- Giải pháp bảo toàn 8 tỷ USD nông sản xuất khẩu do xung đột Trung Đông
- Thương mại Việt Nam - Israel: Tăng trưởng giữa 'sóng ngầm' Trung Đông
- Giá dầu giảm nhẹ sau loạt động thái mới trong xung đột Trung Đông
Israel đánh sâu vào miền nam Lebanon, 1.000 người thiệt mạng
Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, theo tờ Al Azeera, ngày 20/3, cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin, Israel đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các thị trấn ở miền nam Lebanon, gây nhiều thương vong.
Theo NNA, các máy bay chiến đấu của Israel đã mở cuộc tấn công vào rạng sáng 20/3, nhắm vào hai thị trấn Bafliyeh và Hanine, thuộc các quận Tyre và Bint Jbeil. Ngoài ra, lực lượng này còn không kích thêm 5 thị trấn khác ở khu vực phía nam.
Trong 2 ngày gần đây, các đợt không kích của Israel tiếp tục mở rộng phạm vi, nhắm vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Lebanon, bao gồm thủ đô Beirut, thành phố Baalbek ở miền Đông và Sidon ở miền Nam. Bộ Y tế Lebanon cho biết, kể từ ngày 2/3, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 1.001 người thiệt mạng.
margin: 15px auto;" />Israel không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon. Ảnh: Reuters
Israel bắn nổ trực thăng đa nhiệm của Iran
Trong thông cáo trên mạng xã hội X, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố Không quân Israel sẽ tiếp tục làm suy yếu năng lực vũ trang của lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nắm ưu thế trên bầu trời miền tây Iran.
“Với sự chỉ dẫn chính xác của tình báo, một máy bay của Không quân Israel đã nhận diện và tập kích trực thăng Mi-17 tại sân bay Sanandaj ở thành phố Hamadan, miền tây Iran”, IDF thông tin.
Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, Mi-17 là phiên bản trực thăng cải tiến từ mẫu Mi-8 trước đó của tập đoàn trực thăng Kazan ở Liên Xô (nay là Nga). Khác với mẫu Mi-8 chỉ được trang bị 2 động cơ Isotov TV2-117A có công suất đạt 1.100 Kilowatt/chiếc, Mi-17 được lắp 2 động cơ Isotov TV3-117VM với công suất lên tới 1.545 Kilowatt/chiếc.
Mỹ mất 16 máy bay quân sự trong đợt không kích Iran
Báo NDTV India ngày 19/3 đưa tin, kể từ khi phối hợp với Israel triển khai chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng trước, Mỹ đã mất ít nhất 16 máy bay quân sự. Trong số này, có 10 máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper bị hỏa lực đối phương bắn hạ, cùng khoảng 6 máy bay khác bị hư hại nặng do trúng đòn tấn công hoặc gặp sự cố.
Các thiệt hại nghiêm trọng nhất lại xuất phát từ tai nạn. Cụ thể, 3 tiêm kích F-15 Eagle của Mỹ bị lực lượng đồng minh bắn nhầm tại Kuwait, trong khi một máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker bị phá hủy trong quá trình tiếp nhiên liệu, khiến toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Tiêm kích F-15C của Không quân Mỹ.
Bên cạnh đó, 5 chiếc KC-135 khác được cho là đã bị hư hại sau một cuộc tấn công tên lửa của Iran khi đang đỗ tại một sân bay ở Ả Rập Xê Út. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ các máy bay không người lái Reaper được xác nhận bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ, với ít nhất 9 chiếc bị tiêu diệt trên không và một chiếc khác trúng tên lửa đạn đạo khi đang đậu tại Jordan.
Hai chiếc Reaper còn lại bị mất do tai nạn. Đây là dòng UAV được thiết kế để chấp nhận rủi ro mất mát trong các môi trường nguy hiểm, do không có phi công và chi phí thay thế thấp hơn đáng kể so với máy bay có người lái.
Iran oanh kích dữ dội vào Israel
Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi chỉ trong vài giờ qua, hàng trăm còi báo động không kích vang lên khắp miền Bắc Israel, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn trước nguy cơ tên lửa tiếp tục bay tới từ phía Iran. Diễn biến này nối tiếp một đêm hoạt động tên lửa dồn dập, lên đến cao điểm vào rạng sáng 20/3, với các cuộc tấn công tập trung đặc biệt quanh Jerusalem. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận trên không, đồng thời có khả năng mảnh vỡ hoặc đầu đạn đã rơi xuống mặt đất.
Trong vòng một giờ, riêng khu vực Jerusalem đã phải phát cảnh báo không kích tới 4 lần, tương ứng với bốn đợt tấn công bằng tên lửa và các loại vũ khí khác từ Iran.

