Trong Ngày hội Văn hóa của hai doanh nghiệp SHB và T&T Group ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, câu nói đầu tiên của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển thật đơn giản mà chân thành: “Tôi yêu các bạn! Tôi cảm ơn các bạn!”
Một câu tựa như sợi dây nối liền trái tim của biển người trong khán đài rộng lớn.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển phát biểu tại Ngày hội Văn hóa của hai doanh nghiệp SHB và T&T Group
Và ở khoảnh khắc ấy, người ta có thể cảm nhận một điều: Một định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực, quốc tế như SHB, không chỉ được xây bằng con số, mà bằng cảm xúc của những con người đã cùng nhau đi một quãng đường dài.
Đó không chỉ là niềm vui của một buổi lễ, mà là cảm giác tự hào của những con người đã cùng nhau đi qua 32 năm đầy thăng trầm, cùng làm việc, cùng cống hiến và cùng cảm nhận rằng: mình đang thuộc về một nơi thật sự hạnh phúc.

Khung cảnh rực rỡ sắc cam trong Ngày hội Văn hóa SHB và T&T Group tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
“Người SHB hạnh phúc” không phải là khẩu hiệu truyền thông, mà là cách SHB chọn để định nghĩa thành công. Hạnh phúc ấy không chỉ đến từ chiến lược lãnh đạo mà còn từ chính từng con người đang ngày ngày kiến tạo nên SHB - những “người gieo hạnh phúc” thầm lặng. Đâu đó, SHB có thể là nơi nhiều cá nhân gắn bó lâu dài nhất trên thị trường tài chính đầy biến động.
Hạnh phúc là câu chuyện mỗi ngày
Trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, SHB không ngừng khẳng định vị thế với những bước tiến vững chắc và đột phá, trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. SHB hiện thuộc Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam về vốn điều lệ, Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín nhất Việt Nam (theo Vietnam Report) và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố.
Hơn 17 năm gắn bó cùng SHB, anh Lý Anh Đào, Giám đốc SHB Chi nhánh Gia Lai không giấu được niềm hạnh phúc khi chứng kiến ngân hàng ngày càng lớn mạnh và đang chuyển đổi mạnh mẽ trong dòng chảy thời đại, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới.
Với anh Đào, SHB đã vượt lên trên ý nghĩa của một công việc, đó là hành trình gắn bó, cống hiến và sẻ chia, nơi anh tìm thấy niềm tự hào và động lực để không ngừng nỗ lực mỗi ngày.
“Mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là SHB. Mỗi khi đi công tác xa, ngay sau khi xuống máy bay, tôi sẽ xách vali từ sân bay đi đến thẳng cơ quan. Tôi không thể xa rời SHB được, ngày nào mà không đến ngân hàng tôi cảm thấy như không vui và ăn ngủ không yên”, anh Lý Anh Đào chia sẻ.
Là một nhân sự đã gắn bó gần 13 năm, với chị Nguyễn Thu Hương, công tác tại Trung tâm hỗ trợ đa kênh 24/7, SHB không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của mình. Và niềm hạnh phúc của chị là thứ cảm xúc bền bỉ, được nuôi dưỡng mỗi ngày. Chị Hương tự hào khi chứng kiến nơi đây thay đổi mỗi ngày, từ một văn phòng chật hẹp đến thời điểm hiện tại rất trang hoàng. Đó là sự nỗ lực của tất cả mọi người, sự quan tâm, đi sâu vào cảm xúc nhân viên của Ban lãnh đạo.

SHB không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của mỗi cán bộ, nhân viên
Tương tư, đã gắn bó 17 năm tại Trung tâm Marketing, chị Phạm Thị Thu Hằng cảm thấy trọn vẹn niềm hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của bản thân song hành với sự phát triển của SHB. Với chị, năm 2025 là một năm hạnh phúc khi chị vừa được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” của Ngân hàng Nhà nước và đón thêm một “đồng nghiệp” vô cùng thân thương.
“Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi là khi con gái mới đây đã trở thành đồng nghiệp của mình. Hai mẹ con giời đây không chỉ gắn bó trong cuộc sống mà còn đồng hành trong ngôi nhà chung SHB, điều khiến chúng tôi vô cùng tự hào”, chị Thu Hằng bộc bạch. Hai thế hệ cùng chung màu áo SHB, một minh chứng đẹp cho sự gắn bó, tin tưởng và tự hào về môi trường làm việc nhân văn, hạnh phúc.
Không chỉ trở thành tấm gương của con, với năng lượng tích cực của mình, chị Hằng cũng đã trở thành người truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, đặc biệt trong Khối Marketing và Phát triển Thương hiệu.
Bên cạnh những người gắn bó lâu năm, ngay cả những nhân viên mới cũng có thể cảm nhận hạnh phúc tại SHB ngay từ những ngày đầu tiên. Dù mới làm việc tại SHB hơn ba tháng, chị Yến Lê (Phòng Truyền thông nội bộ và văn hóa doanh nghiệp) đã trải nghiệm và thấu hiểu giá trị đó.
“Điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi đi làm đó là luôn có 1 team đoàn kết và giúp đỡ nhau. Sau giờ làm mọi người vẫn có thể cùng ngồi trà đá, cùng chia sẻ những câu chuyện gia đình. Quản lý trực tiếp luôn tạo động lực, tạo không gian cũng như trao quyền cho các thành viên được cống hiến và phát triển”, chị Yến nói.
Hạnh phúc lan tỏa từ sẻ chia và cống hiến
Với người SHB, hạnh phúc không chỉ đến từ thành công cá nhân, mà còn từ niềm vui sẻ chia và lan tỏa yêu thương trong tập thể, những hoạt động hướng tới cộng đồng.
Chị Phạm Thị Thu Hằng chia sẻ thêm, niềm vui và hạnh phúc của chị khi làm việc tại SHB cũng có được thông qua các hoạt động thiện nguyện, gắn kết và sẻ chia. Là thành viên Ban chấp hành công đoàn khối, chị Hằng luôn nỗ lực truyền đi tinh thần nhân văn của SHB: từ những chương trình an sinh xã hội, tết đoàn viên đến những hoạt động thăm hỏi người thân của cán bộ nhân viên, những điều tưởng nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm hiếm có.

SHB luôn mong muốn đồng hành, kiến tạo và lan tỏa hạnh phúc đến với cộng đồng
Anh Nguyễn Huy Hoàng (Khối Marketing và Phát triển thương hiệu) vẫn nhớ mãi khoảnh khắc toàn hệ thống SHB cùng đặt tay lên ngực, hát Quốc ca vào lúc 14h ngày 2/9. Đó là một phần trong chương trình “Hạnh phúc là người Việt Nam”, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Giây phút ấy mang đến cho anh niềm tự hào sâu sắc và hạnh phúc khi được hòa mình trong tinh thần đoàn kết, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào dân tộc cùng đại gia đình SHB.
Ở SHB, hạnh phúc không phải điều gì quá lớn lao. Đó là niềm vui được sẻ chia, được lan tỏa yêu thương, là sự tự hào khi được cống hiến cho một tổ chức luôn hướng đến con người và cộng đồng, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy ý nghĩa của hai chữ “hạnh phúc”.
Từ những cảm xúc tích cực bên trong, hạnh phúc tại SHB không chỉ dừng lại ở nội bộ mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra bên ngoài. Khi nhân viên cảm thấy được thấu hiểu, được truyền cảm hứng và được hạnh phúc trong môi trường làm việc, họ sẽ phục vụ khách hàng bằng sự tận tâm và niềm vui thật sự.
Chính điều đó đã tạo nên một “văn hóa hạnh phúc” - thứ thương hiệu mềm mà không chiến dịch truyền thông nào có thể sao chép được. Khách hàng không chỉ đến với SHB vì dịch vụ tài chính, mà còn vì họ cảm nhận được sự chân thành và nhiệt huyết trong từng nụ cười, từng lời chào, từng giao dịch.
Có thể nói, SHB không chỉ là ngân hàng của giao dịch và con số, mà còn là ngân hàng của niềm tin và cảm xúc - nơi hạnh phúc lan tỏa, được gieo và gặt mỗi ngày.
32 năm qua, hành trình của SHB là hành trình gieo và gặt hạnh phúc. “Ngân hàng hạnh phúc” không chỉ là đích đến, mà là con đường mà mỗi người SHB đang cùng nhau đi bằng sự tận tâm, sự sẻ chia và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.
Giữa nhịp sống hối hả, SHB vẫn chọn cách gieo hạnh phúc mỗi ngày: bằng nụ cười thân thiện, bằng sự tử tế trong từng hành động, và bằng tình yêu sâu sắc với chính công việc của mình. Bởi với SHB, hạnh phúc là nền tảng để vững bước hôm nay và tỏa sáng mai sau.
Và thông điệp mà CBNV SHB muốn lan tỏa, cũng là điều mà anh Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ khi được cống hiến và đồng hành cùng “Ngân hàng hạnh phúc” đó là: “Hạnh phúc khi là người Việt Nam, hạnh phúc là người SHB”.
SHB - Ngân hàng Hạnh phúc
Hơn 3 thập kỷ năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) luôn kiên định với hành trình “gieo hạnh phúc” bằng sự trao đi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cán bộ nhân viên, cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Với SHB, hạnh phúc là động lực và cũng là đích đến của mọi hoạt động, nơi mỗi con người đều được trân trọng và cùng nhau tạo nên giá trị bền vững.
Nhân dịp sinh nhật 32 năm, SHB triển khai chiến dịch cộng đồng “Gieo Hạnh Phúc”, như lời nhắn gửi mỗi người chung tay viết nên những câu chuyện yêu thương và sẻ chia dành cho những mảnh đời, con người đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi hành động nhỏ, mỗi tấm lòng thiện nguyện sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, để hạnh phúc được nhân lên khi sẻ chia.
Với sứ mệnh Ngân hàng hạnh phúc, SHB sẽ tiếp tục hành trình kết nối và vun đắp niềm tin, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng, hướng tới một xã hội hạnh phúc hơn trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.