Ngân hàng nơi kết nối ước mơ

(Banker.vn) - Mong sao sắp tới ngân hàng tiếp tục có những chính sách cho vay tốt hơn nữa để những người khó khăn hơn tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình....

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Thị Khánh Liên công tác tại Trường THCS Bùi Thị Xuân, Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận.

Nếu không có ngân hàng chắc tôi không thực hiện được những giấc mơ của mình. Ngân hàng không phải bà tiên, ông bụt, không “cho không” ai thứ gì nhưng ngân hàng đã cho tôi vay để có được những thứ mình mơ ước.

Năm 2005, tôi là cô giáo trẻ chân ướt chân ráo mới ra trường đi dạy. Ngôi trường tôi dạy cũng ở một nơi xa xôi heo hút, dưới chân núi, cuối tỉnh Ninh Thuận, đầu tỉnh Khánh Hòa. Tiền lương tôi nhận được lúc đó 600.000 đồng/tháng. Lương thấp, trường xa, hầu như tháng nào lương cũng chỉ đủ đổ xăng, sửa xe (chiếc xe máy cà tàng hư lên hư xuống), ăn sáng. Dư ra thì mua vải, may được một bộ áo dài. Và hết nhẵn túi. Những giáo viên trước tôi, dạy lâu năm hơn tôi đồng lương cũng chẳng nhiều nhặn gì bởi còn phải lo cho gia đình, con cái.

Sau khi vào biên chế, tôi vừa háo hức vừa lo lắng đi vay ngân hàng 20 triệu - số tiền lớn đầu tiên trong đời mình. Vay để mua một chiếc xe máy khá hơn, không bị hư xe giữa đường, nhất là mùa mưa phải chạy xe xa đi dạy, trả nợ tiền tôi vay thời sinh viên đi học…. Vay ngân hàng tôi rất lo nhưng cũng may số tiền lãi ngân hàng tôi vẫn trả được. Nên tôi đã an tâm với ước mơ đầu tiên của mình dưới sự giúp đỡ của ngân hàng.

Từ chiếc xe đầu tiên, tôi đã vay ngân hàng để thực hiện thêm những ước mơ khác trong đời mình như xây mộ cho ba và chị gái, vay mua nhà.

Nhân nói chuyện mua nhà tôi phải cảm ơn chính sách cho vay mua nhà của ngân hàng rất nhiều. Với con nhà nghèo, đồng lương thấp, một thân một mình bước vào đời tự lập như tôi, mua nhà là một giấc mơ xa xỉ, nếu không muốn nói là xa tầm với. Có những buổi tối tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ quen thuộc, lập ra kế hoạch tiết kiệm mua nhà. Nhưng càng lập, tôi càng thấy… bất khả thi. Số tiền tôi tính toán tiết kiệm theo năm tháng hầu như chỉ mua được một phần ba hay một nửa ngôi nhà. Theo thời gian, khi tôi có đủ số tiền thì giá nhà đất lại lên. Cái vòng đuổi theo không kịp ấy cứ lặp lại mãi.

Chính sách cho vay mua nhà của ngân hàng đã giúp nhiều người, trong đó có tôi có được ngôi nhà của riêng mình. Dù biết vay là phải trả lãi, dù biết không ít người không kham nổi lãi vay khi việc làm ăn có biến động đã phải mất nhà nhưng thực sự nếu không có ngân hàng cho vay mua nhà, tôi chẳng thể chạm tay vào ngôi nhà mơ ước. 

Với người Việt Nam, một ngôi nhà riêng là giấc mơ lớn của cả đời. Với những người từng phải ở trọ trong khu tập thể trường, ở trọ phòng trọ tư nhân, ở nhờ nhà người khác… thì ngôi nhà riêng (dù nhỏ) cũng là giấc mơ đẹp không gì bằng. Ở trọ phải trả tiền hàng tháng mãi mãi. Mở mắt ra đã thấy tới tháng trả tiền nhà rồi. Ở nhờ nhà người khác cực chẳng đã phải vậy chứ không thoải mái...

Cái ngày biết được ngân hàng có chính sách cho vay mua nhà tôi mừng biết bao nhưng cũng đầy suy nghĩ. Mình vay được không? Mình có nên vay không? Mình trả lãi nổi không? Vay rồi, trả lãi rồi, mình còn tiền sống không?... Ôi chao là những lo lắng, trăn trở của một giáo viên nghèo. Nhưng giấc mơ mà, cứ thực hiện thôi. 

Và hiện giờ, khi viết những dòng này, tôi đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, trong ngôi nhà của mình. Tôi mua nhà đã gần ba năm, một ngôi nhà nhỏ, xinh xắn, gọn gàng,  phù hợp với thu nhập của tôi.

Cũng có những ngày tháng khó khăn khi gồng mình đóng lãi. Nhưng nhờ sự cố gắng, chăm chỉ của bản thân tôi cũng vượt qua được những quãng thời gian khó khăn. Phía trước còn đầy gian nan nhưng chân tôi cũng đã vững hơn để bước.

Không biết người khác thế nào, riêng tôi thì thực sự cảm ơn ngân hàng. Chính ngân hàng với những chính sách cho vay tiêu dùng, cho vay mua nhà… đã giúp tôi thực hiện được giấc mơ của mình, trong đó có cả giấc mơ xây ngôi mộ khang trang cho ba và chị tôi.

Nhân đây tôi xin cảm ơn Ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Thuận. Ngân hàng tiên phong cho công nhân viên chức cho vay tiêu dùng ở tỉnh tôi. Ngân hàng BIDV Ninh Thuận đã giúp cho bao nhiêu thầy cô giáo chúng tôi chạm được vào những ước mơ của mình, cả giấc mơ nhỏ và giấc mơ lớn. Khi tôi đi vay, tâm trạng bồn chồn, lo lắng... nhưng thái độ thân thiện của các bạn nhân viên ngân hàng đã khiến cho tôi cảm thấy yên tâm.

Những giấc mơ của tôi được thực hiện hầu như nhờ sự giúp sức của Ngân hàng BIDV Ninh Thuận. Dĩ nhiên, ngân hàng kết nối ước mơ, còn cá nhân tôi phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều.

Một lời chúc và một lời cảm ơn chân thành dành cho các ngân hàng trên khắp đất nước. Ngân hàng không chỉ cho vay, không chỉ giúp khách hàng thực hiện ước mơ mà còn hỗ trợ, làm từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn rất nhiều.

Mong sao sắp tới ngân hàng tiếp tục có nhiều chính sách cho vay tốt hơn nữa để những người khó khăn hơn tôi có thể thực hiện được ước mơ nhờ sự kết nối, giúp sức của ngân hàng.

Thực hiện được ước mơ tuyệt vời lắm. Tôi đã phần nào làm được. Tôi cũng mong nhiều người khó khăn hơn tôi cũng thực hiện được như tôi.

NGUYỄN THỊ KHÁNH LIÊN

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ