Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn

(Banker.vn) Phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo - Uống nước nhớ nguồn” đã trở thành nét văn hóa của Trường Cao đẳng Công Thương TP.Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua.
Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng kỹ năng thực hành Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung (MITC): Ươm mầm ý tưởng sáng tạo

Đã trở thành nét đẹp văn hóa, cứ vào tháng 11 hàng năm, thầy và trò Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM) lại rộn ràng chuẩn bị những hoạt động có ý nghĩa để nối tiếp truyền thống “Tôn sư trọng đạo - Uống nước nhớ nguồn”.

Cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy vai trò tiên phong

Với vai trò tiên phong, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã nêu cao tinh thần tri ân với những cựu giáo chức của nhà trường. Trong hành trình 47 năm hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Công Thương TP. HCM, có biết bao thế hệ thầy cô giáo đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, lòng nhiệt huyết của mình cho mái trường này.

Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn

Cựu giáo chức trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm.

Để tỏ lòng biết ơn và tri ân tới các cựu giáo chức của trường, cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn tổ chức đón tiếp các cựu giáo chức trở lại thăm và giao lưu với các thế hệ giảng viên trẻ tại trường.

Trong không khí gặp lại đồng nghiệp cũ, mái trường một thời gắn bó cả tuổi trẻ, niềm đam mê, nhiệt huyết, được chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm trong quá trình sống và làm việc tại mái Trường Cao đẳng Công Thương TP. HCM, nhiều cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên không dấu được niềm vui mừng, hạnh phúc và có cả những giọt nước mắt xúc động cho ngày gặp lại.

Theo cảm nhận của nhiều cán bộ, giảng viên nhà trường, mỗi năm được gặp lại những thế hệ cán bộ, giảng viên đã góp sức trẻ, tuổi thanh xuân cho sự phát triển vững mạnh của nhà trường, những cán bộ, giảng viên nhà trường may mắn được tiếp thu những lời dặn dò, chia sẻ kinh nghiệm của thế hệ đi trước. Đây luôn là nguồn động lực lớn lao cho thế hệ đi sau để vững bước trên con đường xây dựng Trường Cao đẳng Công Thương TP. HCM ngày càng lớn mạnh và viết tiếp những trang sử vàng của nhà trường.

Động lực cho thế hệ trẻ

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng là dịp để các cựu sinh viên của trường hội ngộ, thăm lại thầy cô, ôn lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Trong suốt 47 năm qua, biết bao thế hệ sinh viên đã ra trường, không ít người đã thành đạt nhưng đều đặn hàng năm họ vẫn không quên gửi lời tri ân tới nhà trường và thầy cô nhân dịp đặc biệt này.

Nhớ lại dịp kỷ niệm 20/11 của năm 2022 cũng là năm cả ngành giáo dục kỷ niệm 40 năm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam được nhà trường tổ chức với sự tham dự của các cán bộ, giảng viên và tập thể hơn 12.000 sinh viên đang theo học tại trường. Trong không khí đó, mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên lại thấy yêu thêm giảng đường, mái trường nơi mình đang cống hiến và học tập.

Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn

Chung kết cuộc đua xe mô hình năm 2022

Theo đó, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên cùng các câu lạc bộ của trường liên tục tổ chức các hội thị online và offline để các bạn sinh viên tỏ lòng biết ơn và tri ân thầy cô.

Được nhìn thấy những cô cậu sinh viên ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào cánh cửa trường Cao đẳng nay đã tự tay thiết kế được những chú robot chạy đua hiện đại, chuẩn bị được những món ăn, nước uống đúng chuẩn nhà hàng 5 sao, mặc những chiếc váy cưới lộng lẫy do chính các em sinh viên tự thiết kế được trình diễn trong ngày hội tri ân người thày giáo… chính là món quà lớn nhất dành cho những người làm công tác giáo dục tại Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM.

“Tôn sư trọng đạo – uống nước nhớ nguồn” là truyền thống tốt đẹp của mỗi người dân Việt Nam. Truyền thống ấy đang được gìn giữ và vun đắp trong từng suy nghĩ, từng hành động của thầy và trò Trường Cao đẳng Công Thương TP. HCM. Truyền thống ấy sẽ luôn được nối tiếp từ quá khứ tới hiện tại và trong cả tương lai.

Thu Hường

Theo: Báo Công Thương