- Quảng Ninh: Đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp tết Nguyên đán 2026
- Hải Phòng rực rỡ sắc xuân chào đón tết Nguyên đán 2026
- Chợ phiên Dào San - đánh thức tiềm năng du lịch và giữ hồn văn hóa
Tết Bính Ngọ 2026 đang cận kề, sáng sớm 14/2, dòng người đã nối dài quanh khu vực đình Quan Nhân, phường Thanh Xuân, Hà Nội để dự phiên chợ làng Mọc chỉ xuất hiện một lần trong năm vào ngày 27 tháng Chạp. Khi sương sớm còn giăng nhẹ trên mái đình cổ kính, không khí mua bán đã rộn ràng, tạo nên bức tranh xuân đậm chất làng quê giữa lòng đô thị hiện đại.
Tồn tại hơn một thế kỷ, phiên chợ làng Mọc không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa mà đã trở thành một sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Phiên chợ bắt đầu từ tinh mơ và khép lại vào khoảng giữa trưa, với những gian hàng giản dị bày chuối xanh, bưởi vàng, mùi già, lá dong, trầu cau… tất cả đều gợi nhắc không khí Tết truyền thống.
Ông Nguyễn Văn Dũng (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, phiên chợ 27 Tết là tập quán đã ăn sâu vào đời sống người dân qua nhiều thế hệ. Theo ông, dù đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhịp sống đổi thay từng ngày nhưng người làng vẫn giữ nguyên lệ cũ.
“Từ thuở thiếu thời, tôi đã theo cha mẹ ra chợ 27 Tết. Khi ấy, chợ còn nhỏ nhưng rất ấm cúng. Người trong làng gặp nhau hỏi han chuyện đồng áng, chuyện học hành của con cháu. Nay cuộc sống đủ đầy hơn, nhưng tinh thần gắn kết cộng đồng vẫn không đổi”, ông Dũng chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh, điều quý giá nhất của phiên chợ không nằm ở giá trị vật chất mà ở sự sum vầy, sự tiếp nối truyền thống.
Không chỉ cư dân gốc làng Mọc, nhiều người dân từ các khu vực lân cận cũng tìm đến phiên chợ như một cách trải nghiệm không khí Tết xưa giữa lòng Hà Nội hiện đại. Tiếng chào mời, mặc cả xen lẫn tiếng cười nói rôm rả khiến không gian đình làng trở nên sống động.
Bà Trần Thị Hảo (phố Quan Nhân) cho biết, bà đã gắn bó với phiên chợ này từ lâu. Theo bà, dù hàng hóa hiện nay phong phú hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng những mặt hàng mang đậm dấu ấn truyền thống vẫn luôn hiện diện. Với bà, đi chợ 27 Tết là một món quà tinh thần, báo hiệu năm cũ sắp khép lại và mùa xuân mới đang về.
“Tôi vẫn chờ đến 27 tháng Chạp để ra chợ làng mua những sản phẩm truyền thống gợi nhớ Tết xưa. Những thứ ấy là kỷ niệm của cả một đời người”, bà Hảo bộc bạch.
Phiên chợ cũng là dịp để các bậc cao niên đưa cháu nhỏ đến tham quan, kể lại câu chuyện về làng nghề, về đình làng, về những phong tục cổ truyền. Qua đó, nét đẹp văn hóa được trao truyền tự nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những đứa trẻ háo hức theo chân ông bà, ánh mắt rạng rỡ trước sắc xuân rực rỡ nơi sân đình.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, phiên chợ 27 Tết là khoảng lặng đặc biệt, nơi người ta tìm lại ký ức, tìm lại sự gắn bó cộng đồng và cảm nhận rõ nét hương vị Tết truyền thống. Dù xã hội tiếp tục phát triển, những giá trị tinh thần ấy vẫn được người dân làng Mọc gìn giữ như một nét văn hóa của quê hương.
margin: 15px auto;" />Mái đình làng Mọc cổ kính giữa lòng Thủ đô. Ảnh: Phong Nguyễn

Người dân tấp nập đổ về đình Quan Nhân từ sáng sớm dự phiên chợ 27 Tết. Ảnh: Phong Nguyễn

Dòng người nối dài quanh khu vực đình Quan Nhân trong ngày 27 tháng Chạp. Ảnh: Phong Nguyễn

Trẻ nhỏ theo chân bố mẹ trải nghiệm nét đẹp văn hóa làng quê giữa phố thị. Ảnh: Phong Nguyễn


Nhiều vật nuôi cũng có mặt tại phiên chợ. Ảnh: Phong Nguyễn

Người dân thích thú khi lựa chọn được cành đào ưng ý. Ảnh: Phong Nguyễn

Người cao tuổi làng Mọc gặp gỡ, chuyện trò trong phiên chợ cuối năm. Ảnh: Phong Nguyễn

Người dân tấp nập đổ về đình Quan Nhân dự phiên chợ 27 Tết. Ảnh: Phong Nguyễn

Các tiết mục văn hóa diễn ra tại phiên chợ. Ảnh: Phong Nguyễn

Hoa đào, loài hoa không thể thiếu mỗi dịp Tết Nguyên đán được bày bán tại phiên chợ. Ảnh: Phong Nguyễn

Một góc sân đình nhộn nhịp trong phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm. Ảnh: Phong Nguyễn

Phiên chợ là nơi kết nối cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ. Ảnh: Phong Nguyễn

Một góc đình làng. Ảnh: Phong Nguyễn

