Ông bố kể chuyện tìm thấy nơi ở “định mệnh” cho cả gia đình sau một lần đi lạc

(Banker.vn) Anh Thắng nói Ecopark có sức hút đặc biệt khiến cả gia đình anh sẵn sàng rời Sài Gòn, vượt hơn 1600km để về đây tận hưởng không gian xanh trong lành. Những người quyết định về ở tại Ecopark trong “phút mốt” như anh Thắng không hiếm ở KĐT có cảnh quan đẹp nhất thế giới này.
Cư dân như đi du lịch, thư giãn mỗi ngày ngay chính nơi mình đang sống. Ảnh: Long Chử
Cư dân như đi du lịch, thư giãn mỗi ngày ngay chính nơi mình đang sống. Ảnh: Long Chử

Tìm thấy nơi ở “định mệnh” cách Sài Gòn hơn 1600km

Anh Nguyễn Đắc Thắng (35 tuổi) ví việc đưa cả nhà từ Sài Gòn ra KĐT Ecopark sinh sống như một “định mệnh". Chỉ vì một lần đi lạc, chợt nổi hứng rẽ vào Ecopark “xem thử nơi đây thế nào” mà từ vùng đất lạ, anh dọn về đây sinh sống, chấp nhận bay vào Sài Gòn làm việc 2 ngày mỗi tuần.

Rời quê nhà Hải Dương từ năm 18 tuổi, sinh sống và làm việc ở khắp ba miền, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Thuận đến Sài Gòn, Cần Thơ, anh Thắng có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường sống khác nhau. Cơ duyên tình cờ giúp anh trải nghiệm không gian sống xanh, tiện nghi và yêu Ecopark từ lúc nào không hay. Anh ví nơi đây không khác gì Singapore - xanh, sạch, đẹp, hiện đại. Dù ở Sài Gòn, lâu lâu, cả gia đình anh lại đến đây ở một tuần để thay đổi không khí. Không gian sống nơi đây đã thuyết phục anh đưa cả nhà ra định cư từ tháng 7/2023.

Những chiếc xe đạp yêu thích của gia đình anh Thắng. Ảnh: Thắng Nguyễn
Những chiếc xe đạp yêu thích của gia đình anh Thắng. Ảnh: Thắng Nguyễn

“Công việc của tôi làm việc trên Internet là chính nên có thể tự chủ động thời gian. Hàng tuần, tôi chỉ cần bay vào Sài Gòn 2 ngày để giải quyết công việc”, anh Thắng chia sẻ.

Sống ở Ecopark, công việc vẫn suôn sẻ trong khi anh có nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái. Hàng ngày, ngoài thời gian luyện tập thể thao, anh có thể ngồi cafe, đọc sách rồi làm việc. Chiều chiều, sau khi đón con, cả nhà lại chơi thể thao ngoài công viên, bơi lội cùng nhau... tối thì học bài, xem tivi, xếp lego…

Thành phố triệu cây xanh gây ấn tượng với người đàn ông Sài Gòn bởi mọi thứ đều đủ đầy. Không cần đi đâu xa, mọi nhu cầu từ bình dân đến cao cấp đều được đáp ứng. Chủ đầu tư quan tâm đến những dịch vụ thiết yếu như trường học, sân chơi thể thao, nhà hàng dịch vụ. Con trẻ có môi trường giáo dục hiện tại nhờ hệ thống trường liên cấp và hệ thống y tế quốc tế. “Dù nhà có 2 ôtô nhưng phương tiện yêu thích của tôi là xe đạp. Chả nơi nào ở Việt Nam này được làm cái điều kỳ thú là đi xe đạp đi chơi golf", anh cười và nói.

Em bé đạp xe đi học trên con đường đầy cây và nắng. Ảnh: Thắng Nguyễn
Em bé đạp xe đi học trên con đường đầy cây và nắng. Ảnh: Thắng Nguyễn

“Điểm đặc biệt là sống ở đây, các con tự tin đi học hàng ngày bằng xe đạp, dù còn rất nhỏ. Ôtô đi chậm, nhường đường cho người đi xe. Mấy chú bảo vệ luôn động viên các cháu trên con dốc cầu Bông Lau hay âm thầm chặn xe máy để học sinh không bị dừng ngang con dốc. Tất cả khiến Ecopark trở thành một nơi thật đáng sống, nhất là với các bạn nhỏ”, ông bố của hai bé trai chia sẻ thêm.

Từ vùng đất xa lạ trở thành thân thương

Sức hút đặc biệt của Ecopark cũng khiến chị Đinh Thị Dịu quyết định đưa cả gia đình từ TP Thái Bình lên một vùng đất xa lạ sinh sống. Trước khi chuyển về đây, gia đình chị Dịu sống ở một con phố mới gần công viên, trường học, bệnh viện, chợ… giá sinh hoạt rẻ, các con trẻ học trường công cũng rất tốt, thuận tiện về mọi mặt.

Không gian sống bình yên tại Ecopark.
Không gian sống bình yên tại Ecopark.

Tuy nhiên, để các con có môi trường học tập tốt hơn, vợ chồng chị Dịu vẫn ấp ủ dự định đưa các con lên Hà Nội. Tìm hiểu vài ngôi trường trong nội thành Hà Nội nhưng chưa ưng ý, chị đăng ký cho con kiểm tra đầu vào tại trường song ngữ Greenfield rộng hơn 25.000m2 tại KĐT Ecopark. Lần đầu đến khu đô thị triệu cây xanh, quang cảnh xanh mát ở đây đã hút hồn chị. Việc chuyển nhà được quyết định trong “phút mốt". Giờ đây hai con trai lớn và con gái thứ 3 của chị sắp nhập học Greenfield còn cậu con trai út cũng chuẩn bị đi học mầm non.

“Tuy chưa đi hết mọi ngóc ngách của KĐT nhưng những gì tôi được trải nghiệm đều rất thích. Nơi đây không chỉ có môi trường sống an toàn, không gian xanh mát, sạch đẹp, không khí trong lành, người dân thân thiện, văn minh… mà còn rất hợp với những người có tính cách hướng nội nhưng không quá trầm. Khi mình muốn yên tĩnh thì có không gian phù hợp hay muốn cuộc sống nhộn nhịp thì có chỗ náo nhiệt", chị chia sẻ.

Các em nhỏ đạp xe giữa những vườn hoa rực rỡ sắc màu.
Các em nhỏ đạp xe giữa những vườn hoa rực rỡ sắc màu.

Nhiều cư dân giống như anh Thắng, chị Dịu đều vì yêu mà đến Ecopark sinh sống. Họ sẵn sàng bỏ phố thị nhộn nhịp để đến với nơi xứng đáng trở về.

Nhắc đến Ecopark, chị Nguyễn Huyền Diệu (đang là giáo viên dạy Văn) cho rằng, quyết định chuyển về đây là điều đúng đắn. Trước đây, trong mắt chị, khu đô thị này ở xa trung tâm Hà Nội, đi lại bất tiện nên dù được bố mẹ, các anh chị khuyên mãi vẫn không thành. “Em nghe thấy chữ Eco và Park thấy mê đấy, nhưng xem bản đồ xong giãy dụa vì không muốn rời phố thị tấp nập, không muốn về vùng ven sống vì quá xa, sợ công việc không còn thuận lợi nữa. Khi ấy, đúng là sợ đủ điều”, chị Diệu chia sẻ.

Lang thang trong các nhóm cư dân trên mạng thấy tin rao bán nhà, chị nghĩ bụng đến xem thử và rồi Ecopark cũng hớp hồn đôi vợ chồng trẻ. Từ cô gái từng chê đường xa ướt mưa, chị chốt mua và chuyển cọc giữ nhà luôn trong 15 phút. Những tưởng mua nhà chỉ vì sự bốc đồng nhưng căn nhà ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình chị Diệu.

“Nói theo hệ tâm linh thì đúng là nhà có lộc, phong thuỷ tốt và mọi thứ đều tốt lên từ không khí gia đình, con cái, sức khoẻ và kinh tế. Em về đây cũng bớt nhạy cảm vì thực ra em mê cái đẹp quá, thấy cái gì đẹp là hết căng thẳng. Chắc đó cũng là lý do gia đình yên ấm hoà thuận”, chị cho hay.

Các em bé nhà chị Diệu chơi cùng thỏ tại công viên Hồ Thiên Nga, KĐT Ecopark. Ảnh: Huyền Diệu
Các em bé nhà chị Diệu chơi cùng thỏ tại công viên Hồ Thiên Nga, KĐT Ecopark. Ảnh: Huyền Diệu

Từng sống ở một con ngõ chật chội, xung quanh chỉ toàn người lớn tuổi, không có hàng xóm láng giềng nhưng từ khi về Ecopark, chị Diệu dễ dàng bắt chuyện với những nhà xung quanh. “Có chuyện gì khó khăn là nhờ vả nhau hỗ trợ một cách dễ dàng, những đứa trẻ sang nhà nhau ăn cơm hay xin vụng đồ ăn một cách thật tự nhiên và xởi lởi”, chị Diệu nói.

Ecopark cũng thay đổi cuộc sống của nhiều người, trong đó có chị Lê Thuý Hằng. Mong muốn có một nơi sông yên bình, không khí trong lành, nhiều cây xanh, các con có cuộc sống tốt hơn, năm 2021, chị Hằng quyết định chuyển từ trung tâm Hà Nội về Ecopark.

Công việc hiện tại cho phép chị Hằng chủ động thời gian, có thể làm việc ở mọi nơi. Nhưng chính không gian sống tại đây lại cho chị thêm chất liệu để làm việc hiệu quả hơn. Từ một người luôn tất bật với công việc con cái, chị bắt đầu học cách sống chậm hơn. “Từ lâu rồi cứ đi đâu về đến đoạn rẽ vào Ecopark là cảm giác nhẹ nhõm như được về nhà”, chị Hằng tâm sự.

Lâu nay, Ecopark vẫn được mọi người yêu mến không chỉ bởi không gian xanh mà cả những con người đáng mến. Những cư dân Ecopark, mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện nhưng đều vì yêu mà đến, vì thân thương mà muốn gắn bó lâu dài.

PV

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán