Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Phan Thị Minh Nguyệt, công tác tại Ngân hàng TMCP Đại chúng PVcombank  - Thốt Nốt

Em là cô gái Ngân hàng

Lương cao việc nhẹ an nhàn lắm thay

Tiền tiêu ôi chẳng tiếc tay

Điều hòa ghế ấm sướng thay cuộc đời

*

Khách hàng em biết bao người

Với ai em cũng tươi cười giống nhau

Khách khó có cách giải đề

Khách hàng dễ tính thì mình ô kê

Miệt mài đi sớm về khuya

Nhà em trống vắng sớm chiều cài then

Có đâu sung sướng an nhàn

Sinh nghề tử nghiệp em dân ngân hàng

*

Mấy anh thấy thế vội vàng

Người ơi đừng vội xin đừng rút lui

Em tuy không mấy an nhàn

Nhưng em có tiếng gái ngoan ngân hàng

*

Yêu em chẳng ngại điều chi

Việc nhà em đảm, việc quan em rành

Dáng em vừa cũng đủ xinh

Tình hình tài chính cân hai đứa mình

*

Vậy nên đừng nghĩ linh tinh

Yêu ai cũng thế chẳng bằng yêu em!

PHAN THỊ MINH NGUYỆT

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ