Trải qua 10 năm sinh nhật tại một ngân hàng

(Banker.vn) Tôi cảm thấy tự hào khi được làm việc trong một môi trường tình cảm như Oceanbank, dù mức lương thấp nhất trong các bank, nhưng vẫn yêu màu áo xanh của Đại Dương này.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Phùng Thị Thanh Hương, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank). 

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Nha Trang, một vùng đất bình yên mà ai cũng muốn đến. Vào ngân hàng từ ngày đầu thành lập với chức danh nhân viên hành chính tổng hợp nhưng chưa có kinh nghiệm gì với mức lương học việc 2,5 triệu đồng trong vòng 3 tháng và học việc tại Chi nhánh Sài Gòn. Sau thời gian cố gắng phấn đấu làm việc tôi được bổ nhiệm lên phó phòng phụ trách ở tuổi 22 - một trong những cán bộ quản lý trẻ nhất hệ thống ngành Ngân hàng (lúc đó tôi nghe sếp nói vậy chứ cũng không để ý ).

Sau thời gian dài gắn bó với ngân hàng, đã trải qua biến cố lớn khi ngân hàng được mua lại 0 đồng từ TMCP chuyển sang ngân hàng 100% vốn nhà nước do VietinBank hỗ trợ điều hành, lúc đó nhiều anh/chị chuyển công tác để có thu nhập và cuộc sống tốt hơn, có đôi lần tôi cũng định nghỉ sau khi đã đi phỏng vấn đạt tại công ty khác, nhưng thấy tình cảm mình dành cho nơi này nhiều quá - một môi trường mà cán bộ nhân viên hòa đồng vui vẻ, luôn được sếp tạo điều kiện tối đa nên tôi quyết định ở lại và gắn bó gần 10 năm nay

Tôi yêu môi trường làm việc tại Oceanbank nói chung và Chi nhánh Nha Trang nói riêng vì ở đây các sếp rất tình cảm, luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên từ ban điều hành cho đến ban giám đốc chi nhánh, hiện tại ban lãnh đạo tại Chi nhánh Nha Trang có 5 nữ, các chị làm việc quyết liệt và ăn chơi cũng hết mình, tạo sự gắn kết hòa đồng cho nhân viên.

Ngày 6/4/2021 là ngày sinh nhật của tôi, cũng là sinh nhật lần thứ 10 tại ngân hàng. Tôi được nghỉ làm vì quy định của Oceanbank cho cán bộ nhân viên được nghỉ có hưởng lương vào ngày sinh nhật mà không trừ vào phép - một ngày thật ý nghĩa với tôi, có thời gian để suy ngẫm lại công việc của mình và tôi đã viết những dòng này đúng vào ngày sinh nhật mình

Tôi sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với ngành Ngân hàng, tôi cảm thấy tự hào khi được làm việc trong một môi trường tình cảm như Oceanbank, dù mức lương thấp nhất trong các bank, nhưng vẫn yêu màu áo xanh của Đại Dương này.

PHÙNG THỊ THANH HƯƠNG

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ