Ngân hàng Đông Á - Tình yêu đầu đời

(Banker.vn) “Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa/ Thì chắc có lẽ vẫn yêu DongA Bank như ngày xưa”

Bài hát dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Thanh Tùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, Phòng Kiểm soát rủi ro hoạt động - Khối Quản trị rủi ro.

Thế là đã gần chín năm kể từ ngày đầu tiên bước chân vô Ngân hàng Đông Á. Đã từ lâu tôi đã xem Đông Á như ngôi nhà thứ hai của mình. Thật khó diễn tả được cảm xúc của tôi khi lần đầu tiên được trở thành thành viên của đại gia đình Đông Á bởi giây phút đó là khoảnh khắc khó quên và đáng trân trọng. Vui lắm chứ, tự hào lắm chứ.

Tôi vào Ngân hàng Đông Á khi Phòng Quản trị rủi ro mới được thành lập không lâu. Phòng lúc đó  chỉ có 7 thành viên gồm một lãnh đạo và 6 cán bộ nhân viên. Chúng tôi phải xây dựng tất cả từ đầu vì lúc đó các tài liệu liên quan đến công tác quản trị rủi ro chưa được xây dựng một cách tập trung mà đâu đó nó được lồng ghép trong các quy trình nghiệp vụ cụ thể của ngân hàng. Dù vất vả là vậy, nhưng anh em ai cũng bảo nhau cố gắng làm việc thật tốt để không phụ tấm lòng tin tưởng của ban lãnh đạo ngân hàng. Giờ đây, sau bao nhiêu đổi thay, sáp nhập, chia tách thì Khối Quản trị rủi ro của chúng tôi đã là một tập thể hùng hậu với gần 60 cán bộ nhân viên. 

Thời đó, ngân hàng có nhiều hoạt động bổ ích như Trang Thư viện tri thức là nơi mọi người chia sẻ những kiến thức, kỹ năng của mình để giúp mọi người có khả năng nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của công việc và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.

Xin được chia sẻ rằng ngân hàng có cả một nơi để giúp các cán bộ nhân viên xích lại gần nhau hơn đó là website Ngôi nhà Đông Á với rất nhiều những hoạt động bổ ích như: Người Đông Á, Đời sống Đông Á, Tiếng nói Người Đông Á…Thật vui phải không nào?

Điều mà tôi thích nhất là trở thành Bí thư Chi đoàn Khối Quản trị rủi ro. Tôi như “hổ về rừng” vì được tạo điều kiện tham gia tất cả những phong trào Đoàn đội của ngân hàng. Điều tôi tâm đắc nhất là trở thành thành viên của Câu lạc bộ Vì Những ước mơ. Thấm thoát chúng tôi đã tổ chức được hơn 20 “Hành trình trao gửi yêu thương” trên khắp mọi miền tổ quốc để mang lại niềm vui, hạnh phúc và những phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa đến những mảnh đời bất hạnh đâu đó quanh ta với tinh thần “Để gió cuốn đi”.

Thế nhưng, không phải lúc nào mọi thứ cũng tốt đẹp như trong mơ, không phải bao giờ cuộc sống cũng trải đầy hoa hồng. Vẫn biết hoạt động kinh doanh cũng như cuộc đời có lúc thịnh lúc suy nhưng tôi lại không nghĩ điều đó nó lại xảy đến với ngân hàng mình – nơi mình đã xem như gia đình của mình. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó “Ngày 13/8/2015 định mệnh”. Ngày mà ngân hàng chính thức được đặt vào diện “Kiểm soát đặc biệt”.

Chỉ những ai từng trải và trải qua những thời khắc khó khăn trong cuộc sống mới hiểu được cảm giác của chúng tôi khi đó. Mọi hoạt động chỉ ở mức cầm chừng vì phải đảm bảo an toàn hoạt động là trên hết. Các chế độ dành cho cán bộ nhân viên cũng không còn được như trước. Điều gì phải đến cũng đến. Rất nhiều những anh chị vì mưu sinh phải ra đi để tìm kiếm những cơ hội mới để có thể chăm sóc cho gia đình nhỏ của họ. Thật khó có thể trách họ.

Còn tôi thì sao? Với tôi, điều buồn nhất có lẽ là phải thừa nhận ngân hàng mà mình đang yêu quý đang đứng trên bờ vực khó khăn. Câu hỏi là “Đi hay ở” cũng vang lên trong đầu. Thú thật, sau vài năm cống hiến cho ngân hàng tôi cũng đã có đủ những kiến thức và hành trang để tìm kiếm cho mình ở một chân trời mới.

Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định ở lại. Có thể DongA Bank không phải là ngân hàng trong Top này, Top kia nhưng DongA Bank là nơi tôi đã chọn để đồng hành. Với DongA Bank tôi đã có gần như tất cả: những vui buồn, vất vả, sự thành công và nơi đó có những người đồng nghiệp, anh chị em thân thương của mình. Dù có những anh chị em đã rời xa DongA Bank vì bất kỳ nguyên nhân nào đi nữa thì… DongA Bank đã và đang là ngôi nhà chung của chúng ta. Có con đường nào dẫn đến thành công mà luôn trải bước trên hoa hồng? Dù bàn chân có lúc thấm đau thì chúng ta vẫn phải bước qua để đến bờ vinh quang. Hãy nhớ cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim.

Tôi tự hào hát vang:

“Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa

Thì chắc có lẽ vẫn yêu DongA Bank như ngày xưa”

NGUYỄN THANH TÙNG

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ