(Banker.vn) - Không ai chọn được nơi mình sinh ra, nhưng mỗi chúng ta đêu có thể tự lựa chon được nơi mình làm việc và gắn bó lâu dài. Và tôi đã coi TPBank là “ngôi nhà thứ hai” của mình.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân, công tác tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).                      

Tôi  thấy câu nói “Nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình, nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau” của tỷ phú Warren Buffett đã đúng với cá nhân tôi và các đồng nghiệp tại TPBank. Chúng tôi đã cùng nhau đoàn kết, gắn bó tạo thành một tập thể vững mạnh, một ngôi nhà thứ hai bình an, nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm và đạt đến thành công. TPBank cũng đã trở thành người bạn của mỗi chúng tôi.

Tám năm gắn bó, TPBank đã là một phần trong tuổi thanh xuân của tôi, ở nơi đây yếu tố “con người” luôn được đề cao.

Nhớ lại ngày 3/5/2013 - ngày đi làm đầu tiên, 2 ngày sau, tôi tham gia hội thao kỷ niệm 5 năm thành lập ngân hàng. Tôi tham gia với tâm trạng lo lắng vì chưa quen biết ai trừ các đồng nghiệp ở Trung tâm hỗ trợ tín dụng, cứ tưởng lạ lẫm và không quen được với môi trường mới và những đồng nghiệp mới, nhưng họ thật gần gũi và thân thiện, tôi bị lôi cuốn bởi sự nhiệt tình và sự hòa đồng của những người đồng nghiệp mới. Chúng tôi cùng chơi bao bố, thi uống bia, kéo co, khản cả tiếng khi cổ vũ bóng đá và thi bơi tiếp sức.

Một mốc son quan trọng đối với cá nhân tôi và toàn thể nhân viên của Ngân hàng Tiên Phong chính là ngày 10/12/2013, TPBank ra mắt nhận diện thương hiệu mới và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác tái cơ cấu. Một hình khối cơ bản và phổ biến trong tự nhiên,với 3 đỉnh, 3 chân, thể hiện sự chắc chắn, bền vững. Hình tam giác này được thể hiện dưới dạng một đường xoắn bất tận, thể hiện sự vận động không ngừng nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định, trường tồn. Hình tam giác bên trong biểu tượng trông tương tự như nút điều khiển, hàm ý cho sự sẵn sàng, luôn thích ứng của ngân hàng trong thị trường tài chính nhiều biến động. Hình tam giác này cũng trong suốt, thể hiện ngân hàng luôn hướng tới sự phát triển minh bạch và bền vững. Hình tam giác khép kín với 3 đỉnh cũng thể hiện 3 tiêu chuẩn trong phong cách phục vụ mà TPBank luôn hướng tới: chuyên nghiệp - sáng tạo - hướng đến khách hàng.

8 năm tái cấu trúc, 13 năm hình thành và phát triển, sức trẻ Tiên Phong đã giúp cho TPBank đạt được đến những tầm cao mới.

Giờ đây, mỗi cán bộ nhân viên đều thấm nhuần 5 giá trị cốt lõi: Liêm chính – Sáng tạo – Cầu tiến – Hợp lực – Bền bỉ, luôn lấy đó làm kim chỉ nam trong xử lý công việc với đối tác và các đồng nghiệp với nhau. Chúng tôi luôn được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, hàng tuần, hàng tháng có những chia sẻ kịp thời những vướng mắc trong công việc để đảm bảo công việc đạt hiệu quả tối đa. Cũng có khi là những buổi liên hoan nhỏ vào những buổi chiều cuối tháng, cuối năm ngay tại văn phòng hoặc những chuyến team buiding của Phòng, của Khối. Cũng thật vui khi những món quà chiều thứ Sáu khi thì chiếc bánh ngọt, ly trà sữa, hoa quả… mọi thứ thật chu đáo và gần gũi với nhu cầu của mỗi cán bộ nhân viên: món quà ngày 8/3, 20/11 hay ngày toàn gậy 11/11 cho các nam thanh của Ngân hàng… đều là những điều thật tuyệt vời. Tiếng “ting ting” cuối năm càng ngày càng rộn rã, những cụm từ “bánh chưng nhân tôm hùm”, “bánh chưng nhân thịt” được mỗi cán bộ nhắc với nhau với nụ cười rạng rỡ mỗi kỳ sum họp. Chính niềm tin của tôi và những thành viên TPBank khác đã làm cho số lượng nhân sự của chúng tôi tăng lên đáng kể, với gần 7000 nhân viên. Chúng tôi gắn bó và tạo ra một bản sắc riêng TPBank. Sắc tím Tiên Phong trải dài trên nhiều vùng miền của Tổ quốc. Tôi tự tin và tự hào khi nói tôi làm việc tại TPBank.                           

Không chỉ quan tâm đến bản thân các cán bộ nhân viên, TPBank còn rất chú trọng quan tâm đến các TPBankers nhí.

Các con luôn được tham gia các hoạt động hè do TPBank tổ chức vào các dịp hè, các buổi tổng kết năm học, ngày quốc tế thiếu nhi và trung thu với nhiều chương trình thú vị, có giá trị tinh thần to lớn như: múa, ca hát, bơi lội, những chuyến dã ngoại trải nghiệm 1 ngày làm bộ đội, những chuyến thiện nguyện,… nhằm nâng cao nhận thức giá trị cuộc sống và vui vẻ ngày hè. Năm nào các con cũng mong chờ đến hè để được tham gia các câu lạc bộ do TPBank tổ chức. Nhìn thấy các con vui vẻ, hạnh phúc và yêu Bank Tím, ba mẹ nào cũng phấn khởi và yên tâm công tác. 01/6/2020, do tình hình dịch bệnh COVID nên các con không tham gia tập trung các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi và tổng kết năm học được mà thay vào đó là buổi livestream khá thú vị giữa các con cùng với nàng Bạch Tuyết và chàng hoàng tử, các con cùng chơi trò chơi, trả lời câu hỏi, cô con gái nhỏ của tôi thì rất hào hứng kéo tặng mọi người một bản nhạc Violon.

Với tất cả các TPBankers nhí nói chung và cô con gái nhỏ của tôi nói riêng, TPBank là một phần tuổi thơ của các con.

Tôi hạnh phúc vì mình đã tìm được đúng nơi mình gửi gắm niềm tin, tôi đã tin và luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, cùng chung tay để xây dựng “ ngôi nhà thứ hai” của mình được to đẹp và đàng hoàng hơn, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của TPBank.

Còn bạn thì sao, ngôi nhà thứ hai của bạn có đáng yêu và thân thiện như TPBank không?

Xin được mượn lời bài hát “ TPBank – vươn tới đỉnh cao” (Lời thơ: Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú; Sáng tác: Nhạc sỹ Tiến Minh) thay cho lời kết:

“ TPBank …nơi sức sống căng tràn

Nơi chứa chan bao niềm tin hy vọng

Nơi chắp cánh cho ước mơ cuộc sống

Nơi mang về những hạnh phúc, khát khao.

Nào bạn ơi ta chung một con đường

Cùng với tới những đỉnh cao khát vọng.

Biển trùng dương vẫn cuộn trào vỗ sóng xa bờ

Như hát cùng nhịp đập của con tim...

TPBank…TPBank…TPBank,

Nắm tay nhau ta cùng đi tới,

Vượt mọi chông gai hãy giữ vững niềm tin.

Hàng triệu con tim một kết nối vững bền.

Vì bạn là tôi và chúng tôi là bạn.

Nắm tay nhau ta cùng đi tới,

Vượt mọi gian nan hãy sát cánh cùng nhau

Vì Mẹ Việt Nam một đất nước mạnh giàu

Vì bạn là tôi vì chúng tôi hiểu bạn

Vì ngày mai sáng tươi, hạnh phúc ngọt ngào

Vì tương lai ta cùng vươn tới đỉnh cao

Là liêm sáng hợp lực, cầu tiến trong bền bỉ

Là người Tiên Phong, vững bước một niềm tin... TPBank”.

Hòa chung trong không khí kỷ niệm 13 năm thành lập TPBank và 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021), bài viết này của tôi như một món qu2à nhỏ dành tặng người bạn đồng hành trẻ đó. Chúc bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực, lan tỏa giá trị niềm tin để xứng tầm với câu nói “Vì chúng tôi hiểu bạn”. Chúc cho ngành Ngân hàng Việt Nam có những bước hội nhập vượt bậc, hội nhập với ngành Ngân hàng của thế giới, từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế.

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ