Vĩnh Phúc: Mê mẩn cảnh sắc 'Tuyệt tình cốc'

(Banker.vn) Thác mưa – là nơi có cảnh sắc thiên thiên tuyệt đẹp, như chốn thần tiên hiếm có ở Vĩnh Phúc.
Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Trần Duy Đông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Quyết tâm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao

Hành trình đến với Thác mưa

Có lẽ chưa chuyến đi nào lại dồn dập nhiều cảm xúc với chúng tôi đến vậy, chạy xe ô tô từ thủ đô Hà Nội về tới thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi tiếp tục về với vùng đất bên dòng sông Lô êm đềm – xã Lãng Công, huyện Sông Lô. Được các đồng chí ở Hạt kiểm lâm huyện và xã đưa đi nhưng chỉ được khoảng 10km là chúng tôi phải chuyển phương tiện, đi nhờ xe máy của người dân trong bản và đi bộ.

Chiếc xe máy gồng mình vút lên đèo cao rồi lại lượn xuống lách qua những lùm cây rậm rạp, đến trước con suối vắt ngang trong rừng thì không thể đi nữa. Cả đoàn chúng tôi phải xắn quần lội suối, phạt cây lấy lối đi… Ở độ cao gần 500m, khu rừng nguyên sinh che lấp mất phương hướng, chúng tôi may mắn được anh Phùng Phan Huấn, người dân tộc Dao và cũng là "thổ dân" vùng này dẫn đi.

Vừa đi, anh Huấn vừa chia sẻ: “Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng một cảnh sắc tuyệt đẹp, từ nhỏ tôi đã nghe người dân trong vùng và các cụ nói chuyện về con thác - nước xanh, trong mát quanh năm nên đã có thời người nước ngoài khi làm việc ở gần khu vực này đã thường xuyên tới tắm mát. Gọi là Thác mưa hay tiếng dân tộc chúng tôi gọi là đát mưa bởi nơi đây ngọn thác rì rào quanh năm không bao giờ cạn, nước đổ xuống như mái tóc người thiếu nữ soi bóng dưới hồ Suối Sải. Nước chảy quanh năm trong rừng già ẩm ướt tạo thành sương mù trông giống như mưa. Trước đây, khi vào nơi này chúng tôi còn được thấy rất nhiều muông thú như sóc, hươu, nai, chim rừng đủ màu sắc….”.

'Tuyệt tình cốc' ở Vĩnh Phúc bị bỏ quên?
Cảnh đẹp như mơ khiến bất kỳ ai khi tới Thác mưa đều muốn chiêm ngưỡng và đắm mình trong không gian tuyệt sắc.

“Hiếm lắm mới có người đặt chân vào đây, thi thoảng các em học sinh thích ngắm thác, tắm suối, trải nghiệm rừng, hay một số người thích khám phá, họ tự lần mò đi vào thác. Thực ra, cán bộ địa phương và anh em chúng tôi trong hạt kiểm lâm của huyện cũng rất ái ngại về việc này, bởi đi vào Thác mưa không khó đối với người dân bản địa, còn người lạ không thể nói là không nguy hiểm” - anh Trần Việt Khoa, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Sông Lô đi cùng chúng tôi trải lòng.

'Tuyệt tình cốc' ở Vĩnh Phúc bị bỏ quên?
Phút thư thả của người kiểm lâm bên Thác mưa

Rừng sâu, nước lạ – chúng tôi thận trọng từng bước đi, có khi phải cúi người, bò nhoài mới có thể qua được những đoạn bị cây cối chắn ngang.

Đã hơn 1 giờ đồng hồ luồn rừng, có người trong đoàn bị rớm máu trầy sước chân tay, có người lại bị mẩn đỏ do va lá cây độc, sâu rừng và bướm. Ngay bên bìa rừng có cơ man là các loài bướm, chúng xoắn xít, rồi tỏa ra khi gặp gió quất mạnh bên lòng suối. Vô vàn màu sắc lấp lóa trong nắng, vẽ nên khung cảnh nên thơ, ngoạn mục... Không thể mãi mê mẩn với cảnh sắc ấy, chúng tôi giục nhau vội vã lên đường, bởi đã nghe rì rầm tiếng thác, và con đường ngày càng trở nên thử thách lòng kiên nhẫn của những người vốn chẳng mấy khi được trèo đèo, lội suối, băng rừng... Nhưng càng đi, chúng tôi càng như quên hết mỏi mệt, như bị hút vào mê cung thâm sâu mà tuyệt đẹp.

'Tuyệt tình cốc' ở Vĩnh Phúc bị bỏ quên?
Con đường tới "tuyệt tình cốc" nhiều gian truân nhưng cũng đầy niềm vui

Anh Hà Văn Kiên, một trong những du khách hiếm hoi đã chinh phục Thác mưa chia sẻ: “Thác mưa được tôi khám phá trong một lần vào rừng, cảnh đẹp hữu tình mà thẳm sâu đã thu hút tôi và sau này mỗi dịp nghỉ hè tôi lại đưa gia đình cùng con, các bạn của con từ Hà Nội tới tham quan, trải nghiệm. Để đến được con thác này phải đi bộ, luồn rừng mất 1 ngày trời và qua nhiều thác nhỏ, Thác mưa là điểm thác có độ cao và ẩn giữa muôn cây là điểm đẹp nhất để níu chân du khách. Từ đó, Thác mưa cũng trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều nhóm bạn sinh viên và một số người ưa thích khám phá. Thời điểm hè nắng nóng như hiện nay có hàng trăm bạn sinh viên ở Hà Nội đã về đây picnic, trải nghiệm”.

Ngỡ ngàng "Tuyệt tình cốc"

Dường như mọi vất vả, khó nhọc tan biến nhanh một cách lạ lùng, bởi không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người trong đoàn như bừng tỉnh khi được hít hà không khí trong veo, hơi mát rười rượi phả vào mặt xua hết mệt mỏi. Trước mắt chúng tôi là một không gian huyền ảo. Thác mưa bất ngờ từ trên một khoảng trời trong veo, cao vút, thả hàng hà vô số những giọt nước lấp lóa như những hạt ngọc bích dội vào vách đá dựng đứng, làm những tán cây reo vui, hạt nước bung tỏa như những hạt mưa.

Khe suối bên dưới bỗng dưng phình to như một chiếc phễu khổng lồ nuốt từng viên ngọc li ti, rồi nhẹ nhàng buông thả ra lòng suối, nhường lại cho những ai đặt chân đến chốn này thỏa thuê vùng vẫy. Cứ thế, cùng với làn gió nhẹ dưới thung ùa về, cuộn tỏa cho không gian nơi đây có dư vị khác biệt, có lẽ cái tên Thác mưa hình thành từ đó. Lấp lánh làn nước trong vắt phản chiếu tạo một bức tranh đa chiều, đa thanh âm với những tiếng chim hót trong veo, vang vọng khi xa khi gần… khiến chúng tôi như đang được thưởng thức một bản tình ca giữa tiếng rì rào của thác, tiếng ngọt ngào gọi thương của những chú chim và tiếng thở ấm áp của từng ngọn cây giữa rừng già.

Thác mưa như một "tuyệt tình cốc" đẹp, lãng mạn đến ngỡ ngàng, có lẽ vậy mà khi đặt chân tới đây, mùi hương của những bông hoa rừng điểm xuyết trên vách đá và sự trong lành đã thu hút nhiều loài bướm đủ màu sắc bay về… gợi nhắc như một câu chuyện tình ở đâu đó trong cổ tích. Quả thật nếu ai đã một lần đặt chân đến chốn này, hẳn cũng không phải dằn lòng vì không phí công, phí sức. Còn chúng tôi, ai cũng xuýt xoa, ai cũng muốn đắm mình thật sâu, thật lâu để cảm nhận, để tận hưởng nhiều nhất những cung bậc thần kỳ của một kỳ quan quý giá. Giữa cái nóng bức, oi nồng của tháng 8, còn gì hơn khi được thả mình, hòa vào không gian thiên nhiên rười rượi, tận hưởng cảm giác lâng lâng, khoan khoái. Không gian quanh Thác mưa thanh tịnh đến lạ thường.

Trăn trở nguy cơ bị phá vỡ

“Ở vùng núi Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc không thiếu gì sông, suối, thác. Rất nhiều thác đẹp: Thác Mơ, Thác Bạc, Thác Vĩnh Ninh, Thác Bay… nhưng Thác mưa quả là kỳ lạ và hiếm có” - anh Khoa tâm sự với chúng tôi.

Với cảnh sắc thiên nhiên đặc sắc, đã nhiều lần, các đồng chí lãnh đạo xã Lãng Công, huyện Sông Lô kiến nghị, đề xuất với huyện Sông Lô, với tỉnh Vĩnh Phúc đưa vùng rừng nguyên sinh và Thác mưa vào quy hoạch phát triển du lịch để phát huy tiềm năng kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng, đồng thời, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc trong vùng.

'Tuyệt tình cốc' ở Vĩnh Phúc bị bỏ quên?
Tình trạng xả rác khiến không gian, môi trường Thác mưa bị ảnh hưởng
'Tuyệt tình cốc' ở Vĩnh Phúc bị bỏ quên?
Du lịch tự phát đang diễn ra tại Thác mưa tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Song, đến thời điểm này, khi bài báo đã lên trang, có lẽ, mong muốn của các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng như bà con nơi đây vẫn chưa thành hiện thực. Bởi hiện nay, tình trạng du lịch tự phát đã và đang diễn ra nơi đây, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường khi nhiều du khách chưa quan tâm đến việc gìn giữ cảnh sắc. Còn tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường... Chưa kể, việc du lịch tự phát cũng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của chính du khách.

Thác mưa vẫn đó, phô phang những nét huyền ảo, giống như một nàng tiên ngủ quên trong rừng già chưa được đánh thức. Trong những cái bắt tay thật chặt cảm ơn các đồng chí lãnh đạo xã Lãng Công cùng các đồng chí trong Hạt Kiểm Lâm huyện Sông Lô, chúng tôi vẫn đau đáu về một "tuyệt tình cốc" ở Vĩnh Phúc vô tình bị lãng quên. Nếu không nhanh chóng được cấp thẩm quyền quy hoạch thì điểm đến tuyệt đẹp này sẽ trở thành điểm du lịch tự phát, hệ lụy không xa là nguy hiểm tính mạng, phá vỡ môi trường khi "viên ngọc xanh" chưa kịp phát sáng.

Thu Thủy

Theo: Báo Công Thương