Chelsea sa thải Graham Potter: Ở London có một Sa hoàng là người Mỹ

(Banker.vn) Todd Boehly dường như đang đi lại con đường của Roman Abramovich. Ở đó, Graham Potter cũng chỉ là nạn nhân không hơn không kém.
Chelsea lọt vào tứ kết Champions League: Khi The Blues có gen và "công thức" chiến thắng Chelsea chính thức sa thải huấn luyện viên Graham Potter

6 tháng và kết quả là vẫn cứ phải “ra đường” vì thành tích bết bát. Những lời hứa hẹn và ủng hộ tuyệt đối trước đó của Todd Boehly về một dự án dài hơi đã tan thành mây khói. Quyết định đột ngột và táo bạo trong việc sa thải Tuchel để mang về Potter đã bị phản tác dụng. Ở đó, vị tỷ phú người Mỹ và các cộng sự đã không thể kiên định với kế hoạch của mình. Hay ít nhất là cho Potter thêm thời gian đến mùa giải năm sau và xem mùa này như một giai đoạn pre-seasons (giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới) dài hơn thường lệ.

Đầu tiên cần phải xét tới nguyên nhân cốt lõi khiến cho Graham Potter bị sa thải. Sự yếu kém về mặt thành tích là yếu tố đầu tiên được xét tới, nơi mà các cổ động viên mắt thấy tai nghe và gây sức ép lên ban lãnh đạo đội bóng.

Chelsea sa thải Graham Potter: Ở London có một Sa hoàng là người Mỹ
Chelsea đã sa thải Graham Potter sau trận thua Aston Villa

Theo tiết lộ của nhà báo Matt Law, phòng thay đồ của Chelsea ở những trận đấu đã qua đã bắt đầu cho thấy sự không hài lòng về quyết định của Potter. Thậm chí những cái tên nhất mực ủng hộ Potter trước đó cũng bày tỏ sự hoài nghi về huấn luyện viên của mình. Và, dần đánh giá rằng ông không còn kiểm soát được tình hình nữa.

Giới chủ Chelsea ban đầu xác định rằng vị trí trong top 4 là mục tiêu, nhưng không đồng nghĩa với việc bắt buộc phải đạt được. Cái họ muốn là cựu thuyền trưởng của Brighton có thể xây dựng được một lối chơi rõ ràng, khúc chiết và cho thấy được tiềm năng bứt phá mùa tới.

Chelsea sa thải Graham Potter: Ở London có một Sa hoàng là người Mỹ
Potter đã phải ngụp lặn trong cả tá những công việc ngổn ngang tại Chelsea

Vậy nên khi chứng kiến đội bóng rơi tự do xuống nửa dưới của bảng xếp hạng sau trận thua Aston Villa. Cộng thêm đó là trong các cuộc họp nội bộ, một vài vấn đề của huấn luyện viên người Anh liên quan tới chiến thuật, phương thức sử dụng nhân sự lẫn quản lý phòng thay đồ đã được đặt ra. Ở đó, những người đứng đầu Chelsea cho rằng đã không có sự tiến bộ đáng kể nào kể từ sau khi Potter bị sa thải hụt ở trận thua Southampton.

Tuy nhiên nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, Graham Potter không có được sự may mắn song hành khi nắm quyền tại Chelsea. Con số 12 bàn thắng từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 24,05 rõ ràng là không thể tệ hơn.

Những ngôi sao trên hàng công Chelsea hiện tại đơn giản là không đủ sắc bén, kém duyên hay nói thẳng là “không biết sút”. Nếu như các ngôi sao biết tận dụng triệt để các cơ hội có được, thành tích của Chelsea hiện tại chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Câu hỏi được đặt ra lúc này đó là việc Chelsea đã ném cả tải tiền vào thị trường chuyển nhượng để mang về ồ ạt cả tá tân binh. Thế nhưng trong số này, ngoại trừ David Datro Fofana là tiền đạo cắm ở dạng tiềm năng thì không cầu thủ nào đủ sức cáng đáng vị trí số 9. Vấn đề này đã tồn tại từ thời Thomas Tuchel và giờ tái diễn dưới thời Potter.

Với việc chỉ mới nắm đội 6 tháng, giải quyết các vấn đề cũ tồn đọng, lắp ráp cả dàn tân binh đắt giá, dung hòa với những người cũ và định hình một lối chơi đem lại hiệu quả tức thì. Điều ấy dường như là quá sức với Potter ở thời điểm hiện tại.

Do đó, nói rằng Potter không hợp Chelsea thì không hẳn bởi lẽ ông mới chỉ tới đây có 6 tháng và mọi thứ vẫn đang trong quá trình xây dựng lại từ đầu. Điều lớn nhất ở đây có lẽ là việc Potter đã phải ôm đồm quá nhiều đầu việc kèm theo gánh áp lực khổng lồ cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Todd Boehly đã thể hiện rõ sự tham vọng và chịu chi của mình khi tiếp quản lại Chelsea. Ông xuất quỹ 21,5 triệu bảng để mua lại hợp đồng của Potter và kéo nhà cầm quân này về Stamford Bridge kèm mức đãi ngộ 12 triệu bảng/năm.

Chelsea sa thải Graham Potter: Ở London có một Sa hoàng là người Mỹ
Todd Boehly và cộng sự đang gặp khó trong việc vận hành Chelsea?

Kế đó, ông chủ người Mỹ sốt sắng lên danh sách những mục tiêu chuyển nhượng và đàm phán đêm ngày để mang về cho Chelsea 17 tân binh (gồm cả mua và mượn) với trị giá gần 600 triệu bảng Anh.

Tất nhiên, Boehly rất có tâm và muốn đầu tư những gì tốt nhất cho đội bóng của mình. Điều ấy không ai có thể phủ nhận được. Nhưng như đã nói ở trên, Potter đào đâu ra phép thuật để xếp sắp ngon lành ngay những mảnh ghép mới này. Kết quả trên sân cỏ và trát sa thải đã phản ánh sự bất lực của những ông chủ lẫn vị HLV tội nghiệp.

Chelsea chắc chắn sẽ lại bước vào một đi “săn người” mới, nơi mục tiêu sẽ là một huấn luyện viên hàng đầu có thể tiếp quản lại những sự ngổn ngang ở đội bóng này.

Giới chủ Chelsea đã đập bỏ “biểu tượng” và cũng là “người hùng” trong lòng người hâm mộ là Thomas Tuchel để tự tay dựng Graham Potter lên. Và giờ thì họ lại vừa đập đi “niềm kỳ vọng tháng 9” của mình để chờ xây lại một bệ tượng mới. Đó có thể là Julian Nagelsmann tài năng theo kiểu “bác học điên” hay chiến thần Champions League Zidane, Luis Enrique hay một người nào khác.

Chelsea sa thải Graham Potter: Ở London có một Sa hoàng là người Mỹ
Julian Nagelsmann có thể là tân thuyền trưởng của Chelsea

Nếu Chelsea có thể thành công hơn với huấn luyện viên mới sắp sửa đây, quyết định sa thải Potter sẽ được xem là đúng đắn và kịp thời. Nếu như mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ hay thậm chí tệ đi thì câu chuyện sẽ còn đáng để bàn hơn nữa.

Công cuộc “đập đi xây lại” này có lẽ vẫn sẽ còn tiếp diễn thêm ít nhất tới khi Chelsea thực sự ổn định và đi vào quỹ đạo như Boehly và cộng sự mong muốn.

Mà điều ấy, thì chẳng dễ chút nào.

Gia Tuệ

Theo: Báo Công Thương