(Banker.vn) - Những trải nghiệm nho nhỏ này của tôi cũng đã đủ để lý giải vì sao tôi lại yêu Ngân hàng rồi, tôi coi Ngân hàng như “mối tình đầu” của mình vì nhờ bước vào Ngân hàng tôi đã có những trải nghiệm đầu đời của bản thân và Ngân hàng sẽ là nơi định hình cho con đường sự nghiệp tương lai của tôi.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Dương Nguyễn Linh Trang, công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank), Sở Giao dịch.

Thường đối với mỗi nguời chúng ta thì những trải nghiệm lần đầu tiên bao giờ cũng để lại những ấn tượng sâu sắc và khó quên nhất như ngày đầu tiên đi học, lần đầu tiên đặt chân sang một đất nước khác hay thậm chí là lần đầu tiên biết thế nào là thích, thế nào là yêu. Tại sao người ta nói mối tình đầu thường khó quên nhất ? Vì đó là lần đầu tiên chúng ta có được những cảm xúc yêu thương đối với nguời không cùng huyết thống và ngay cả khi đó kết thúc, nó vẫn sẽ là một phần quan trọng của cuộc đời bạn. Ngân hàng với tôi cũng vậy, nơi đây cũng đã đem lại cho tôi những bài học, những kinh nghiệm và những cảm xúc mà trong suốt qua trình đi học tôi chưa từng biết đến vì Ngân hàng cũng chính là nơi đầu tiên tôi bước chân vào làm việc.

Trong suốt thời gian học đại học, tôi chưa từng đi làm thêm hay thậm chí đi thực tập vì tôi muốn tập trung vào việc học nên đến khi nhận được bằng tốt nghiệp, trong khi chúng bạn mải mê thiết kế CV với những kinh nghiệm có khi dài đến nửa trang giấy thì của tôi lại trắng trơn. Và rồi may mắn đã đưa tôi về với Ngân hàng. Khác với những ngày đầu tiên đi học thì mọi người thường hay có cảm giác hồi hộp, lo lắng vì đó là sự bắt đầu mới, trong khi đi học thì mình sẽ học với những bạn đồng trang lứa, những bạn đều đang bắt đầu mới thì đi làm chỉ có mình tôi là bắt đầu mới, bước vào một môi trường với những người đã có kinh nghiệm lâu năm. Lúc đấy, tôi đã cảm thấy sợ hãi vì bản thân không có chút kinh nghiệm nào, không biết gây ấn tượng tốt với mọi người như thế nào, liệu có làm được việc không, có sớm bị đuổi không. Đó là những suy nghĩ của tôi mấy ngày trước khi đi làm. Và thực sự tôi không nghĩ rằng chỉ với hơn một năm làm Ngân hàng, tôi đã thay đổi như thế nào.

Tôi đã rất may mắn khi được xếp vào phòng mà các anh chị đồng nghiệp ngoài việc là những người thầy hướng dẫn cho tôi từng chút một về công việc, nghiệp vụ chuyên môn mà còn là những người bạn có thể nói chuyện, tám chuyện đến hết giờ nghỉ trưa. Trong suốt quá trình làm việc tại Ngân hàng, tôi đã học hỏi được rất nhiều, cũng đã mắc rất nhiều lỗi sai để rồi phải học cách khắc phục bản thân. Tôi cũng hiểu vì sao học phải đi đôi với hành vì thực sự học qua sách vở thôi là chưa đủ. Làm vị trí mà phải tiếp xúc với khách hàng, tôi cũng phần nào hiểu được nhiều khi có những tình huống mà không một quyển sách nào có thể giúp mình xử lý được và những người đồng nghiệp đã không những giúp cho tôi học được những điều mới từ những kiến thức, kinh nghiệm của họ mà còn dạy cho tôi cách đối nhân xử thế, cách ứng xử với mọi người và đặc biệt là với khách hàng.

Nhờ Ngân hàng, tôi cũng quen được người bạn mà đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Trước khi đi làm, tôi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác áp lực về đồng tiền vì tôi may mắn khi bố mẹ tôi đủ điều kiện cho tôi ăn học đầy đủ. Đến khi đi làm, lần đầu tiên nhận được lương tháng, những đồng tiên do chính bản thân làm ra, tôi mới hiểu được để kiếm ra được miếng cơm manh áo quả là một điều không dễ dàng, tôi cũng phần nào cảm thấy đồng tiền quý giá hơn. Người bạn đó đã dạy cho tôi cách chi tiêu hợp lý, cách tiết kiệm với những đồng tiền lương của mình để từ tiểu có thể tích thành đại. Tôi cũng đã học được rằng thay vì chi tiêu hoang phí cho bản thân mỗi lần có lương, thưởng thì cũng phải nghĩ đến gia đình, bố mẹ nữa. Đến khi tôi đi làm, tôi mới nhận ra rằng để có được ngày hôm nay thì bố mẹ tôi cũng đã vất vả rất nhiều và đó chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Những trải nghiệm nho nhỏ này của tôi cũng đã đủ để lý giải vì sao tôi lại yêu Ngân hàng rồi, tôi coi Ngân hàng như “mối tình đầu” của mình vì nhờ bước vào Ngân hàng tôi đã có những trải nghiệm đầu đời của bản thân và Ngân hàng sẽ là nơi định hình cho con đường sự nghiệp tương lai của tôi.

DƯƠNG NGUYỄN LINH TRANG

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ