TP. Hồ Chí Minh: Gia đình phá sản, thiếu gia đi ăn trộm để... sống sang chảnh

(Banker.vn) Quen lối sống sang chảnh nhưng không có tiền, Phan Văn Chiến đã vào trung tâm thương mại ở TP. Hồ Chí Minh ăn trộm nhiều đồ hiệu, tổng giá trị trên 3 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh: Ngân hàng chuyển nhầm tiền, người đàn ông chiếm giữ làm của riêng TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 379 xe gắn máy, giá chỉ 500.000 đồng/chiếc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến (sinh năm 1992, trú tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an quận 1 nhận được trình báo của một số cửa hàng trong Trung tâm thương mại Union Square (số 171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé) về một đối tượng giả làm khách hàng, lợi dụng lúc nhân viên không để ý rồi trộm cắp hàng hiệu tại đây.

Vào cuộc điều tra, ngày 26/1/2024, Công an quận 1 đã triệu tập Phan Văn Chiến để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình của mình.

TP. Hồ Chí Minh: Gia đình phá sản, thiếu gia đi ăn trộm để... sống sang chảnh
Đối tượng Phan Văn Chiến tại cơ quan công an.

Theo đó, tối 21/1/2024, trong vai khách hàng, Phan Văn Chiến đến cửa hàng trang sức Tiffany & Co. trong Trung tâm thương mại Union Square để mua trang sức. Tại đây, Chiến cho biết đang cần tìm mua một số trang sức đắt tiền, nên nhân viên đã mang nhiều món hàng theo yêu cầu của Chiến rồi mời vào phòng VIP để xem hàng.

Lợi dụng lúc nhân viên tư vấn ra ngoài, Chiến đã lấy trộm 3 vòng kim loại gồm: 2 vòng kim loại màu trắng có đính hạt nhãn hiệu Tiffany & Co., 1 vòng kim loại màu vàng có đính hạt nhãn hiệu Tiffany & Co. (tổng giá trị tài sản khoảng 2,6 tỷ đồng). Sau đó Chiến đã bỏ vào túi giấy màu cam, giả vở nghe điện thoại rồi nhanh chóng ra khỏi cửa hàng tẩu thoát.

Tiếp đến, tối 24/1/2024, Phan Văn Chiến tiếp tục quy trở lại Union Square để gây án. Cửa hàng mà Chiến lựa chọn là của hãng thời trang Hermes. Khi vào cửa hàng, Chiến yêu cầu nhân viên được xem các sản phẩm bóp, ví cầm tay. Sau đó, Chiến yêu cầu nhân viên cho xem sản phẩm như chăn mền.

Lợi dụng lúc nhân viên không chú ý, Chiến đã trộm 2 ví cầm tay nam hiệu Kelly Depeches 25 (1 cái màu xanh và 1 cái màu xám) và 1 ví đựng thẻ hiệu Calvi Duo Campact Moka Laiton Palladie màu cam (tổng giá trị tài sản khoảng 450 triệu đồng) bỏ vào túi xách mang theo, giả vờ nghe điện thoại và nhanh chóng tìm đường tẩu thoát.

TP. Hồ Chí Minh: Gia đình phá sản, thiếu gia đi ăn trộm để... sống sang chảnh
Tang vật trong 2 vụ trộm cắp tài sản tại ở cửa hàng Tiffany & Co. và cửa hàng Hermes gần đây.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Chiến khai, do trước đây gia đình rất có đều kiện, đối tượng thường xuyên dùng hàng hiệu đắt tiền, có cuộc sống thượng lưu sang chảnh. Từ năm 2015, khi gia đình phá sản, bản thân đối tượng lại không có công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn có thói quen dùng hàng hiệu.

Vì thế, từ khoảng giữa tháng 1/2024, Chiến nảy sinh ý định ăn mặc lịch sự, đóng vai khách hàng rồi vào các cửa hàng hiệu để trộm cắp. Các sản phẩm trộm cắp được Chiến đem về sử dụng, nếu được giá sẽ bán lấy tiền tiêu xài.

Theo Công an quận 1, Chiến đã giao nộp toàn bộ đồ trộm cắp được ở 2 cửa hàng Tiffany & Co. và Hermes. Hiện Công an quận 1 vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Phòng

Theo: Báo Công Thương