Tự tin lên nhé, những Bankers tương lai!

(Banker.vn) Điều chị tâm đắc nhất khi đã trở thành nhân viên ngân hàng là nơi đó cho chị thêm một đại gia đình mới để chị yêu thương. Có lẽ cơ duyên gia nhập vào ngôi nhà thứ 2 BIDV đã là bước đệm để chị được đón nhận những tình cảm trân quý ấy, là bàn đạp để khơi dậy tình yêu nghề trong con người chị.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Phạm Thảo Uyên, công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quận 7 Sài Gòn.

Thân gửi các em sinh viên,

Chắc hẳn rằng, giờ này các em vẫn còn nhiều lắm những câu hỏi mông lung về ngành Ngân hàng? Có lẽ vẫn còn nhiều em chưa thể hình dung được một ngày đi làm, nhân viên ngân hàng sẽ làm những công việc gì phải không? Chị cũng từng như các em bây giờ, lựa chọn ngành ngân hàng để thi đại học nhưng trong đầu thì lại không hề có một khái niệm nào để dễ dàng hình dung về nó. Chị cũng từng là một cô bé chọn ngành ngân hàng không vì đam mê nhưng rồi các em biết không, đến thời điểm hiện tại, chị vẫn tự tin nói rằng, chị chưa từng hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Để chị kể các em nghe nhé:

Điều chị tâm đắc nhất khi đã trở thành nhân viên ngân hàng là nơi đó cho chị thêm một đại gia đình mới để chị yêu thương. Có lẽ cơ duyên gia nhập vào ngôi nhà thứ hai BIDV đã là bước đệm để chị được đón nhận những tình cảm trân quý ấy, là bàn đạp để khơi dậy tình yêu nghề trong con người chị. 

Trong tình yêu, người ta có khái niệm “tiếng sét ái tình” và có lẽ trong ngân hàng cũng giống vậy. Tiếng sét thức tỉnh tình yêu nghề, để yêu chi nhánh - nơi mình đi làm hằng ngày và để yêu luôn những con người nơi đây. Chị đã trúng tiếng sét ấy ngay từ những ngày bước chân vào BIDV để rồi những ngày tháng về sau, chị vẫn luôn đặt BIDV vào một góc thật đẹp trong trái tim mình. Bây giờ, ngoài gia đình là nơi yêu thương mình vô điều kiện thì ngân hàng chính là ngôi nhà thứ hai như thế. Nơi đó cho chị cảm nhận được tình đồng nghiệp cao quý và cho chị một năng lượng để cống hiến và để tin yêu mỗi ngày.

Chị cũng từng là một cô sinh viên cực kì ngưỡng mộ những ai đang làm ngân hàng. Có lẽ đó là điều mình mong nhất khi còn ngồi trên ghế nhà trường phải không các bạn? Ai cũng mong rằng sau khi ra trường mình sẽ giống như cô ấy, chú ấy, anh ấy, chị ấy... Vì đã từng trải qua một quãng thời gian là sinh viên nên chị hiểu rất rõ nhưng tâm tư tình cảm của các bạn. Chị chỉ muốn nói rằng: “Đừng lo lắng các em nhé, rồi sẽ đến ngày các em sẽ trở thành những nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp và biết đâu, chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau đấy. Tự tin lên nhé, những bankers tương lai!”

PHẠM THẢO UYÊN

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ