TP. Hồ Chí Minh: Ngăn chặn vụ vận chuyển 1 tấn pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam

(Banker.vn) Ngày 30/1, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển gần 1 tấn pháo hoa lậu từ biên giới Campuchia về địa bàn tiêu thụ
TP. Hồ Chí Minh: Đang bị đình chỉ, Mr Lee và Thẩm mỹ Yonglee vẫn tổ chức hội thảo trái phép TP. Hồ Chí Minh: Sức mua hàng Tết tăng dần

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện thông tin liên quan đến một đường dây "Tàng trữ vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ". Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương đấu tranh, triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Quá trình đấu tranh, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định, Nguyễn Phước Cảnh (SN 2000, tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi ở hiện nay: xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) là đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ hàng cấm là pháo nổ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến

Ngày 18/01/2024, Ban Chuyên án đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Phước Cảnh khi đang trên đường giao gần 80kg pháo nổ.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1996, tỉnh Gia Lai) hoạt động vận chuyển hàng cấm là pháo nổ với số lượng rất lớn từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (khu vực giáp tỉnh Long An) về tiêu thụ tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Khoảng 3h ngày 30/01/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an huyện Bình Chánh và đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Văn Tiến khi đang điều khiển xe tải vận chuyển 576 hộp pháo nổ với trọng lượng hơn 938kg từ biên giới Campuchia về TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ; thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan.

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương có liên quan mở rộng, điều tra vụ án.

Nguyễn Ngọc

Theo: Báo Công Thương