(Banker.vn) Nếu hỏi về điều làm tôi tự hào nhất về nơi mình làm việc có lẽ đó chính là những truyền thống văn hóa gìn giữ và phát triển của Vietcombank trong 58 năm qua.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Phí Thị Tuyết (Hà Nội).

Rời giảng đường đại học, bất kỳ ai cũng mong muốn tìm cho mình một công việc vừa ý, là công việc mình yêu thích, là nơi mình có thể gắn bó lâu dài, hoặc đơn giản chỉ là những trải nghiệm của tuổi trẻ để có thêm những kinh nghiệm và tìm những công việc phù hợp với khả năng của bản thân.

Và tôi cũng vậy, sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng của trường Đại học Kinh tế quốc dân, tôi nộp hồ sơ vào nơi làm việc mà tôi hằng mong ước. Bằng hết khả năng của bản thân, bằng tình yêu với ngân hàng tôi đã đỗ Vietcombank – ngân hàng được bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Cô gái 22 tuổi, mang trong mình những ước mơ hoài bão, sức trẻ và lòng nhiệt huyết tôi đã đến với Vietcombank bắt đầu từ tình yêu với màu xanh lá. Màu xanh trong thiết kế của logo Vietcombank đã thực sự khiến tôi bị thu hút, màu xanh thể hiện sức mạnh tự nhiên, thể hiện sự cân bằng chuẩn mực và khát khao.

Với bề dày lịch sử 58 thành lập và phát triển, Vietcombank đã mang trong mình sứ mệnh gắn với sự phát triển của lịch sử đất nước, bất kể thời chiến hay thời bình Vietcombank vẫn luôn hiên ngang, vững mạnh và có vai trò nhất định trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Khi nhận giấy báo trúng tuyển vào chi nhánh Vietcombank Sở Giao dịch tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc, có lẽ đây chính là điều tuyệt vời nhất tôi đã chinh phục được trong năm tháng thanh xuân của mình.

Tự nhủ với bản thân tôi sẽ không ngừng học hỏi, hoàn thiện và trở thành một cán bộ năng động và cống hiến hết tuổi trẻ của tôi với Vietcombank.

Tôi cứ ngỡ với bề dày lịch sử như vậy, Vietcombank sẽ là một nơi làm việc vô cùng nghiêm túc, khắt khe và nhiều anh chị lớn tuổi thế nhưng phòng chúng tôi khá trẻ, các anh chị lãnh đạo phòng luôn có năng lượng lan tỏa tới tất cả anh chị em trong phòng, với phương châm “làm hết sức, chơi hết mình” cả phòng luôn đồng lòng hợp sức, giúp đỡ nhau trong công việc. Ở nơi đây tôi luôn được các anh chị quan tâm hỗ trợ, đối với những cán bộ mới như chúng tôi vẫn luôn được đào tạo nội bộ với những công tác chuyên môn hay công tác khách hàng, trong các khóa đào tạo nội bộ các anh chị chia sẻ những kinh nghiệm tín dụng, chia sẻ các công việc  mà anh chị đã làm để chúng tôi có những bài học quý báu.

Phòng chúng tôi có truyền thống dìu dắt hỗ trợ nhau, các anh chị lâu năm sẽ được kèm những bạn mới vào, về quy trình, nghiệp vụ chúng tôi cũng được hướng dẫn rất tỉ mỉ, cứ vậy tôi bắt nhịp khá nhanh vào công việc của mình.

Còn nhớ những lần cả nhóm chúng tôi cùng ở lại hoàn thiện hồ sơ để kịp giải ngân cho khách hàng, để hỗ trợ chúng tôi các chị quản lý nợ đã đi về gần đến nhà rồi vẫn quay lại cùng giải ngân, rồi những ngày cuối năm thực hiện lệnh quét tiền về tài khoản cho khách hàng, chúng tôi cùng ở lại đến 12h đêm và còn nói vui với nhau rằng người người đi “countdown” thì chúng tôi cùng nhau “countdown” ở đây cũng rất thú vị rồi.

Còn rất rất nhiều những kỷ niệm khác nữa mà tôi đã được trải nghiệm, tôi đã được trưởng thành hơn rất nhiều với những điều giản dị ấy.

Ngoài ra, tại Vietcombank phong trào văn hóa đoàn thể cũng rất được chú trọng, thật may vì người hướng ngoại như tôi lại được tham gia các hoạt động ngoài chuyên môn, phát triển thêm các kỹ năng của bản thân để được năng động và tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Đặc biệt chúng tôi được lan tỏa về bản sắc văn hóa Vietcombank, 5 đặc trưng của văn hóa Vietcombank: Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn, được khắc ghi trong mỗi chúng tôi.

Có lẽ đây là điều khác biệt tạo nên một Vietcombank có bề dày truyền thống lại luôn năng động sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. Điều mỗi cán bộ luôn luôn đau đáu chính là gìn giữ văn hóa Vietcombank để góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, mạnh mẽ.

Tôi vẫn không thể quên cảm giác khi được lựa chọn vào đội thi văn hóa Vietcombank 2020 của đội thi khu vực Hà Nội, chúng tôi đã truyền tải hết những đặc trưng của bản sắc văn hóa qua những hình thức nghệ thuật khác nhau, những ngày tháng luyện tập mệt mỏi cũng được đền đáp với giải nhì chung cuộc.

Quan trọng nhất qua cuộc thi, tôi thấy được bản sắc của văn hóa Vietcombank đã, đang và sẽ mãi được cán bộ nhân viên Vietcombank ghi nhớ tạo nên một Vietcombank rất riêng và thực sự chuyên nghiệp.

Nếu hỏi về điều làm tôi tự hào nhất về nơi mình làm việc có lẽ đó chính là những truyền thống văn hóa gìn giữ và phát triển của Vietcombank trong 58 năm qua. Các thế hệ cha anh đi trước đã xây dựng những nền tảng văn hóa để mỗi cán bộ ý thức được rằng để duy trì truyền thống mỗi cán bộ cần tiếp tục học tập, phát huy và hoàn thiện bản thân mình.

Có lẽ sẽ không thể nói trước được điều gì, nhưng đối với tôi Vietcombank là điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi thực sự muốn gắn bó, cống hiến lâu dài cho Vietcombank. Tôi yêu Vietcombank!

PHÍ THỊ TUYẾT

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ