Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Banker.vn) Người dân trên cả nước đã bày tỏ cảm xúc và niềm tiếc thương khi phải tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn của dân tộc.
Dấu ấn ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mắt bạn bè quốc tếTổng thống Biden chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngĐiện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần ngày 19/7, hưởng thọ 80 tuổi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vừa được công bố, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn, khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc. Đồng thời, các cơ quan báo chí đồng loạt chuyển giao diện sang màu đen trắng

80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã làm triệu trái tim người Việt Nam như nấc nghẹn, bởi từ nay, đất nước thiếu vắng đi một người lãnh đạo có trái tim nhân hậu đã trọn một đời vì nước, vì dân.

Nỗi buồn xâm chiếm trong lòng mỗi người dân Việt khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Vậy là từ nay sẽ không còn được nghe giọng nói trầm ấm của vị Tổng Bí thư đầy kính mến, muôn dân sẽ luôn nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với một lòng thương mến vô bờ.

Trên các phương tiện truyền thông, những sẻ chia tình cảm chứa chan của mọi tầng lớp nhân dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là minh chứng sinh động về hình ảnh của Tổng Bí thư trong lòng nhân dân. Không ai bảo ai, rất nhiều người chuyển ảnh đại diện bằng cờ rủ hoặc hình ảnh thương nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trích dẫn những câu nói đầy tính nhân văn, sâu sắc của Tổng Bí thư để tỏ lòng kính trọng và tiếc thương của mình.

Sau khi tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội đã thể hiện sự tiếc thương bằng việc đưa hình ảnh về màu đen, hình cờ rủ, lá rụng về cội, bông hoa sen…

Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Anh Võ Thành Nhân, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, bày tỏ: "Bác là người cộng sản vì nước, vì dân, chăm lo cho nhân dân. Bác mất thì mình thấy buồn”.

"Khi lên Facebook, thấy đồng loạt thay ảnh đen trắng, thông tin bác mất thì mình thấy rất buồn. Toàn dân hướng về bác, ai ai cũng chia sẻ, người người chia sẻ", chị Nguyễn Hà An, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ.

"Sau khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi hết sức xúc động. Ngay buổi tối hôm nay, đội ngũ cán bộ chúng tôi đã cùng nhau ngồi lại tại nhà văn hóa xem lại những hình ảnh của đồng chí Tổng Bí thư trong thời gian hơn 10 năm qua. Chúng tôi cùng nhau thống nhất tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, trung thành với Tổ quốc, phục vụ nhân dân và đoàn kết, cùng nhau xây dựng, góp sức thực hiện ý tưởng cao đẹp của đồng chí Tổng Bí thư", ông Nguyễn Tuấn Bình, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ.

Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhiều trang Facebook cá nhân, Fanpage... cũng đồng loạt đổi màu đen, để hình cờ rủ bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đi kèm với đó là những dòng trạng thái như: "Một trái tim lớn đã ngừng đập", "Người cộng sản kiên trung", "Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt người cộng sản chân chính", "Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cộng sản kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muôn người dân Việt Nam nhớ thương ông" hay "Tuổi trẻ Việt Nam mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"…

Là một giáo viên, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, chị Nguyệt Nguyễn đã thể hiện cảm xúc tiếc thương của mình qua những câu thơ:

Vĩnh biệt một nhân cách lớn

(Bác - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Thế giới Người hiền đón Bác chiều nay

Cơn mưa lớn gọi tên Người thảng thốt

Mất mát này – Bác ơi, có phải đâu đột ngột

Sao vẫn nghẹn ngào, sâu lắng những niềm đau!?

Ước vọng sánh vai cường quốc năm châu

Nhân cách lớn – một hành trình bền bỉ

“Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý…”

Lời dạy của Người, chúng con mãi nhớ ghi!

Đau nhói lòng trước tin Bác ra đi

Củi cháy, than hồng, Lò vẫn đương rực lửa

Sự nghiệp đấu tranh hơn một phần tư thế kỷ

Di sản của Người có Đảng ở trong tim.

Bác đã cho chúng con thêm ý chí, niềm tin

Không ân hận đã “sống hoài, sống phí”

Không ti tiện, đớn hèn để người đời khinh bỉ

Để tự hào năm tháng đã hiến dâng.

Sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân

Bình dị, khiêm nhường và lo toan, trăn trở

Cống hiến sức mình đến tận cùng hơi thở

Chúng con vô cùng thương nhớ Bác, Bác ơi!

Lặng nghe tiếng mưa phủ kín khoảng trời

Nhắc về Người Cộng sản “dĩ công vi thượng”

Một đời nguyện lấy Nhân dân làm chí hướng

Tấm gương sáng ngời, vang tựa khúc ca

Nước mắt triệu triệu người hòa trong tiếng mưa xa...

(19/7/2024)

Tác giả: Nguyệt Nguyễn

Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bài đăng của tác giả Nguyệt Nguyễn trên mạng xã hội Facebook

Ngoài ra, cũng bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư, nhà thơ, Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã có bài văn tế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Nhớ linh xưa

Xuất xứ văn khoa, vang danh Tổng Hợp

Thôn Lại Đà là nơi sinh hạ, hun đúc nên một bậc anh tài

Bốn năm trời đèn sách miệt mài, thấm thoắt đã đến ngày tốt nghiệp

Luận văn được thày Đinh Gia Khánh, rất tận tình hướng dẫn cho anh

Thơ dân gian - Tố Hữu đồng hành, điểm xuất sắc đã dành phần thưởng

Năm Đinh Mùi xiết bao vui sướng, đứng vào hàng ngũ Đảng tiên phong

Tuổi hai ba nhiệt huyết trong lòng, đầy hoài bão vươn ra biển lớn.

Sang Liên Xô để làm tiến sĩ, từng bước đi chính trị trưởng thành

Xây dựng Đảng thật đúng chuyên ngành, về Tạp chí tên là Cộng sản

Năm Giáp Tuất con đường mở sáng, Ban chấp hành chào đón ông sang

Bốn năm sau bước tiến rõ ràng, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận

Năm 2000 chào thiên kỷ mới, chức Bí thư phơi phới Hà thành

Cuối năm sau Chủ tịch rõ rành, lo mọi việc Hội đồng lý luận

Hai lẻ sáu Chủ tịch Quốc hội

Có thêm nhiều đổi mới khang trang

Địa giới Hà Nội thênh thang

Hà Tây sáp nhập hoàn toàn thủ đô

Năm Tân Mão chào ông đắc cử

Tổng bí thư Đảng của nước mình

Chớp thời cơ, đón tình hình

Với nhiều tích cực thắm tình ngoại giao

Hai mười sáu bước vào chiến dịch

Chống quan tham như địch trong nhà

Quyền cao chức trọng chẳng tha

Chức đều mất, kỷ luật là đương nhiên

Hỡi ôi!

Vận nước đang lên, người hiền sớm bỏ

Lò còn cháy rực bao củi lửa, bước chân người đã nhẹ đường mây

Biết rằng rồi cũng sẽ đến ngày, mà sao vẫn ngỡ ngàng đau xót

Thương một người vì dân vì nước, cả cuộc đời lo trước lo sau

Áo sờn vai bạc trắng mái đầu, tròn khí tiết thanh cao mai tuyết

Chết chẳng phải là dòng chấm hết, tiếng thơm còn để lại muôn đời

Ngày xe mây hạc cưỡi về trời, làng quê cũ đón người trung nghĩa

Trời đất cũng bùi ngùi nhỏ lệ, mưa nhạt nhòa cùng gió hắt hiu

Từng hàng cây trước cửa buồn thiu, cúi đầu xuống nói lời tiễn biệt

Người ở lại đồng lòng bước tiếp, mong người đi phù hộ soi đường

Để Việt Nam mãi mãi hùng cường, quét sạch hết nội gian ngoại loạn

Hỡi ơi!

Có linh xin hưởng.

Tình cảm xuất phát từ trái tim và sẽ được lan tỏa một cách tự nhiên nhất. Những lời chia sẻ về sự mất mát, nhớ thương khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi từ những người dân chính là sức mạnh diệu kỳ của lòng dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả một đời với mục tiêu cao nhất là để người dân có hạnh phúc, vì thế, người dân Việt đã vô cùng xót thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Niềm xót thương như chính người thân của mình ra đi mãi mãi.

Triệu trái tim Việt Nam bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trọn cuộc đời vì nước, vì dân, chưa một phút nghỉ ngơi cho riêng mình, mỗi lời nói, hành động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn giản dị, gần dân, đi dân mến, ở dân thương. Đó chính là điều quý giá mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được trong cuộc đời của mình. Bởi thế mà Tổng Bí thư được sống giữa lòng nhân ái và tình yêu thương bao la của nhân dân, không chỉ trong trái tim người Việt Nam mà cả trong trái tim của bạn bè quốc tế.

Thanh Bình

Theo: Báo Công Thương