- Mua đầy giỏ hàng, du khách hài lòng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026
- Nhiều hoạt động nghệ thuật khuấy động Hội chợ Mùa Xuân ngày cuối tuần
- Hội chợ Mùa Xuân: Nơi tinh hoa thủ công hội tụ
Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra vào dịp cuối tuần tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (Đông Anh, Hà Nội), chúng tôi bị thu hút bởi gian hàng xếp lá dừa của nghệ nhân Hà Tho, đến từ phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh.
margin: 15px auto;" />Nghệ nhân Hà Tho trình diễn nghệ thuật xếp lá dừa
Dưới đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, những chiếc lá dừa tưởng chừng đơn sơ được “lột xác” thành các sản phẩm nghệ thuật tinh xảo và những món đồ chơi dân dã, gần gũi. Gian hàng vì thế trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của du khách, đặc biệt là các em nhỏ.
Chia sẻ tại hội chợ, nghệ nhân Hà Tho cho biết, chị tham gia Hội chợ Mùa Xuân với mong muốn giao lưu văn hóa, đồng thời mang đến Hà Nội một nét bản sắc đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ.
Theo chị, xếp lá dừa là một loại hình nghệ thuật truyền thống của miền sông nước. Từ niềm đam mê ban đầu, đến nay chị đã gắn bó với nghề suốt 17 năm.

Nghệ nhân xếp lá dừa Hà Tho
Các sản phẩm đều được làm từ 100% lá dừa tươi tự nhiên, do chính tay nghệ nhân lựa chọn, không sơn phết, không hóa chất, an toàn cho người sử dụng và giữ được mùi thơm tự nhiên của lá dừa. Chỉ với một chiếc lá, qua bàn tay khéo léo của chị Hà Tho, có thể tạo hình thành những con vật ngộ nghĩnh như cào cào, chim công, cá, lồng đèn… hay các vật dụng quen thuộc trong đời sống như rổ, nón lá dừa, lọ hoa.
“Nguyên liệu hoàn toàn là lá dừa tươi, nhưng để có sản phẩm đẹp, lá phải thật đẹp. Tôi chọn lựa rất kỹ, sau đó tỉa tót và mỗi sản phẩm lại có cách làm riêng” - chị Hà Tho chia sẻ, đồng thời cho hay, những sản phẩm cầu kỳ như rồng hay chim công mất khoảng 20 - 40 phút để hoàn thiện, trong khi các mẫu đơn giản như bông hoa chỉ cần khoảng 30 giây.

Từ chiếc lá dừa nước đã được nghệ nhân tạo nên những sản phẩm đẹp mắt
Cũng theo chị Hà Tho, sản phẩm xếp lá dừa được nhiều du khách quốc tế yêu thích và thường được lựa chọn làm quà tặng độc đáo dành cho bạn bè, người thân ở phương xa.
Ở một góc khác của hội chợ, nghệ nhân Lê Thị Kim Hồng (xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) miệt mài với công việc đan lưới. Đôi tay thoăn thoắt của chị đang dệt nên những chiếc lưới ghẹ hoàn toàn thủ công. Mỗi tấm lưới dài khoảng 1,5 m, nhưng khi bung ra có thể trải rộng tới 80 m. Trung bình mỗi ngày, chị hoàn thành được 3 tấm lưới.

Nghệ nhân đan lưới Lê Thị Kim Hồng
Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thị Kim Hồng cho biết nghề đan lưới vốn rất phổ biến ở các vùng biển, gắn liền với sinh kế của ngư dân. Với gia đình chị, đây là nghề truyền thống qua ba thế hệ.
“Từ nhỏ tôi đã học nghề, đến nay gắn bó với đan lưới hơn 30 năm” - chị Hồng bộc bạch. Tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần này, chị mong muốn giới thiệu đến đông đảo công chúng một nghề truyền thống lâu đời, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa biển.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Hội chợ mở cửa từ 9h sáng đến 22h các ngày từ 6 - 8/2 và từ 9h sáng đến 21h các ngày trong tuần.

