(Banker.vn) Viet Capital Bank là nơi tôi gửi gắm con tim, hi vọng cũng như hoài bão trên con đường sự nghiệp sắp tới của mình.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Lưu Thị Kim Ngọc, công tác tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) Phòng Giao dịch Châu Đốc.

Tôi - năm 18 tuổi từng hoang mang khi không xác định được đam mê của bản thân trước cánh cửa đại học. Chính vì không đam mê và hứng thú về một ngành nghề nào, nên tôi đã đi con đường an toàn cho bản thân: đó là trở thành một banker. Vì sao lại là con đường an toàn? Vì đơn giản nhà tôi có tới 12 người trong họ hàng làm trong lĩnh vực này. Trên mâm cơm gia đình câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh cái nghề mà cả nhà đang theo. Cái nghề ngân hàng đã ngấm vào từng ngóc ngách trong cuộc sống hàng ngày của tôi vì lẽ đó.

Sau 4 năm đại học, tôi như bị sốc vào những ngày đầu tiên làm thực tập sinh tiềm năng trong khuôn khổ tuyển nhân sự mới của Sacombank. Sau 5 năm gắn bó với mái nhà cũ từ vị trí giao dịch viên đến chuyên viên tư vấn, Sacombank xây dựng cho tôi cách làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng tiếp xúc với khách hàng. Nhưng tôi nhận ra mình đã làm các công việc hằng ngày lặp đi lặp lại, tôi cần một thách thức mới, một môi trường mới để khai phá bản thân, một "liều caffein cực mạnh" thôi thúc sức bật lò xo trong người.

 Viet Capital Bank là nơi tôi gửi gắm con tim, hi vọng cũng như hoài bão trên con đường sự nghiệp sắp tới của mình. Ở Viet Capital Bank chi nhánh An Giang nói chung và Viet Capital Bank Phòng Giao dịch Châu Đốc nói riêng, tôi tìm lại được niềm đam mê với nghề mà tôi đã dần hao mòn. Sếp và đồng nghiệp xung quanh luôn sục sôi ý chí hoàn thành chỉ tiêu với mức cao nhất. Ở họ tôi cảm nhận được sự yêu nghề, ý chí tiến thủ trong công việc và các thành viên trong Viet Capital Bank như một gia đình lớn cùng hướng tới mục tiêu phát triển phía trước. Các đồng nghiệp xung quanh phần lớn đều có thời gian công tác tại các tổ chức tín dụng khác trước khi công tác tại đây. Nhưng khi đã về đây chúng tôi đều hướng về mục tiêu chung đưa Viet Capital Bank phát triển theo định hướng của ban Tổng Giám đốc.

Nghề ngân hàng đến với tôi là theo định hướng của gia đình. Tôi đi làm với tâm thế đó là việc mình cần làm để có lương. Nhưng mỗi ngày đi làm tôi lại có cơ hội tiếp xúc với các khách hàng khác nhau, những lúc chán nản khi gặp khách hàng khó tính, những đêm trăn trở vì thất vọng khi sự cố gắng của bản thân không đem lại kết quả như mong muốn. Sau cùng tìm lại đam mê khi thay đổi môi trường làm việc khi về mái nhà chung Viet Capital Bank.

“Nghề chọn người” là tình huống rất thường xảy ra trong cuộc sống. Nhưng qua quá trình làm việc và công tác, chúng ta sẽ tìm được cái hay, sự gắn bó với nghề và mỗi ngày xây dựng niềm đam mê với cái nghề mà mình đang làm. Từ câu chuyện của bản thân tôi đúc kết ra được: Đam mê có thể được hình thành từ quá trình chúng ta cố gắng lao động tốt và hoàn thiện các kỹ năng của mình.

 LƯU THỊ KIM NGỌC

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ