Những ngày đầu năm học mới, phụ huynh Trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt (Hà Nội) cho biết, công tác ăn bán trú chưa được sắp xếp nên rất lo lắng, trong hai ngày 8-9/9, họ phải tự chủ động để lo bữa trưa cho con.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, hai vợ chồng chị T.N.T đều làm việc văn phòng, sáng đi và tối mới về. Chính vì thế, khi chưa ăn bán trú tại trường, buổi trưa ngày 8-9/9 con gái chị T. phải tự đi xe bus về nhà ăn cơm, sau đó lại quay lại trường cho kịp giờ học buổi chiều.
“Vì lệ thuộc vào lịch trình xe buýt, cháu hầu như không có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào buổi học chiều. Tôi chỉ mong nhà trường sớm ổn định công tác bán trú để các con được ăn uống và nghỉ ngơi vào các buổi trưa tại trường như năm học trước”, nữ phụ huynh này cho hay.
Cùng chung chia sẻ, chị N.M.A, phụ huynh có con học lớp 8 cho hay: "Buổi trưa không ăn bán trú tại trường khá bất tiện, cũng may nhà tôi gần trường nên khi chưa tổ chức ăn trưa tại trường, cuộc sống không có nhiều xáo trộn vì con tự đi bộ về nhà. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, tôi cũng mong nhà trường sớm tổ chức ăn trưa để con có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho giờ học buổi chiều".

Công tác chuẩn bị cho bữa ăn bán trú ngày 10/9. Ảnh: NTCC
Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt cho biết: “Ngày 3/9, tôi mới chính thức điều hành nhà trường với cương vị hiệu trưởng, tôi cũng bắt tay ngay vào xử lý hàng loạt đầu việc trong đó ưu tiên việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.
Ban giám hiệu đã làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh và đến ngày 7/9, cuộc họp toàn thể phụ huynh trong nhà trường được tổ chức để lấy ý kiến”.
Theo bà Xuân, 100% đại diện cha mẹ học sinh từ các lớp đều đồng ý dời lịch bán trú lại 1-2 ngày sau khai giảng để chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng.

Nhân viên bếp ăn sơ chế thịt cho bữa ăn bán trú. Ảnh: NTCC
“Chúng tôi hiểu sự kỳ vọng của phụ huynh nên mong muốn làm tốt nhất có thể. Mọi bước trong công tác bán trú đều được thực hiện công khai, minh bạch với sự tham gia giám sát của phụ huynh”, bà Xuân nhấn mạnh.
Được biết, mỗi suất ăn bán trú tại trường là 35.000 đồng. Tính tới thời điểm hiện tại, có 1.000/2.600 học sinh của nhà trường đăng ký tham gia ăn bán trú.
“Sau 2 ngày sắp xếp, trưa ngày 10/9, bữa ăn bán trú đầu tiên đã được tổ chức ngay tại trường. Chúng tôi luôn cố gắng để tất cả các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nguồn thực phẩm, đội ngũ phục vụ đều sẵn sàng để học sinh có bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn”, bà Xuân nói.