(Banker.vn) Chị đã mang đến niềm tin để tôi luôn vững bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Huỳnh Thị Quốc Vy (quận 9, TP. Thủ Đức) gửi tặng Techcombank Chi nhánh Thốt Nốt.

Một chiều cuối tháng 3, tôi loay hoay đợi chuyến xe buýt quen thuộc, trong đầu tôi nghĩ ngợi về tương lai rồi lại ngoảnh về quá khứ, cái thời mà tôi còn học trung học vô lo, vô nghĩ nay đã là một cô sinh viên đứng giữa Sài Gòn hoa lệ.

Dẫu đã lên Sài Gòn học được 2 năm nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thỏa hiệp được với nơi này, mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống và học tập, tôi lại nhớ đến lời chị - cô giao dịch viên dễ thương của Techcombank: “Cố lên em nhá! Chị tin em sẽ làm được!”.

Đó là một câu chuyện vào cuối tháng 3 của hai năm về trước. Tôi, một cô học sinh cuối cấp, đến với Techcombank để chuyển tiền mua một khóa học online chuẩn bị cho kì thi quan trọng của cuộc đời tôi và tôi gặp được chị.

Thật sự mà nói, đây là lần đầu tôi đến một ngân hàng để giao dịch, cảm giác của tôi lúc đó vô cùng bối rối và không biết mình nên làm gì. "Chị có thể giúp được gì cho em"- sau câu hỏi ân cần ấy, không ngừng lại ở trách nhiệm của một người giao dịch viên, chị còn trò chuyện để giúp tôi thoải mái hơn.

Hỏi tôi về chuyện học hành và ước mơ rồi chị cũng tâm sự một chút về cuộc sống của chị và những ước mơ ngày bé. Chị nói: “Dẫu công việc hiện tại có lắm lúc mệt mỏi, những đây là mơ ước của chị và chị phải sống hết mình vì nó”.

Rồi chị cổ vũ tôi đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng hết mình: “Cố lên em nhá ! Chị tin em sẽ làm được !”.

Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi nhận ra một điều khi con người sống hết mình vì ước mơ và đam mê thì sẽ trở nên sáng ngời như vậy. Chị đã mang đến niềm tin để tôi luôn vững bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Thời gian này, tôi đã đăng kí làm tình nguyện viên giải Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 4. Qua tìm hiểu về giải Marathon tôi càng xúc động bởi ý nghĩa của giải chạy mà Techcombank đã mang lại cho cộng đồng.

Đường chạy Marathon dạy ta vô vàn bài học về ước mơ của cuộc đời, tiếp lửa cho những người trẻ như tôi tự tin theo đuổi ước mơ của mình.

Và... tôi nhớ đến chị, người đã mang trên mình giá trị của cả tập thể Techcombank và lan tỏa nó.

Cám ơn chị, cám ơn tập thể Techcombank vì đã mang đến những giá trị cao đẹp để tôi và những người trẻ tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục ước mơ.

HUỲNH THỊ QUỐC VY

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ