Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm: “Án tù có thể dài nhưng án lương tâm còn đau đớn hơn”

(Banker.vn) Ngày 17/8, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Trần Kỳ Hình bị đề nghị từ 23-25 năm tù Xét xử đại án đăng kiểm: Bác bỏ lời chối tội của cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm thanh minh; Bên trong ''sào huyệt'' của tổ chức tội phạm ở Tam Giác Vàng Đồng Nai: Truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 60-04D

Đại án đăng kiểm xảy ra Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án.

Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình là người đầu tiên nói lời sau cùng, ông đã liên tục thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn hối cải về sai phạm.

Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình. HOÀNG GIANG
Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình. (Ảnh: Hoàng Giang)

Bị cáo Trần Kỳ Hình trình bày, bị cáo sinh ra và lớn lên trong truyền thống hiếu học và có nhiều đóng góp cho cách mạng. Tốt nghiệp Đại học, bị cáo vinh hạnh được Nhà nước cho làm tại Bộ Giao thông vận tải, cụ thể là Cục đăng kiểm Việt Nam.

Từ ngày ra trường cho đến lúc về hưu, bị cáo rất phấn khởi được làm trong ngành Giao thông vận tải, liên quan đến công tác đăng kiểm. Công việc này đảm bảo trật tự an toàn cho phương tiện, đóng góp an toàn giao thông, an toàn xã hội.

“Trong suốt 37 năm 7 tháng làm đăng kiểm, từ nhân viên cho đến lãnh đạo Phòng và cuối cùng được Đảng và Nhà nước giao phó làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị cáo đã toàn tâm toàn ý dành tất cả thời gian, tâm huyết để làm việc tốt với bất cứ cương vị nào”, bị cáo Hình nói.

Tuy nhiên, cuối những năm trước khi nghỉ hưu, bị cáo đã không giữ được mình dẫn đến việc nhận hối lộ. Khi được Hội đồng xét xử, xét xử công bằng đã giúp bị cáo nhận thức rõ hơn về những lỗi lầm và vô cùng tiếc nuối cho những năm tháng đã đóng góp cho ngành đăng kiểm.

“Tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình, Đảng, Chính phủ, Nhà nước và ngành Giao thông vận tải. Tôi cúi đầu xin lỗi toàn thể nhân viên các thế hệ ngành đăng kiểm đã tin tưởng tôi. Đến cuối đời, tôi vẫn không biết mình có thể vượt qua được sự cắn rứt lương tâm hay không. Án tù có thể dài nhưng án lương tâm còn đau đớn hơn" - bị cáo Hình bày tỏ.

Với cá nhân, bị cáo Hình nói năm nay gần 64 tuổi, không có còn đủ thời gian, sức khỏe để quay về với gia đình. Trong thời gian làm công tác đăng kiểm, bị cáo không hề nghỉ phép 1 ngày nào, suốt ngày lo lắng cho công việc. Việc gia đình để hết cho người vợ, khi về hưu sẽ trả nghĩa bù đắp lại sau gần 40 năm gắn bó.

Nói tới đây bị cáo Hình bật khóc “không biết có thời gian làm việc đó hay không?”.

Với tư cách là người đứng đầu, bị cáo Hình xin HĐXX khoan hồng, xử nhẹ cho tất cả cán bộ công nhân viên, các bị cáo có mặt trong vụ án này để họ có cơ hội về với gia đình, làm lại cuộc đời. Nếu nhẹ họ sẽ được tham gia tiếp tục công hiến cho ngành.

“Cho dù muộn nhưng bị cáo kính xin HĐXX, đại diện Viện kiểm sát và những người có liên quan cho bị cáo được hưởng sự nhân đạo của Đảng, khoan hồng của pháp luật xử nhẹ cho bị cáo để bị cáo có cơ hội về với vợ, với gia đình để làm việc có ích cho xã hội”, bị cáo Hình nghẹn ngào nói.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình 18-19 năm tù về tội nhận hối lộ và 5-6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đề nghị từ 23-25 năm tù.

Tiểu Kết

Theo: Báo Công Thương