Bruno Fernandes: Từ giọt nước mắt Gdansk đến niềm hy vọng Bilbao

(Banker.vn) Sau 4 năm, Bruno Fernandes lại cùng MU bước vào chung kết Europa League, với quyết tâm đổi màu huy chương và thắp sáng những tia hy vọng tại Old Trafford.
Bruno Fernandes nhận giải cầu thủ xuất sắc mùa của Manchester United Bruno Fernandes - Điểm sáng hiếm hoi trong giông bão của MU HLV Ruben Amorim: MU cần thêm những người như Bruno Fernandes

Gdansk vào đêm 26/5/2021, khoảnh khắc khi David de Gea không thể chiến thắng người đồng nghiệp Gerónimo Rulli bên phía đối thủ, bầu không khí trên sân vận động Gdansk như chia thành hai thế giới. Cầu thủ và cổ động viên Villarreal hân hoan ăn mừng danh hiệu châu Âu của đội bóng.

Và ngược lại, trên khán đài, những tiếng hô của các cổ động viên Manchester United cũng dần im lặng. Cúi đầu lê từng bước chân nặng trĩu, các cầu thủ Man Utd không giấu nổi sự thất vọng. Quỷ đỏ đã chơi không hề tệ trong trận đấu này, thậm chí là nhiều thời điểm lấn lướt đối thủ. Nhưng đơn giản, đêm hôm đó, thần may mắn đã không đứng về phía đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer.

Bruno Fernandes, đội trưởng tạm thời trong trận chung kết đã rơi nước mắt. Không chỉ vì đánh mất cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội chủ sân Old Trafford, mà còn vì anh không thể giúp MU khép lại mùa giải bằng một cái kết trọn vẹn, điều mà cả đội bóng lẫn người hâm mộ đều tin rằng họ xứng đáng có được.

Bruno Fernandes đã không giấu được những giọt nước mắt
Bruno Fernandes đã không giấu được những giọt nước mắt sau thất bại trước Villarreal tại chung kết UEFA Europa League 2020/2021. Ảnh: Getty

Bruno khi ấy vừa trải qua mùa giải đỉnh cao với 28 bàn thắng và 18 kiến tạo, góp công lớn giúp Man United cán đích ở vị trí thứ hai tại Ngoại hạng Anh. Nhưng đêm Gdansk không thuộc về anh, cũng không thuộc về Quỷ đỏ. Dù thi đấu đầy nỗ lực, Bruno vẫn bị phong tỏa gần như hoàn toàn trước một Villarreal thi đấu kỷ luật đến tàn nhẫn dưới sự chỉ đạo của “ông vua Europa League” Unai Emery.

Suốt cả trận, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ tung ra hai cú dứt điểm và cả hai đều không trúng đích. Dấu ấn duy nhất mà anh để lại là ở phút 70, với một đường căng ngang chuẩn xác từ cánh phải, mở ra cơ hội mười mươi. Nhưng trong khoảnh khắc quyết định, Marcus Rashford lại dứt điểm chệch cột dọc. Bóng lăn chệch khỏi khung thành và danh hiệu đầu tiên của Bruno cùng MU cũng đã trôi đi mất. Gdansk đã khép lại với một nỗi tiếc nuối dằng dặc. Nhưng hành trình của Bruno cùng màu áo đỏ thì chưa kết thúc.

Giờ đây, bốn năm đã trôi qua. Manchester United đang trong quá trình tái thiết mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Bruno Fernandes không còn là anh chàng mắt đỏ hoe đêm Ba Lan năm ấy. Anh là đội trưởng chính thức và là trụ cột không thể thay thế của CLB Manchester United.

Ở độ tuổi 30, Bruno Fernandes không còn bùng nổ như xưa. Anh cũng dần lùi về phía sau để làm nền cho các đồng đội. Thế nhưng, dấu ấn của Bruno trong hành trình tiến tới chung kết Europa League mùa này của Man Utd vẫn là cực đậm nét.

Bruno Fernandes đi vào lịch sử UEFA Europa League sau trận đấu với Real Sociedad
Bruno đang là đầu tàu của MU tại Europa League, đồng thời dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới. Ảnh: MUFC

Hiện tại, Bruno đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới tại Europa League mùa này và là nhân tố chủ chốt của MU trong các vòng loại trực tiếp. Nổi bật là cú hat-trick ở vòng 16 đội tại Old Trafford giúp MU vượt qua Real Sociedad và cú đúp vào lưới Athletic Bilbao ở trận bán kết lượt đi.

Tính rộng ra, đội trưởng của Quỷ đỏ đã ghi được 38 bàn thắng (19 bàn thắng và 19 pha kiến ​​tạo) trong 54 trận đấu mùa này. Số 8 của Quỷ đỏ vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích này, khi trận chung kết UEFA Europa League đang chờ anh và các đồng đội vào ngày 22/5 tới.

Sau 4 năm, Manchester United lại đứng trước một trận chung kết Europa League khác, lần này tại Bilbao, giấc mơ năm nào một lần nữa hiện về. Nhưng Bruno không còn là chàng trai đi tìm danh hiệu đầu tiên của năm ấy.

Anh là người chèo lái một tập thể đã đi qua những mùa giông bão, là người nâng cao danh hiệu Carabao Cup cùng FA Cup với tư cách đội trưởng Man Utd. Anh cũng là người vực dậy các đồng đội và là ngọn lửa không bao giờ tắt sau mỗi thất bại, thắp lên chút ánh sáng hy vọng giữa đêm đen bao phủ bầu trời Old Trafford mùa giải này.

Từ Gdansk đến Bilbao, đó là một quá trình trưởng thành. Và giấc mơ cũ, biết đâu, lần này sẽ được viết lại với một cái kết khác, một cái kết đẹp hơn để mở ra những hy vọng cho tương lai.

Bruno Fernandes là đội trưởng của Quỷ đỏ đã ghi được 38 bàn thắng (19 bàn thắng và 19 pha kiến ​​tạo) trong 54 trận đấu mùa này. Số 8 của Quỷ đỏ vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích này, khi trận chung kết UEFA Europa League đang chờ anh và các đồng đội vào ngày 22/5 tới.

Quỳnh An

Theo: Báo Công Thương
    Bài cùng chuyên mục