Top những ca khúc mùa xuân được nghe nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán

(Banker.vn) Mỗi dịp Tết đến xuân về luôn ngân vang các giai điệu rộn ràng, vui tươi, tràn đầy niềm tin, hy vọng của những ca khúc mùa xuân nổi tiếng, bất hủ cùng thời gian.
Những bài hát nhạc Xuân hay và ý nghĩa nhất cho năm mới Nơi gặp gỡ những mùa Xuân

“Lắng nghe mùa xuân về” được nhạc sĩ Dương Thụ viết ở Sài Gòn vào năm 1998, khi ông đã xa Hà Nội ngót nghét 20 năm. Thế nhưng khi giai điệu và tiếng ghi ta vang lên, người nghe vẫn thấy thấm đẫm hình ảnh của Hà Nội thoắt ẩn thoắt hiện thuở nào. Ở đó là cánh đào hé nở, là giọt mưa xuân tí tách bên thềm nhà, ở đó là chút gì thật tĩnh lặng của thời khắc Giao thừa mà tác giả đang nghe lòng mình nao nao, bay bổng.

“Mùa xuân đầu tiên” là một trong những bài hát về mùa xuân được hát nhiều nhất suốt những năm qua. "Mùa xuân đầu tiên" được sáng tác vào dịp giáp tết Bính Thìn năm 1976 của nhạc sĩ Văn Cao. Đây là mùa xuân đầu tiên nước nhà thống nhất.

Top những ca khúc mùa xuân được nghe nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán
Những ca khúc mùa xuân luôn có giai điệu rộn ràng, vui tươi. Ảnh: MH

Với "Tết này con sẽ về", nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ Bùi Công Nam muốn lan tỏa một thông điệp ý nghĩa: "Tết chỉ đến khi những người thân yêu trở về bên nhau. Một cái Tết trọn vẹn với ba mẹ, chính là cái Tết được nhìn thấy con cái quây quần trong gia đình".

“Phút giao thừa lặng lẽ" là ca khúc do nhạc sĩ Dương Thụ viết lời và phần âm nhạc do nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn thực hiện vào mùa đông năm 1998. Đầu thập niên 2000, Mỹ Linh, Anh Quân, Trung Kiên, Bằng Kiều, Ngọc Anh 3A và tứ ca Sao Mai đã mang lại một Phút giao thừa lặng lẽ đúng như tinh thần của bài hát - sâu lắng, trữ tình và dịu dàng như những cánh hoa xuân.

“Thì thầm mùa xuân” là mốc son đáng nhớ trong cuộc đời làm nhạc của Ngọc Châu. mỗi dịp Tết đến xuân về, "Thì thầm mùa xuân" vẫn vang lên làm rung động trái tim của bao người.

“Mùa xuân làng lúa làng hoa”, với bất cứ ai, khi giai điệu bài hát vang lên lại khiến lòng người xôn xao, náo nức: "Bên lúa, anh bên lúa cánh đồng làng ven đê. Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều. Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa. Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng".

“Hoa cỏ mùa xuân” ca khúc ra đời vào thập niên 1990 của nhạc sỹ Bảo Chấn đã góp thêm vào vườn nhạc xuân một bông hoa riêng, lung linh sắc màu. Giai điệu nhanh, vui tươi và lời ca dung dị, nhạc sỹ Bảo Chấn đã thổi một làn gió mát vào "hơi thở mùa Xuân".

“Mùa xuân ơi” của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện lại vang lên khiến mỗi người con xa quê lại náo nức, bồi hồi khi nhớ về quê hương, về cha mẹ... Mùa xuân ơi viết năm 1995, lấy cảm hứng từ âm thanh của tiếng pháo. Bài hát này được nhóm Tam ca áo trắng thể hiện rất thành công. Ca khúc với tiết tấu rộn rã, vui tươi, ngợi ca về một mùa xuân bình yên, tươi đẹp.

“Tết là Tết" một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Trung, một bài hát ngắn mà có đến 22 từ Tết được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chính điều đó khiến người nghe cảm thấy vui mừng và càng thêm rộn ràng trước không khí xuân sang. "Tết tết tết là tết là tết tết vừa đến đây dưới máy hiên nhà. Tết tết tết là tết là tết tết vừa ghé qua trong nhà dưới phố. Tết tết tết là tết là tết cho người ở xa về đây sum vầy. Tết tết tết là tết là tết con cháu ông bà quây quần bên nhau".

“Đón xuân này nhớ xuân xưa” được sáng tác bởi hai nhạc sĩ Châu Kỳ và Anh Châu. Ca khúc từng được thể hiện bởi Hương Lan, Đan Nguyên, Phương Anh với giai điệu, ca từ cảm động, khiến cho những ngày xuân thêm phần rạng rỡ.

"Xuân đã về" là một bản nhạc nổi tiếng từ cuối thập niên 1950 và đến nay là một trong những bài hát phổ biến nhất trong mỗi dịp tết đến xuân về. Bài hát do nhạc sĩ Minh Kỳ sáng tác từng được nhiều ca sĩ thể hiện như nhóm 1088, Đan Nguyên,... Ca khúc như thông báo cho mọi người rằng xuân đã về, đã bắt đầu một năm mới với những khởi đầu mới, hạnh phúc hơn.

“Đón xuân” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương được sáng tác năm 1953 và sống mãi theo thời gian bởi mỗi ca từ, nhịp điệu đều tươi vui, rộn rã như đang nhảy múa, mừng một mùa xuân mới. Những câu ca rộn rã khiên cho bất kỳ ai cũng cảm thấy vui tươi và yêu đời vào những ngày xuân sang. Một ca khúc sống mãi theo thời gian đã từng được Như Quỳnh, Chí Thiện thể hiện.

“Con bướm xuân” nguyên bản là một ca khúc nhạc Hoa mang tên China cha cha cha (Cha cha cha Trung Hoa). Ca khúc ra đời vào thập niên 1960, do nhạc sĩ Dật Danh của Đài Loan sáng tác. Đến nay, đây cũng là giai điệu thường xuyên được vang lên khi Tết đến, xuân về.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương