- Đội bóng Bộ Công Thương vô địch 'Giải bóng đá tứ hùng năm 2026'
- Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/03: Lợi thế sân nhà có giúp Everton vượt qua Chelsea?
- Ninh Bình thắng nghẹt thở 3-2, hạ PVF-CAND để vào bán kết Cúp Quốc gia
Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh, qua đó chính thức góp mặt ở bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 sau một trận đấu giàu toan tính.
Dù bị đánh giá thấp hơn, Bắc Ninh nhập cuộc đầy tự tin khi sẵn sàng chơi pressing tầm cao và không ngần ngại tranh chấp. Đội khách thậm chí tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Mai Xuân Quyết thoát xuống đối mặt, nhưng không thể đánh bại thủ môn Viettel. Tình huống bỏ lỡ này nhanh chóng khiến họ phải trả giá.
Phút 13, Hữu Thắng tung đường chọc khe tinh tế xé toang hàng phòng ngự Bắc Ninh, tạo điều kiện để Lucao băng xuống dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho Viettel. Bàn thắng sớm giúp đội bóng áo lính dễ dàng kiểm soát thế trận.
Giữa hiệp 1, Viettel một lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR. Đến cuối hiệp, trận đấu xuất hiện bước ngoặt lớn khi Lê Văn Hà (Bắc Ninh) nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm, khiến đội khách chỉ còn 10 người.
Bước sang hiệp 2, Viettel chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên kiểm soát bóng thay vì dồn ép. Dù có thời điểm Lucao ngã trong vòng cấm, trọng tài xác định không có penalty. Trong thế thiếu người, Bắc Ninh vẫn nỗ lực tận dụng các tình huống cố định nhưng không thể tìm được bàn gỡ.
Những phút cuối, Viettel tạo thêm một số cơ hội rõ rệt, song các pha dứt điểm của Văn Khang hay Lucao đều thiếu chính xác. Dẫu vậy, với thế trận chắc chắn, đội chủ nhà vẫn bảo toàn thành công tỷ số 1-0.
margin: 15px auto;" />Thể công - Vietttel là đội thứ 4 góp mặt tại vòng bán kết Cup Quốc gia. Ảnh: Thể công FC
Chiến thắng tối thiểu nhưng đủ để Thể Công Viettel khẳng định bản lĩnh của một đội bóng V-League, qua đó giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Bắc Ninh rời giải trong thế ngẩng cao đầu, khi đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt trong hoàn cảnh chơi thiếu người suốt hiệp 2.

