Sáng 5/9, tại xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Đây là ngôi trường chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét lịch sử đầu tháng 8 vừa qua, khiến cơ sở vật chất gần như bị cuốn trôi, không thể tiếp tục sử dụng.

Thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: CTV
Không có cờ hoa rực rỡ, không còn sân trường rộng rãi, lễ khai giảng năm nay được tổ chức nhờ tại trụ sở UBND xã Chiềng Sơ cũ. Trong khuôn viên chật hẹp, đơn sơ, tiếng trống khai trường vẫn vang lên rộn rã, thắp lên niềm tin và nghị lực của thầy trò vùng cao trước thềm năm học mới.
Thầy Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Sau lũ, trường lớp hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học. Năm học này, khối 6 và 7 phải học tại các điểm bản, còn khối 8 và 9 học nhờ tại trụ sở xã cũ. Khó khăn còn nhiều, nhưng tập thể nhà trường quyết tâm duy trì nề nếp và đảm bảo chất lượng giáo dục”.

Tinh thần vượt khó đồng lòng của thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ sau trận lũ lịch sử. Ảnh: CTV
Toàn trường hiện có hơn 520 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Sau thiên tai, nhiều em phải đi bộ xa hơn đến lớp, mang theo cơm nắm từ sáng sớm, song vẫn kiên trì bám trường. Trong ánh mắt học trò vùng cao ngày tựu trường, niềm vui xen lẫn nỗi lo nhưng cũng sáng lên khát vọng học tập, vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục hành trình gieo chữ.
Lễ khai giảng năm nay không có những bó hoa rực rỡ hay phần sân khấu được trang trí cầu kỳ, nhưng lại đong đầy cảm xúc. Bởi đó là minh chứng cho tinh thần hiếu học, cho sự đồng lòng vượt khó của thầy trò, phụ huynh và cả cộng đồng địa phương. Tiếng trống trường hôm ấy không chỉ báo hiệu năm học mới, mà còn khẳng định ý chí kiên cường của người dân vùng cao: “Dù trong hoàn cảnh nào, việc học vẫn không ngừng lại”.

Trận lũ quét lịch sử đầu tháng 8 vừa qua, khiến nhiều ngôi nhà, trường học, cơ sở vật chất các xã Mường Luân, Na Son... gần như bị cuốn trôi. Ảnh: Thu Thủy
Tin tưởng rằng, với sự quan tâm của chính quyền, ngành giáo dục và sự chung tay của toàn xã hội, thầy trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ sẽ sớm ổn định việc dạy và học, tiếp tục gieo chữ, ươm mầm tri thức cho những thế hệ học trò nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.