Tuổi 20 đong đầy ước mơ và tình yêu công việc

(Banker.vn) - Người ta thường nói, tuổi 20 có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với mỗi con người. 10 năm tuổi thanh xuân với tôi là những cung bậc cảm xúc ý nghĩa nhất của một thời sinh viên tại Học viện Ngân hàng, khoảng thời gian làm chuyên viên ngân hàng thương mại và cả chặng đường là một công chức trẻ tại Ngân hàng Nhà nước.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Đức Anh, công tác tại Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.

Trên chặng đường tuổi 2x yêu dấu, tôi đã có được những trải nghiệm sâu sắc đầy ý nghĩa, giúp nuôi dưỡng niềm tin, động lực để hiểu, tin và yêu ngành Ngân hàng này. Bài viết xin chia sẻ những tình cảm, sự tri ân đến các cô chú anh chị trong ngành cũng như góp thêm động lực cho những bạn trẻ đã đang và sắp vào ngành Ngân hàng và cũng để chào mừng kỉ niệm 70 năm ngành Ngân hàng.

Ước mơ sinh viên - một thời rực cháy tinh thần sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng

Bước chân vào trường từ năm 2008, tôi không chỉ được tiếp thu kiến thức chuyên môn toàn diện, kinh nghiệm của những giảng viên hàng đầu của ngành mà còn được rèn luyện thông qua những hoạt động thanh niên. Bản thân là một người rụt rè, nhút nhát nhưng nhờ tham gia Hội sinh viên Học viện Ngân hàng và Câu lạc bộ Kỹ năng kinh doanh, tôi được học hỏi rất nhiều và tự tin tham gia tổ chức các chương trình sinh viên, tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi… Trong đó, ấn tượng nhất là mùa hè xanh tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Những công việc tưởng chừng đơn giản như làm sạch công trình công cộng, vớt bèo giúp đỡ nông dân… nhưng rất ý nghĩa với cộng đồng. Tôi cũng được trải qua những giây phút đong đầy tình cảm của cuộc sống tập thể sinh viên, niềm vui đôi khi chỉ là cùng đi xách nước, thích thú đôi khi là bắt ốc bươu vàng rồi làm thành bữa tăng gia, hạnh phúc là khi quây quần bên cây đàn ghita…

Ước mơ của chuyên viên ngân hàng thương mại - hoàn thành chỉ tiêu, đạt doanh số

Cuối năm 2011, sau khi hoàn thành Chương trình Thực tập sinh tiềm năng, tôi đã được tuyển làm việc chính thức tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Lần đầu tiên làm việc ở một ngân hàng, áp lực đạt chỉ tiêu, doanh số cho vay nhiều lúc là “ác mộng”, nhất là sinh viên mới ra trường như tôi do thiếu nhiều kĩ năng như tìm kiếm, thuyết phục khách hàng, thẩm định tín dụng,… Bù lại, tôi cũng tìm thấy những niềm vui khi khách hàng vay vốn hiệu quả, mang lại hạnh phúc cho bản thân khách hàng và lợi nhuận cho ngân hàng.

Với 9 tháng làm việc, tuy rất ngắn nhưng giúp tôi nhìn nhận, hiểu biết rất nhiều về vai trò, vị trí của ngành Ngân hàng với phát triển kinh tế.

Ước mơ của công chức NHNN là hoàn thành nhiệm vụ và không ngừng phấn đấu

Năm 2013 với tôi là bước ngoặt khi trở thành công chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không biết từ bao giờ tôi nhận ra mình yêu nơi này đến thế.

Tình yêu từ công việc chuyên môn dù ở bất cứ vị trí, nhiệm vụ nào

Với vị trí là đơn vị đầu mối tham mưu về công tác thanh tra, giám sát, đặc biệt là công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, các nhiệm vụ của cơ quan rất đa dạng và đòi hỏi chính xác, kịp thời. Lực lượng thanh niên đã được các cấp lãnh đạo tin tưởng và giao tham gia nhiều nhiệm vụ đa dạng.

Tuy công việc vất vả, phức tạp nhưng chúng tôi luôn nhận được luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các cấp. “Lửa thử vàng gian nan thử sức”, công việc vất vả sẽ khiến các em trưởng thành hơn… Những chỉ bảo tận tình giúp đoàn viên trẻ như tôi cố gắng nỗ lực hơn trong từng công việc, từng nhiệm vụ. Chúng tôi còn được học hỏi từ tấm gương của từng lãnh đạo cơ quan luôn là những người đi sớm nhất về muộn nhất, xử lý công việc nặng nề, vất vả nhất.

Qua đó, những đoàn viên trẻ như chúng tôi được rèn luyện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm việc tận tâm và không ngừng học hỏi kiến thức chuyên môn để hoàn thành công việc được giao, phấn đấu trở thành công chức liêm chính, trách nhiệm, hiệu quả và góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển.

Tình yêu từ hoạt động đoàn thể sôi nổi

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao luôn là những giây phút giúp giải tỏa áp lực công việc và nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị. Tôi vẫn nhớ những giây phút luyện tập vất vả cùng đội thi mang tên SIL với sự tham gia của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Pháp chế, Vụ Kiểm toán nội bộ. Có những lúc phải tập tối muộn cuối tuần, có lúc thành viên bị chấn thương làm cả đội lo lắng… tất cả chung một mục tiêu có những tiết mục ý nghĩa nhất về ngành và nỗ lực hết sức để rồi vỡ òa sung sướng khi đạt vị trí cao nhất của Hội thi.

Tình yêu ngành cũng được nuôi dưỡng từ nhiều hoạt động th hiến máu tình nguyện, phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để triển khai các hoạt động ý nghĩa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa…

Tình yêu ngành còn được bồi đắp qua việc nâng cao trình độ từ các hội thảo, hội nghị, buổi chia sẻ, thi chuyên môn… như học hỏi các đồng nghiệp ở trong ngành cũng như Bộ, ngành địa phương khác từ trải nghiệm cuộc thi tin học trẻ toàn quốc năm 2018 tại Phú Yên

Những hoạt động đoàn thể là những kỉ niệm ngọt ngào đầy ý nghĩa giúp công chức trẻ như tôi hoàn thiện bản thân và thêm yêu hoạt động thanh niên.

Tình yêu với những giây phút hạnh phúc, đau buồn nhất của bản thân

“Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại”.

Bên cạnh công việc, mỗi cá nhân còn bộn bề bao công việc cá nhân, gia đình, bạn bè… với những lúc vui buồn, sướng khổ. Và cũng qua những giây phút ấy, đồng nghiệp trở thành những người thân thiết, sẻ chia vui buồn.

Tôi vẫn nhớ những ngày cuối cuối tuần năm 2019, dù đường sá xa xôi, tôi vẫn được các đồng nghiệp đến chung vui. Trước những giây phút bước ngoặt cuộc đời với vị trí mới, vai trò mới, tôi đã nhận được rất nhiều lời chỉ bảo quý báu để xây tổ ấm sau này.

Rồi những giây phút của năm 2021, tôi vẫn còn bàng hoàng khi vừa ra Tết, người bố thân yêu đã vội vã về cõi vĩnh hằng. Trong niềm tiếc thương vô hạn, nỗi đau đớn khôn nguôi, tôi lại được lãnh đạo cơ quan, anh chị trong phòng về tận nơi chia sẻ, động viên với những tình cảm chân thành nhất, sâu sắc nhất.

Cảm xúc thật khó diễn tả hết bằng lời trong những giây phút không thể nào quên với những xúc cảm mạnh mẽ nhất giúp tôi thêm yêu ngôi nhà đang làm việc và thêm yêu những thành viên gắn bó trong mái nhà này.

Hơn 10 năm tuy rất ngắn so với đời người nhưng với tôi những trải nghiệm tuổi 2x là những trải nghiệm phong phú nhất, quý giá nhất và sẽ không bao giờ có phai nhòa. Xin cảm ơn những tình yêu, cảm ơn những kỉ niệm đã tiếp thêm nguồn sức mạnh để nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực hơn nữa không chỉ trong công việc chuyên môn, hoạt động đoàn thể mà cả cuộc sống bản thân.

Xin kính chúc các anh chị đồng nghiệp thêm yêu môi trường làm việc của ngành và tiếp bước những trang lịch sử hào hùng của ngành Ngân hàng 70 năm qua, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

NGUYỄN ĐỨC ANH

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ