Vietcombank tình yêu của sự lan tỏa

(Banker.vn) - Tôi yêu “NGÔI NHÀ VIETCOMBANK” không chỉ vì đây là nơi cho tôi cơm ăn áo mặc, mà ở nơi đó cho tôi những câu chuyện thành công của khách hàng, những giấc mơ của những đứa trẻ trở thành hiện thực.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Ngô Văn Nhiều, công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Long An.

Tôi sinh ra ở vùng quê Thạnh Hóa (vùng quê Đồng Tháp Mười) nơi mà quanh năm có hai mùa nước nổi, cái nghèo luôn đeo bám bủa vây chúng tôi, thì việc chọn nghề nghiệp định hướng cho bản thân quả là quá xa xỉ so với việc chạy ăn từng bữa.

Rồi 12 năm đèn sách cũng qua đi, tôi khăn gói lên Sài Gòn chọn một nghề để học gọi là “tài chính” - khi ấy còn khá là mơ hồ đối với cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, gầy ròm với làn da đen nhẻm. “Tài chính là gì nhỉ?” - đối với cậu có lẽ chỉ đơn giản là bạn mình học nên mình giống bạn mà thôi.

Nhưng như người đời vẫn hay nói: “Chúng ta đến với nghề bằng cái duyên và có ở lại lâu hay không được gọi là nghiệp”. Tôi thì có đủ cả duyên lẫn nghiệp nên thấm thoát đã ở hơn 10 năm trong ngành Ngân hàng.

Tôi nhớ như in cái ngày chân ướt chân ráo bước chân vào ngành Ngân hàng với bao nhiêu sự bỡ ngỡ. Tôi bỏ ngoài tai bao lời chúng bạn như “Ngân hàng Big4 tuyển người quen thôi, mày có gốc đâu mà vào”. Thật tình, cái lời đồn để vào ngân hàng phải tốn trăm này triệu nọ là không hề có. Bởi bạn chỉ cần trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và chút duyên may thì sẽ đậu thôi.

Tôi thực sự may mắn khi trở thành thành viên của ngân hàng Top đầu hiện nay đó là “NGÔI NHÀ VIETCOMBANK”.  Hình dáng logo là trái tim cách điệu lý giải cho sự đoàn kết, đồng lòng, niềm tin xuất phát vì một tương lai phồn vinh.

Ngoài công việc tôi còn may mắn được đồng hành cùng Vietcombank chung tay giúp đỡ những trẻ em cơ nhỡ, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Đặc biệt vào mùa hè năm 2019, tôi có dịp trở lại quê nhà đồng hành các em trên còn đường học vấn, nhìn những tiếng cười vô tư lự của các em mà lòng tôi thêm ấm áp.

“NGÔI NHÀ VIETCOMBANK” đã giúp tôi trở thành người có ích cho xã hội và trở thành niềm tự hào của gia đình. Chúng tôi phấn đấu làm việc không phải chỉ vì mang lại lợi ích bản thân, mà còn vì cộng đồng. Hơn 10 năm làm việc, trải qua bao chuyện vui buồn, những lần đối diện khó khăn, cũng không ít lần bản thân muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại, ngày xưa vì sao mình đam mê đến vậy, nghĩ đến những điều tốt đẹp mà công việc này mang đến thì lòng lại thêm một niềm tin, một ý chí để mình cố gắng phấn đấu hơn nữa.

Tôi yêu “NGÔI NHÀ VIETCOMBANK” không chỉ vì đây là nơi cho tôi cơm ăn áo mặc, mà ở nơi đó cho tôi những câu chuyện thành công của khách hàng, những giấc mơ của những đứa trẻ trở thành hiện thực.

VIETCOMBANK – Chung niềm tin, vững tương lai.

NGÔ VĂN NHIỀU

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ