Bài thơ cho em

(Banker.vn) Tặng những “nữ chiến binh” ngành Y

Bài thơ này anh viết cho em

Giữa những ngày quê hương đang gồng mình chống 

Em đang mặc chiếc áo ngành y ngày xưa em thích

Với trách nhiệm nặng nề cùng Tổ quốc non sông

 

Bao yêu thương ta sẽ giữ trong lòng

Em cứ yên tâm trong những ngày công tác

Nhà của mình sẽ vắng lời em hát

Có thể nhiều hôm con nhớ tiếng mẹ cười

 

Nhưng anh đã dạy rồi, chúng sẽ ngoan thôi

Chúng sẽ đọc bài, chúng sẽ chăm làm toán

Vườn rau xanh nhỏ em trồng đang vươn ngọn

Anh tưới thay em những gáo nước mát lành

 

Anh sẽ làm cơm, anh sẽ nấu canh

Mâm cơm gọn thôi nhưng hẳn là ngon đấy

Anh giặt áo quần cho con dẫu chưa quen tay bằng em vậy

Nhưng cũng đủ thơm tho trong những buổi mẹ vắng nhà

 

Em cứ yên lòng công tác nơi xa

Đất nước đang cần em và những người chiến binh áo trắng

Anh tự hào về em với những hy sinh thầm lặng

Cho cuộc đời và cho chính mái nhà ta!

Nguyễn Giang San

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: