Buổi giao lưu diễn ra nhân dịp cuốn sách mới nhất của bà - “Phút biệt ly” ra mắt ấn bản tiếng Việt do Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phát hành. Đặc biệt, tác giả đã ưu ái để bạn đọc Việt Nam là nơi đầu tiên ngoài Hàn Quốc được tiếp xúc với cuốn sách này trước khi bản tiếng Anh được phát hành năm tới.
“Phút biệt ly” là tiểu thuyết được viết dưới dạng ba lá thư, ba câu chuyện trong dòng chảy lịch sử, nơi những con người mang vết thương mất mát tìm cách viết ra những điều chưa kịp nói với người đã rời đi.
“Phút biệt ly” là cuốn sách dành cho những ai đang học cách đứng vững giữa những khoảng trống của đời sống. Không hối thúc người đọc phải quên đi nỗi đau, Shin Kyung- Sook nhẹ nhàng dẫn họ đến với sự chấp nhận và mỗi cuộc chia xa đều trở thành một cơ hội để con người tìm lại chính mình.
“Phút biệt ly” là cuốn sách tiếp tục mạch cảm xúc mà cuốn sách “Hãy chăm sóc mẹ” của tác giả ra mắt bạn đọc Việt Nam cách đây 10 năm. Đây là cuốn sách đã lấy đi không ít những dòng lệ của độc giả Việt Nam.

Nhà văn Shin Kyung-sook (giữa) tại buổi giao lưu với độc giả Việt Nam. Ảnh: QL
Chia sẻ tâm sự quanh cuốn sách “Hãy chăm sóc mẹ”- tác phẩm đã đưa bà lên thành một trong những tác giả hàng đầu của Hàn Quốc bước ra thế giới, nhà văn Shin Kyung-sook cho biết, đó là kết quả của những dồn nén nhiều năm của bà, từ khi là một cô bé 16 tuổi cùng mẹ rời làng quê nghèo phía Nam Hàn Quốc lên thủ đô Seoul để ban ngày đi làm, tối đến lớp.
“Cuốn sách được viết ra trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc có những xung đột sâu sắc về mô hình gia đình truyền thống. Những người mẹ của tôi, của các bạn đều đã từng là các thiếu nữ cũng vui buồn, cũng ưu nọ nhược kia nhưng trên hết là đã vất vả, hy sinh vì chúng ta. Tôi muốn gióng tiếng chuông để xã hội cùng chung tay san sẻ những vất vả của các bà mẹ”, nhà văn Shin Kyung-sook nói.
Vẫn dòng tâm sự, nữ nhà văn 62 tuổi này cho biết, bà đã phải mất 9 năm để trở thành tác giả và mất thêm 30 năm nữa để thực hiện lời hứa viết cho mẹ.
“Các bà mẹ của chúng ta không phải sinh ra đã là mẹ. Mẹ cũng từng là cô gái nhỏ, cũng từng có ước mơ, rồi từ bỏ những ước mơ ấy để nuôi dưỡng chúng ta. Khi độc giả nói rằng, họ muốn hiểu hơn về mẹ sau khi đọc sách, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi khi viết nên cuốn sách này”.
Có thể nói, những đề tài trong các tác phẩm của nhà văn Shin Kyung-sook có thể không mới nhưng những gì được viết ra trong các tác phẩm của bà có thể động đến trái tim của bất cứ độc giả nào trên thế giới này.
Nhà văn Shin Kyung-Sook sinh năm 1963. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Seoul, bà bước vào văn nghiệp. Tiểu thuyết “Hãy chăm sóc mẹ” đã mang lại cho bà Giải thưởng Văn học Nam Á. Bà là người phụ nữ đầu tiên giành được giải thưởng này.