt nhiều người, hoạt động ngoại khóa thường phải là những dự án lớn, thành tích nổi bật. Nhưng với em, mọi trải nghiệm ngoài lớp học đều có thể trở thành ngoại khóa, miễn là nó phản ánh đúng con người mình”, Hà chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương.

Từ việc tham gia hoạt động đoàn trường, làm MC, thiện nguyện, hay việc giúp đỡ bạn bè, tất cả đều được Hà nhìn nhận như một phần trong hành trình trưởng thành. Một trong những hoạt động khiến hội đồng tuyển sinh đặc biệt chú ý chính là việc Hà tham gia đội kéo co của trường. Đây là chi tiết tưởng chừng bình thường, nhưng lại trở thành câu hỏi trong buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, chính trải nghiệm thực tế đã giúp em trả lời thuyết phục. “Nhiều người nghĩ kéo co là cứ mạnh là thắng, nhưng thực ra là sự đồng đều của cả đội, cách phối hợp và tinh thần”, nữ sinh này cho hay.

Bài luận về một người bạn và lá thư đặc biệt

Điểm nhấn quan trọng nhất trong hồ sơ của Thu Hà chính là bài luận cá nhân kể về một người bạn tự kỷ, từng ngồi cạnh trong lớp học. “Đó là một mối quan hệ đặc biệt, không cần nhiều lời nói, không cần giao tiếp theo cách thông thường. Và đặc biệt hơn khi cảm xúc của bạn ấy rất dễ nhận biết. Hàng ngày bạn ấy thường cho em một nửa cái bánh. Tuy nhiên, khi buồn nửa cái bánh đó bị bóp nát nhưng vẫn cho em. Hay, hình ảnh trên màn hình máy tính thay đổi theo tâm trạng”, Thu Hà kể.

Nữ sinh trường chuyên Lam Sơn chia sẻ về hành trình với niềm tự hào khi vượt qua của bản thân.

Theo Hà, đôi khi sự kết nối giữa con người với nhau không cần phải rõ ràng bằng lời nói. “Có những lúc nói chuyện, không cần bạn nhìn vào mắt em như bình thường, nhưng vẫn hiểu rằng bạn quý em”, Hà nói và cho biết, chính sự “mơ hồ” trong những mối quan hệ như vậy lại khiến chúng trở nên đặc biệt và đáng trân trọng hơn.

Ngoài ra, trong hồ sơ của Hà còn có một lá thư giới thiệu từ phụ huynh của người bạn tự kỷ ấy. “Bác viết về việc lo khi cho con mình đến trường, nhưng sau đó yên tâm vì gặp được một lớp trưởng nhiệt tình, biết quan tâm và tạo cảm giác an toàn. Và, cũng mong muốn trường sẽ tiếp nhận một người trẻ năng động, sáng tạo và biết chia sẻ như vậy”, Hà cho hay.

Sau khi hồ sơ đầy đủ, Thu Hà trải qua buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 45 phút với 3 người hỏi. Các câu hỏi không xoay quanh thành tích, mà đi sâu vào quan điểm sống và trải nghiệm cá nhân.

Trong đó, câu hỏi khiến Hà ấn tượng khi được hỏi về việc mình có bị lo lắng khi quen với người tự kỷ?, Hà nói, đôi khi, không biết chuyên sâu lại là một lợi thế, vì không định kiến chi phối, con người có thể giữ được sự tự nhiên, chân thành, điều cần thiết để xây dựng kết nối. Và câu trả lời đó cũng phản ánh đúng cách em nhìn nhận thế giới bằng sự cởi mở, không phán xét, chia sẻ và sẵn sàng học hỏi…

15 bộ hồ sơ bị từ chối và niềm hạnh phúc vỡ oà

Lên kế hoạch cho việc “săn” học bổng sớm, Thu Hà đã nộp 25 bộ hồ sơ, từ top 1-20. Tuy nhiên, chỉ trong 3 ngày nhận được tin nhắn trượt 15 trường, chỉ đậu 4 và điều đó không như ý nguyện. “Em trải qua 3 ngày liên tiếp nhận thư từ chối. Một trạng thái mà bất kỳ học sinh nào từng apply du học cũng hiểu, sự hụt hẫng, nghi ngờ bản thân, thậm chí muốn bỏ cuộc”, Hà bộc bạch.

Và rồi, vào một buổi sáng sớm, email từ Trường Wesleyan xuất hiện. Từ thất vọng đến vỡ òa, chỉ trong một khoảnh khắc. “Mẹ chạy vào gọi em dậy và nói là đỗ rồi. Lúc đó em vẫn không tin. Đó không chỉ là một tin vui, mà còn là sự giải tỏa sau hành trình dài nỗ lực”, Hà nhớ lại.

Dù là vừa giành được học bổng danh giá, nhưng đối với bạn bè, Hà luôn hoà đồng, vui vẻ.

Tại Wesleyan University, Thu Hà sẽ theo học mô hình giáo dục khai phóng, nơi sinh viên có thể trải nghiệm nhiều lĩnh vực trước 1 năm khi quyết định ngành học. Nhưng, em vẫn giữ quan điểm ban đầu theo đuổi kinh tế. “Ngôi trường mà em trúng tuyển được mệnh danh là môi trường đề cao sáng tạo và cá tính. Và câu chuyện của em, rõ ràng, phù hợp với triết lý đó”, Hà khẳng định.

Chia sẻ về người học trò đặc biệt, cô Lưu Cẩm Hà, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên môn Tiếng Anh (Trường THPT chuyên Lam Sơn) cho biết, từ năm lớp 10, Lê Thu Hà đã đặt mục tiêu du học. Mặc dù có khả năng chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia, nhưng em lựa chọn lối đi riêng. Ngoài ra, em rất năng động, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa.

“Hà là học sinh tư duy logic, sắc sảo lại chăm chỉ, chịu khó, không ngại thử sức. Đặc biệt, trong học tập em rất kiên trì, bền bỉ, chắc chắn và bản lĩnh. Tôi cho rằng, thành công của em không chỉ đến từ danh hiệu mà còn đến từ hành trình nỗ lực nghiêm túc mỗi ngày”, cô chủ nhiệm chia sẻ.

Hành trình của nữ Lê Thu Hà không chỉ dừng lại ở một suất học bổng toàn phần danh giá từ Trường Wesleyan University (Mỹ), mà còn gợi mở cách tiếp cận sự khác biệt, trung thực và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Điều ấy minh chứng trong một thế giới cạnh tranh, giá trị riêng và sự chân thành luôn là chìa khóa để cánh cửa cơ hội rộng mở.

Ngô Nhung