• Lộ diện linh vật ngựa khổng lồ đường hoa Nguyễn Huệ tết Bính Ngọ 2026
  • Cận cảnh hậu trường sản xuất linh vật ngựa Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026
  • Linh vật ngựa 7m, công nghệ mapping tạo dấu ấn đường hoa Nguyễn Huệ 2026

Chiều 15/2 (28 tháng Chạp), không khí tại khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh trở nên tấp nập và rộn ràng khi Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 hoàn tất những công đoạn cuối cùng. Dù chưa chính thức mở cửa, hàng chục linh vật ngựa độc đáo đã được lắp đặt hoàn chỉnh, thu hút đông đảo người dân dừng chân theo dõi và chụp ảnh từ bên ngoài hàng rào.

margin: 15px auto;" />

Khu vực cuối đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ với cụm linh vật ngựa đa sắc và thông điệp "Kỷ nguyên vươn mình". Ảnh: Minh Anh.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều, hàng chục công nhân vẫn khẩn trương rà soát từng chi tiết trang trí, kiểm tra hệ thống chiếu sáng, tưới nước cho các cụm hoa và dọn dẹp mặt bằng. Lực lượng an ninh, trật tự được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn, điều tiết dòng người tập trung ngày một đông về cuối giờ.

Tại khu vực cổng chào được thiết kế nổi bật với ánh sáng rực rỡ, biểu trưng cho sự liên kết chặt chẽ giữa ba địa phương, cùng hình thành một không gian phát triển năng động, tích hợp và giàu nội lực. Thông điệp “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” được gửi gắm như lời khẳng định về tinh thần đồng lòng, sẵn sàng bứt phá và tiến xa hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Đại cảnh “Nhất mã thong dong” nổi bật với mô hình ngựa cao gần 7m, được tạo hình bằng chất liệu tre đan thân thiện môi trường. Dưới ánh nắng cuối ngày, phần thân tre ánh vàng nổi bật trên nền hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, quy mô được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay của đường hoa. Các tiểu cảnh khác như “Lý ngựa ô” với hiệu ứng sơn mài, hoa văn 3D hologram và các linh vật ngựa lấy cảm hứng từ truyền thuyết cũng được bố trí dọc tuyến đường, mang đậm nét văn hóa và tính sáng tạo.

Cận cảnh đại cảnh “Nhất mã thong dong” - linh vật ngựa cao gần 7m kỷ lục tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Minh.

Tác phẩm kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m, xoay 360 độ, tái hiện những khung cảnh Tết dân gian, lưu giữ và tôn vinh các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa Việt. Ảnh: Thanh Minh

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, cô Nguyễn Thị Thanh (50 tuổi, phường Bình Đông) cho biết, gia đình cô tranh thủ ra trung tâm từ sớm để có thời gian tham quan và chụp ảnh.

"Gia đình tôi năm nào cũng đi đường hoa vào mùng 1 hoặc mùng 2 Tết. Nhưng năm nay nghe nói linh vật ngựa làm bằng tre rất đặc biệt nên tôi muốn ra xem trước. Nhìn từ bên ngoài đã thấy hoành tráng, nhất là con ngựa ở giữa cao và thanh thoát, khác hẳn những năm trước", cô Thanh chia sẻ.

Gia đình cô Nguyễn Thị Thanh chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau trước khi đường hoa mở cửa đón khách. Ảnh: Minh Anh.

Theo cô Thanh, việc sử dụng chất liệu tre không chỉ mang lại cảm giác gần gũi, mộc mạc mà còn thể hiện rõ xu hướng thân thiện với môi trường trong cách tổ chức đường hoa năm nay. Đây cũng được xem là một thông điệp tích cực cho năm mới, phát triển theo hướng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ và trân trọng những giá trị truyền thống.

Nhiều bạn trẻ cho biết đã chuẩn bị trang phục, phụ kiện và lên ý tưởng từ trước. Việc đến sớm không chỉ để có những bức ảnh đẹp mà còn để cảm nhận rõ ràng không khí Tết đang lan tỏa giữa trung tâm thành phố.

Bạn Nguyễn Khánh Vy (20 tuổi, phường Bình Trưng) cho biết, cả nhóm tranh thủ ra trung tâm từ giữa buổi chiều để chụp ảnh trước giờ khai mạc.

"Tụi mình muốn ghi lại khoảnh khắc đường hoa vừa hoàn thiện, còn mới tinh và chưa quá đông. Năm nay linh vật ngựa cao và nhìn rất mạnh mẽ, đứng từ xa thôi cũng thấy ấn tượng. Chụp qua hàng rào hơi khó nhưng lại có cảm giác rất đặc biệt, như đang xem một buổi tổng duyệt lớn", Vy chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị trang phục và phụ kiện từ sớm để có những khung hình đẹp nhất trước giờ mở cửa chính thức. Ảnh: Minh Anh.

Giữa sắc hoa rực rỡ và dòng người háo hức chờ đợi, chỉ cần đứng quan sát thôi cũng đủ thấy lòng rộn ràng. Nhìn những tiểu cảnh đã hoàn thiện, nghe mọi người bàn tán sôi nổi về linh vật và chủ đề năm mới, ai cũng cảm nhận mùa xuân đã thực sự chạm ngõ.

Dù chưa mở cửa chính thức, khu vực xung quanh đã ghi nhận lượng người tập trung ngày càng đông về cuối giờ chiều. Nhiều bạn trẻ tìm góc chụp qua lớp hàng rào, thậm chí đứng trên bậc cao để có được khung hình trọn vẹn. Các quán cà phê và cửa hàng dọc tuyến phố đi bộ cũng nhộn nhịp hơn thường lệ khi nhiều gia đình kết hợp đi dạo, mua sắm và chờ đợi thời điểm khai mạc.

Dưới đây là một số ảnh được phóng viên ghi nhận:

Đại cảnh trang trí với biểu tượng trống đồng và búa liềm vàng rực rỡ trên nền hoa hướng dương, thể hiện tinh thần truyền thống và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Minh Anh.

Các tiểu cảnh linh vật ngựa lấy cảm hứng từ truyền thuyết được bố trí dọc tuyến đường hoa với màu sắc và tạo hình sáng tạo. Ảnh: Minh Anh.

Người dân và du khách tranh thủ chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết sớm tại khu vực trung tâm TP.Hồ Chí Minh dù đường hoa chưa chính thức mở cửa. Ảnh: Minh Anh.

Du khách xúng xính trong tà áo dài rực rỡ, khoe sắc bên ngoài hàng rào Đường hoa Nguyễn Huệ trong chiều 28 Tết. Ảnh: Minh Anh.

Các gian hàng ẩm thực đường phố được trang trí bắt mắt, bắt đầu nhộn nhịp phục vụ du khách dạo chơi sớm. Ảnh: Minh Anh.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là kỳ thứ 23 được tổ chức, với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố trong giai đoạn mới. Các đại cảnh không chỉ là không gian thưởng lãm nghệ thuật hoa truyền thống mà còn kết hợp công nghệ ánh sáng, tương tác và thực tế tăng cường (AR), mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Theo Ban tổ chức, đường hoa sẽ chính thức mở cửa từ 19 giờ tối 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2, kéo dài chương trình trong 8 ngày để phục vụ người dân và du khách mùa Tết này.

Minh Anh