Mãi mãi tri ân những người anh hùng của ngành Công Thương

(Banker.vn) Những ngày này, ngành Công Thương đang cùng với cả nước tri ân những anh hùng, liệt sĩ của ngành và của đất nước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.
Những thương binh, liệt sỹ ngành Công Thương: Từ cứu nhà máy, kho tàng đến quên mình vì dân trong cuộc chiến chống Covid 19 BSR thực hiện chương trình tri ân, tặng quà nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ

Mãi mãi tri ân những tấm gương quả cảm

Trải qua 2 cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước và giai đoạn xây dựng, bảo vệ tổ quốc từ năm 1945 đến nay, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công Thương đã không quản ngại gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Trong đó, có nhiều con của ngành Công Thương đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

Đất nước mãi nhớ ghi những người anh hùng ngành Công Thương

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Thái Bình

Lịch sử sẽ mãi ghi nhớ công ơn các anh, chị - những người lao động ngành Công Thương kiên trung đã anh dũng lao động, chiến đấu và ngã xuống trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ tính riêng ngành xăng dầu giai đoạn chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đã có 21 liệt sỹ - người tiêu biểu là Nguyễn Văn Mậu nhân viên bảo vệ Kho xăng dầu Thượng Lý; Lê Xuân Ba - cán bộ bảo vệ Kho xăng dầu Đức Giang - Hà Nội; Nguyễn Đăng Giai - công nhân xăng dầu Nghệ An; Phạm Văn Đạt - Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu… và hàng chục thương binh khác.

Với ngành điện có Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đạt - Công nhân đường dây Nhà máy điện Vinh. Anh hy sinh ngay trên cột điện khi đang khắc phục sự cố do máy bay Mỹ đánh phá.

Hay liệt sĩ Nguyễn Hồng Tý - người bảo vệ tại Nhà máy điện Uông Bí đã ôm bình cứu hỏa lao vào cứu kho dầu bị bom Mỹ đốt cháy. Là liệt sĩ Hà Thị Tiến - nữ công nhân vận hành lò Nhà máy điện Thái Nguyên, dưới mưa bom, bão đạn vẫn không rời vị trí công tác... Và còn nhiều tấm gương anh dũng chiến đấu đánh trả máy bay đế quốc Mỹ khi chúng xâm phạm bầu trời miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Quay lại dòng lịch sử, tháng 9/1960, Đại hội III của Đảng chủ trương xây dựng miền Bắc trở thành hậu phương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam. Theo đó, miền Bắc đã tăng cường xây dựng các phong trào: Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải, Cờ Ba nhất, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả vì tiền tuyến lớn miền Nam”…

Đất nước mãi nhớ ghi những người anh hùng ngành Công Thương

Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản thăm hỏi, động viên các đồng chí thương binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Thái Bình

Hưởng ứng lời hiệu triệu, cổ vũ, động viên, những cán bộ, nhân viên của ngành Công Thương hoạt động trong khắp các ngành công nghiệp như điện, dầu khí, xăng dầu, dệt may, thương mại... ở trung ương hay địa phương đã tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu.

Còn những người ở lại hậu phương làm việc trên các công trình, nhà máy, công xưởng, cơ sở thương mại ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa... để vừa tham gia lao động sản xuất, cung ứng lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến, vừa trực tiếp chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc. Nhiều người đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh ngay tại nơi làm việc để góp phần cùng cả nước có mùa Xuân 1975 lịch sử, thống nhất hoàn toàn đất nước.

Ngay trong thời bình, ngành Công Thương cũng có những người con hy sinh để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Như tấm gương của Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An Nguyễn Tài Dũng; anh hy sinh khi tham gia ứng cứu người dân thị xã Hoàng Mai bị lũ lụt vào năm 2013. Hay anh Nguyễn Kim Danh, cán bộ Đội 1 Quản lý thị trường tỉnh Long An hy sinh khi tham gia phòng chống buôn lậu năm 2016.

Và trong cuộc chiến đại dịch Covid-19, anh Nguyễn Thành Vang, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã hy sinh vì phơi nhiễm Covid-19 khi thực hiện công vụ tăng cường trực chốt phòng chống dịch.

Trọn nghĩa ân tình

Đến nay, vì nhiều lý do, vẫn chưa có thống kê chính xác và đầy đủ những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương đã anh dũng hy sinh hoặc để lại 1 phần thân thể trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ghi nhớ công lao của các anh hùng, cũng để thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, hàng năm, Bộ Công Thương luôn tổ chức chuyến thăm hỏi, động viên, tri ân những thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang trên cả nước; gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà Ban Liên lạc Thương binh cơ quan Bộ và thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác tại những đơn vị trực thuộc Công đoàn Bộ.

Đất nước mãi nhớ ghi những người anh hùng ngành Công Thương

Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Đoàn công tác tặng quà cho các Trung tâm

Tiếp nối những hoạt động ý nghĩa này, mới đây, Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đến thăm, trao quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Thái Bình (cơ sở 2) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng. Đoàn đã trao tặng số tiền 50.000.000 đồng cùng quà cho mỗi Trung tâm.

Tại mỗi đơn vị, Thứ trưởng Phan Thị Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của các thương bệnh binh, anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ cách mạng; biểu dương cán bộ, nhân viên tại hai Trung tâm có nhiều nỗ lực chăm sóc các thương binh.

Thứ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn luôn ghi nhớ công lao to lớn của những cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước… Đồng thời động viên các đồng chí thương bệnh binh luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, vượt khó vươn lên.

Cùng chung tay với chủ trương của Đảng, Nhà nước, hàng năm, vào dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, các doanh nghiệp ngành Công Thương triển khai hàng loạt chương trình, hoạt động ý nghĩa ở tất cả các địa phương. Điển hình như Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam...

Đã thành thông lệ, hàng năm vào dịp 27/7, Đoàn công tác lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhiều địa danh lịch sử khác. Trước anh linh các anh hùng, tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên và người lao động trong Tập đoàn nguyện hứa không ngừng phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh; đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho người có công, gia đình chính sách.

Năm nay, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tỉnh Hà Nam.

Tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống, sinh hoạt của các thương bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các đồng chí thương, bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu của mình vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đất nước mãi nhớ ghi những người anh hùng ngành Công Thương
Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Ghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, đồng thời mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy ý chí, bản lĩnh kiên cường, luôn luôn lạc quan, yêu đời, sống vui, sống khỏe, nhân dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tỉnh Hà Nam, mỗi đơn vị một phần quà trị giá 2 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng gửi quà thăm hỏi Trung tâm Điều dưỡng Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) mỗi đơn vị 32 triệu đồng; thăm hỏi 2 gia đình cán bộ công nhân viên thuộc diện chính sách trong cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng số tiền cả đợt thăm hỏi là 134 triệu đồng.

Các hoạt động này đã góp phần cùng cả nước thực hiện chính sách an sinh xã hội; quan trọng hơn, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công Thương và những hoạt động thực tế, ý nghĩa của toàn ngành đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên đối với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh - những người không tiếc xương máu, hiến dâng cả thanh xuân để đem lại nền độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho đất nước.

Đất nước mãi nhớ ghi những người anh hùng ngành Công Thương
Sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công Thương và những hoạt động ý nghĩa của toàn ngành đã góp phần giáo dục lòng yêu nước tới toàn thể người lao động ngành Công Thương

Học tập, tri ân những tấm gương anh dũng của các bậc tiền nhân chính là để những người lao động trong ngành Công Thương hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang, phát huy vai trò trụ cột của nền kinh tế, đi đầu trong công cuộc hội nhập quốc tế và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập sâu rộng vào dòng chảy của kinh tế thế giới.

Để mãi xứng đáng với sự hy sinh và kỳ vọng của các anh, chị lúc sinh thời về một tương lai giàu mạnh, phồn vinh, tự chủ của đất nước .

Thanh Tâm

Theo: Báo Công Thương