Đại úy Nguyễn Đình Khiêm – Tấm gương sáng hy sinh khi làm nhiệm vụ chống bão số 3 tại Quảng Ninh

(Banker.vn) Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại Quảng Ninh. Ngày 8/9, Ban Thanh niên Quân đội đề nghị truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm vì tinh thần hy sinh vì dân, vì nước.

Ngày 8/9/2024, Ban Thanh niên Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trình đề nghị lên Ban Bí thư Trung ương Đoàn để truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Đại úy Khiêm sinh năm 1997, đã dũng cảm hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cơn bão số 3 (bão Yagi) tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Hành động dũng cảm của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm

Khoảng 8 giờ sáng ngày 7/9/2024, Lữ đoàn Công binh 513 tổ chức điều xe ô tô vận chuyển vật liệu để chằng chống nhà ở cho bộ đội tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, nơi đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, do mưa lớn và đường trơn trượt, chiếc xe bị lật và đè lên Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, khiến anh bị thương nặng. Ngay lập tức, anh được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Liêu, nhưng đã không qua khỏi và hy sinh vào lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày.

Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" là danh hiệu cao quý do Trung ương Đoàn trao tặng cho những đoàn viên, thanh thiếu niên có hành động dũng cảm, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng cho những cá nhân dám đối mặt với hiểm nguy, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Hành động dũng cảm của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm trong công tác phòng chống bão lụt đã để lại dấu ấn sâu đậm, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Sáng ngày 8/9, chính quyền và nhân dân xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, quê hương của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, đã chuẩn bị đón thi thể anh về để tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương. Bà Đỗ Thị Tuyết, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, cho biết địa phương đã nhận được thông tin về sự hy sinh của Đại úy Khiêm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cơn bão số 3 tại Quảng Ninh. Bà Tuyết chia sẻ thêm, Đại úy Khiêm là người con hiền lành, từ nhỏ đã nỗ lực học tập và rèn luyện để được phục vụ trong quân đội. Anh mới lập gia đình vào cuối năm 2023.

Gia đình Đại úy Khiêm có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bố mẹ anh đã cố gắng làm việc, nuôi nấng các con nên người. Bố anh làm phụ hồ, mẹ làm ruộng. Gia đình có bốn anh chị em, trong đó, Đại úy Khiêm và người anh trai đều công tác trong quân đội, còn hai em nhỏ đang tuổi ăn học.

Tấm gương sáng cho thế hệ trẻ

Sự hy sinh của Đại úy Nguyễn Đình Khiêm là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và dũng cảm của những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam. Hành động của anh không chỉ là một sự đóng góp cho an toàn quốc phòng mà còn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Nguyễn Hoàng

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán