Lối chơi của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 đang gặp vấn đề?

(Banker.vn) U22 Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai tại SEA Games 32 năm nay khi hạ Singapore với tỷ số 3-1. Nhưng đằng sau đó vẫn là những nỗi lo về cách vận hành lối chơi.
Nỗi lo hiện hữu sau chiến thắng của U22 Việt Nam Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 32 hôm nay 3/5: U22 Việt Nam - U22 Singapore, U22 Malaysia - U22 Lào Link xem trực tiếp, nhận định trước trận U22 Việt Nam và U22 Singapore (16h00 ngày 03/5)

Những vết gợn sau chiến thắng

Ba ngày sau trận thắng 2-0 trước Lào, đội tuyển U22 Việt Nam đã tiếp tục giành thêm thắng lợi khi vượt qua đối thủ U22 Singapore trong trận cầu vừa diễn ra chiều qua, 3/5.

Dù lại giành điểm số tối đa nhưng rõ ràng lối chơi mà 'Những chiến binh sao vàng' thể hiện vẫn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ.

Với quyết tâm cải thiện mình sau trận ra quân thắng không "sướng mắt" trước U22 Lào, U22 Việt Nam đã nhập cuộc đầy nỗ lực. Họ tràn lên tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc.

Lối chơi của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 đang gặp vấn đề?
U22 Việt Nam vẫn để lại nhiều nỗi lo dù thắng Singapore

Ngay phút thứ 6, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier đã có cơ hội ghi bàn đầu tiên khi Đức Phú cứa lòng chân trái, nhưng cú sút quá hiền và không đánh bại được thủ môn Mohamed Yazid.

Tuy vậy cơ hội không xuất hiện nhiều trong nửa đầu hiệp 1 khi mà miếng đánh chủ đạo của các cầu thủ áo trắng chỉ tập trung chơi bóng dài với một điểm đến duy nhất là Nguyễn Văn Tùng.

Và tất nhiên điều này khiến chất lượng những đường chuyền của U22 Việt Nam không cao. Họ chuyền hỏng nhiều nhất là đường chuyền cuối cùng. Điều này đã khiến chúng ta có rất ít những pha phối hợp, ban bật sắc nét mà tình huống ghi bàn mở tỷ số trận đấu của Văn Tùng có lẽ chỉ là một trong những pha dàn xếp phối hợp tấn công hiệu quả hiếm hoi trong trận đấu.

Thực tế thì trong ba bàn thắng mà các cầu thủ U22 của chúng ta ghi được vào lưới U22 Singapore thì đã có tới hai trong số đó là may mắn. Đó là cú sút đập chân đối thủ của Thái Sơn và đổi hướng đi vào lưới cùng pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Singapore từ đường căng ngang của Văn Khang ở hiệp 2.

Rõ ràng điểm chưa được lớn nhất của U22 Việt Nam ở trận này là khả năng phối hợp giữa các vị trí. Họ còn rất nhiều hạn chế khi phối hợp, luân chuyển bóng. Và đó có lẽ cũng là nguyên nhân buộc ông Trousssier rút Lê Quốc Nhật Nam ra để thay vào sân Hồ Văn Cường ngay giữa hiệp 1.

Việc thiếu hẳn một tiền vệ có tư chất, khả năng cầm bóng, giữ nhịp, chờ đồng đội dâng lên để có thêm các đường chọc khe phản công giống như Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Hoàng Đức ở đội tuyển quốc gia cũng khiến U22 Việt Nam chơi khá đơn điệu, không có sự liền lạc cần thiết và thiếu đi những pha phối hợp mượt mà ở nửa cuối sân đội bạn.

Âu lo nơi hàng phòng ng

Nếu hàng công thi đấu không thực sự nổi bật và thậm chí còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, đơn cử là pha dứt điểm hỏng ăn của 'ông vua giải trẻ' Nguyễn Quốc Việt ngay trong khu vực 5m50 thì hàng thủ U22 Việt Nam ở trận này cũng để lại nhiều băn khoăn và lo lắng.

Trên thực tế, các bóng áo trắng đã không ít lần tỏ ra sơ hở, mất tập trung và chỉ có may mắn và cũng do các chân sút U22 Singapore dứt điểm chưa tốt nên chúng ta mới không để thủng lưới sớm.

Lối chơi của U22 Việt Nam tại SEA Games 32 đang gặp vấn đề?
Khả năng phòng ngự của U22 Việt Nam vẫn còn những vấn đề

Tuy vậy về cuối trận, đoàn quân của ông Troussier vẫn phải nhận một bàn thua, xuất phát từ nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự của các cầu thủ U22 Singapore trong những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Điều đáng nói, đó là một pha bóng vốn dĩ không có khả năng uy hiếp khung thành của chúng ta khi trung vệ Tiến Long phá bóng bất cẩn và vô tình đưa trái bóng đi thẳng vào khung thành đội nhà, trong sự bất lực của thủ môn Văn Chuẩn.

Dù sao thì bàn thua đáng tiếc này không gây ra hậu quả quá lớn với U23 Việt Nam. Chung cuộc, thầy trò HLV Philippe Troussier giành chiến thắng với tỉ số 3-1 nhờ các pha lập công của Văn Tùng, Thái Sơn và cú phản lưới nhà của Mohamed Noor.

Song rõ ràng toàn đội U22 Việt Nam vẫn còn nhiều việc cần làm phía trước. Ai cũng hiểu là đẳng cấp chơi bóng của những Malaysia hay Thái Lan đều vượt xa so với Lào và Singapore. Vậy nên nếu tiếp tục để lại những vết gợn giống như ở các trận vừa qua, thì rõ ràng U22 Việt Nam sẽ rất khó chạm tay vào vinh quang.

Mạnh Cường

Theo: Báo Công Thương